1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Ới_giời_ơi?Hoa hậu mà thế này à???(Xin phép Mod cuối tuần)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi oi_gioi_oi, 28/10/2011.

1541 người đang online, trong đó có 616 thành viên. 20:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9085 lượt đọc và 121 bài trả lời
  1. tigerstock6868

    tigerstock6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Đã được thích:
    1
    ngọc trinh ơi em đừng sợ

    Em à, tuyệt đối là đừng sợ em nhé. Dư luận không hề lên án việc em nói thẳng nói thật đâu. Họ thậm chí còn đánh giá cao cái sự thật thà của gái miền Tây như em đấy. Em như của quý giữa một rừng người đẹp nói dối vậy. Hãy vững tâm em nhé.Tuy nhiên, cũng phải đặt dấu hỏi vì sao dư luận mấy ngày nay phản đối em dữ dội đến vậy. Có phải họ là những kẻ vô công rồi nghề để ngồi soi mói em đâu. Mà họ cũng có phải cái loại Chí Phèo như một vài bài báo bênh vực em một cách yếu ớt rằng “nói thật cũng bị đập tơi bời” đâu nhỉ. Họ cũng có cái lý của họ đấy chứ. Vậy cùng nhau phân tích một cách có “học” em nhé.
    1.Thực vật học


    Theo như những gì em “thật thà” kể ra thì mọi người có thể hình dung em giống như một cây tầm gửi chuyên dùng thân của mình để bò trườn lên các cây khác để sống nhờ, phải không em. Em tự hào là mọi người ở quê nể em lắm vì còn nhỏ mà đã biết kiếm tiền giúp bố mẹ, nhưng em cũng tự bộc bạch rằng toàn do giai yêu em quá mà giúp đỡ em thôi.


    Bản thân em cũng giống như đóa phù dung, sớm nở tối tàn, đẹp thì có đẹp nhưng hương thì không có. Phụ nữ thường được ví như những bông hoa. Mà hoa nào thì cũng là hoa. Hoa *** lợn cũng là hoa mà hoa sen cũng là hoa. Đừng thấy người ta khen mình đẹp mà tưởng mình thơm em ạ.


    Dư luận phản ứng vì em đã làm một tấm gương tầm gửi cho thế hệ trẻ chứ không phải vì em đã nói thật đâu em.


    2.Động vật học


    Cũng theo như em “thật thà” thì em tự hào về cái mông em ngày càng vuông lên, ngực em thì đẹp sẵn rồi chả cần bon chen với bọn hàng lởm, da em thì trắng từng centimet, vân vân và vân vân… Có thể thấy những thứ em tự hào về mình hoàn toàn cơ bản như một con cái tự hào về vẻ đẹp của mình khi đến tuổi phát dục. Những con cái đó không cần phải có trí tuệ mặc dù nó cũng có não.


    Với cái đà tiêu tiền của em thế này thì độ vài năm nữa, khi đến tuổi sập xệ rồi thì còn ai thương em mà cho em tiền nữa không. Học thức không có, em đang kiếm tiền bằng tấm thân của mình một cách đơn thuần, vậy khi hết vốn thì sẽ thế nào đây em?


    Dư luận phản ứng vì em đã làm một tấm gương yêu những đặc trưng giới tính một cách phù phiếm chứ không phải vì em đã nói thật đâu em.


    3.Con người học


    Cây có cội, sông có nguồn. Đến con gà con vịt mới nở từ trứng ra nó còn biết nhận mẹ huống hồ con người. Vậy mà em thản nhiên nói không có ấn tượng gì về mẹ đẻ, người đã hy sinh cả mạng sống của mình để cho em quyền được sống. Sau này nếu em có con, em sẽ hiểu tấm lòng người mẹ, em sẽ thấy đau xót thế nào nếu một ngày bạn con nói những lời vô ơn đối với mình như thế.


    Đồng ý là mẹ mất khi em mới ra đời nên không có ấn tượng về mẹ, nhưng ít ra là con người, em cũng phải có một chút xót thương cho người đã đánh đổi mạng sống cho mình chứ. Còn em cho rằng mẹ kế tốt với em lắm vì chẳng phản đối em phơi bày thân thể để kiếm tiền thì có khi phải nghĩ lại em ạ. Mấy đời bánh đúc có xương. Nếu mẹ đẻ em còn sống thì có lẽ bà sẽ không sống nhàn hạ trên những đồng tiền mà em có được theo kiểu đó đâu. Có người mẹ nào dứt ruột đẻ con ra mà không đau lòng khi hàng ngày nhìn con mình tơ hơ trên báo như thế để mọi người bình phẩm.


    Dư luận không phẫn nộ vì em nói thật mà dư luận phẫn nộ vì em đã làm một tấm gương vô ơn với đấng sinh thành của mình em ạ.


    4.Liêm sỉ học


    Em càng bao biện một cách yếu ớt thì dư luận càng phẫn nộ. Em nói rằng em đã quá nghèo rồi nên nhất quyết không yêu người nghèo và bằng mọi giá phải thoát nghèo. Em có thấy hàng ngày trên báo có những tấm gương nghèo mà học giỏi không em? Có đọc bài báo mới nhất về một thủ khoa đại học con ông thợ nề chưa em? Cậu bé đó cũng quyết tâm thoát nghèo đấy, nhưng người ta có liêm sỉ nên người ta đi bằng chân chứ không trườn bằng thân em ạ.


    Nếu em tài giỏi, kiếm được tiền và giúp đỡ gia đình bằng chính sức lao động của mình thì có ai dám mở miệng chê bai em đâu. Nhưng đây là em thản nhiên vung tiền của người khác đấy chứ. Nếu đã dùng tiền của người khác thì thà im lặng để giữ liêm sỉ cho mình còn hơn nói thật thế này em ạ.


    Dư luận phẫn nộ vì em đã làm một tấm gương sẵn sàng bỏ qua liêm sỉ để đạt được mục đích chứ không phải vì em đã nói thật đâu em ạ.


    5.Kết luận học


    Thôi thì mỗi người có một cách sống, một cách suy nghĩ khác nhau. Ai có khả năng gì thì phát huy khả năng đấy để kiếm tiền. Người có não thì phát huy trí tuệ, còn em có mông to ngực nở thì em dùng nó để kiếm tiền. Chả sao. Khối người mong như em mà chẳng được.


    Thật thà là đáng quý, nhưng với điều kiện em có một tư cách chuẩn mực cơ em ạ. Trách em một thì trách người quản lý duyệt bài cho em mười. Lẽ ra với một bài phỏng vấn rác rưởi thế này thì không nên cho đăng, kể cả một câu một chữ cũng tuyệt đối không cho đăng thì mới phải. Hay có lý do nào khác mà dư luận không biết nên cứ sốt hết cả lên?[/B][/COLOR]
  2. tigerstock6868

    tigerstock6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Đã được thích:
    1
    ngọc trinh ơi em đừng sợ

    Em à, tuyệt đối là đừng sợ em nhé. Dư luận không hề lên án việc em nói thẳng nói thật đâu. Họ thậm chí còn đánh giá cao cái sự thật thà của gái miền Tây như em đấy. Em như của quý giữa một rừng người đẹp nói dối vậy. Hãy vững tâm em nhé.Tuy nhiên, cũng phải đặt dấu hỏi vì sao dư luận mấy ngày nay phản đối em dữ dội đến vậy. Có phải họ là những kẻ vô công rồi nghề để ngồi soi mói em đâu. Mà họ cũng có phải cái loại Chí Phèo như một vài bài báo bênh vực em một cách yếu ớt rằng “nói thật cũng bị đập tơi bời” đâu nhỉ. Họ cũng có cái lý của họ đấy chứ. Vậy cùng nhau phân tích một cách có “học” em nhé.
    1.Thực vật học


    Theo như những gì em “thật thà” kể ra thì mọi người có thể hình dung em giống như một cây tầm gửi chuyên dùng thân của mình để bò trườn lên các cây khác để sống nhờ, phải không em. Em tự hào là mọi người ở quê nể em lắm vì còn nhỏ mà đã biết kiếm tiền giúp bố mẹ, nhưng em cũng tự bộc bạch rằng toàn do giai yêu em quá mà giúp đỡ em thôi.


    Bản thân em cũng giống như đóa phù dung, sớm nở tối tàn, đẹp thì có đẹp nhưng hương thì không có. Phụ nữ thường được ví như những bông hoa. Mà hoa nào thì cũng là hoa. Hoa *** lợn cũng là hoa mà hoa sen cũng là hoa. Đừng thấy người ta khen mình đẹp mà tưởng mình thơm em ạ.


    Dư luận phản ứng vì em đã làm một tấm gương tầm gửi cho thế hệ trẻ chứ không phải vì em đã nói thật đâu em.


    2.Động vật học


    Cũng theo như em “thật thà” thì em tự hào về cái mông em ngày càng vuông lên, ngực em thì đẹp sẵn rồi chả cần bon chen với bọn hàng lởm, da em thì trắng từng centimet, vân vân và vân vân… Có thể thấy những thứ em tự hào về mình hoàn toàn cơ bản như một con cái tự hào về vẻ đẹp của mình khi đến tuổi phát dục. Những con cái đó không cần phải có trí tuệ mặc dù nó cũng có não.


    Với cái đà tiêu tiền của em thế này thì độ vài năm nữa, khi đến tuổi sập xệ rồi thì còn ai thương em mà cho em tiền nữa không. Học thức không có, em đang kiếm tiền bằng tấm thân của mình một cách đơn thuần, vậy khi hết vốn thì sẽ thế nào đây em?


    Dư luận phản ứng vì em đã làm một tấm gương yêu những đặc trưng giới tính một cách phù phiếm chứ không phải vì em đã nói thật đâu em.


    3.Con người học


    Cây có cội, sông có nguồn. Đến con gà con vịt mới nở từ trứng ra nó còn biết nhận mẹ huống hồ con người. Vậy mà em thản nhiên nói không có ấn tượng gì về mẹ đẻ, người đã hy sinh cả mạng sống của mình để cho em quyền được sống. Sau này nếu em có con, em sẽ hiểu tấm lòng người mẹ, em sẽ thấy đau xót thế nào nếu một ngày bạn con nói những lời vô ơn đối với mình như thế.


    Đồng ý là mẹ mất khi em mới ra đời nên không có ấn tượng về mẹ, nhưng ít ra là con người, em cũng phải có một chút xót thương cho người đã đánh đổi mạng sống cho mình chứ. Còn em cho rằng mẹ kế tốt với em lắm vì chẳng phản đối em phơi bày thân thể để kiếm tiền thì có khi phải nghĩ lại em ạ. Mấy đời bánh đúc có xương. Nếu mẹ đẻ em còn sống thì có lẽ bà sẽ không sống nhàn hạ trên những đồng tiền mà em có được theo kiểu đó đâu. Có người mẹ nào dứt ruột đẻ con ra mà không đau lòng khi hàng ngày nhìn con mình tơ hơ trên báo như thế để mọi người bình phẩm.


    Dư luận không phẫn nộ vì em nói thật mà dư luận phẫn nộ vì em đã làm một tấm gương vô ơn với đấng sinh thành của mình em ạ.


    4.Liêm sỉ học


    Em càng bao biện một cách yếu ớt thì dư luận càng phẫn nộ. Em nói rằng em đã quá nghèo rồi nên nhất quyết không yêu người nghèo và bằng mọi giá phải thoát nghèo. Em có thấy hàng ngày trên báo có những tấm gương nghèo mà học giỏi không em? Có đọc bài báo mới nhất về một thủ khoa đại học con ông thợ nề chưa em? Cậu bé đó cũng quyết tâm thoát nghèo đấy, nhưng người ta có liêm sỉ nên người ta đi bằng chân chứ không trườn bằng thân em ạ.


    Nếu em tài giỏi, kiếm được tiền và giúp đỡ gia đình bằng chính sức lao động của mình thì có ai dám mở miệng chê bai em đâu. Nhưng đây là em thản nhiên vung tiền của người khác đấy chứ. Nếu đã dùng tiền của người khác thì thà im lặng để giữ liêm sỉ cho mình còn hơn nói thật thế này em ạ.


    Dư luận phẫn nộ vì em đã làm một tấm gương sẵn sàng bỏ qua liêm sỉ để đạt được mục đích chứ không phải vì em đã nói thật đâu em ạ.


    5.Kết luận học


    Thôi thì mỗi người có một cách sống, một cách suy nghĩ khác nhau. Ai có khả năng gì thì phát huy khả năng đấy để kiếm tiền. Người có não thì phát huy trí tuệ, còn em có mông to ngực nở thì em dùng nó để kiếm tiền. Chả sao. Khối người mong như em mà chẳng được.


    Thật thà là đáng quý, nhưng với điều kiện em có một tư cách chuẩn mực cơ em ạ. Trách em một thì trách người quản lý duyệt bài cho em mười. Lẽ ra với một bài phỏng vấn rác rưởi thế này thì không nên cho đăng, kể cả một câu một chữ cũng tuyệt đối không cho đăng thì mới phải. Hay có lý do nào khác mà dư luận không biết nên cứ sốt hết cả lên?
    [/COL[/B]

Chia sẻ trang này