Ôm cổ phiếu giờ như mang cục bướu trên người: mời các bác xem tiểu phẩm sau

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi meocha168, 11/03/2009.

108 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 03:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1040 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Ôm cổ phiếu giờ như mang cục bướu trên người: mời các bác xem tiểu phẩm sau

    Hai Cô Gái Và Cục Bướu
    (khuyết danh)

    Ở một làng kia, có hai cô gái cùng bị tật như nhau. Cô nào cũng có một cái bướu mọc ngay giữa mặt. Rất phiền cho khuôn mặt của mình, nhưng hai cô lại có hai thái độ khác nhau. Một cô cố vui vẻ cho quên đi, còn cô kia thì luôn luôn bực bội, cau có.

    Một ngày cô gái vui tính vào rừng kiếm nấm, quá chân đi mãi vào sâu, sửa soạn ra về thì trời đã tối. Cô đành tìm một gốc cây to, dọn dẹp làm chỗ tạm nghỉ để đợi trời sáng. Không ngờ chỗ đó là nơi một đám quỷ đêm đêm thường hay ra đùa rỡn, hát múa. Cô gái nấp kín trong hốc cây, lúc đầu lo lắng sợ hãi, sau nghe quỷ hát, cô cũng đâm ra tò mò, quên cả nguy hiểm, có lúc buột miệng hát theo. Bọn quỷ nhạc nhiên, tìm thấy cô, kéo cô ra bãi:

    - Cô cũng biết hát à? Ra đây cùng hát cho vui.

    Cô gái bạo dạn hát lên. Lũ quỷ nghe thích lắm. Mãi đến gần sáng, chúng phải biến đi, liền dặn: Tối cô lại đến với chúng tôi nhé! Cô gái buồn cười, khe khẽ gật đầu. Một con quỷ nói:

    - Chúng tôi muốn cô phải đến cơ. Muốn cho chúng tôi tin, cô phải để lại một thứ gì!

    Cô gái đang loay hoay, thì con quỷ chỉ vào cục bướu của cô:

    - Chúng tôi giữ lấy cái này. Tối nay sẽ trả cô.

    Nó phảy tay một cái, cái bướu trên mặt cô biến mất. Cô gái hớn hở quay về. Người làng thấy cô xinh đẹp rất mừng cho cô. Cô bạn có tính cau có cũng đến hỏi và xin cô cho mình thay thế một hôm để nhờ lũ quỷ lấy hộ cái bướu.

    Được bạn đồng ý, cô này hỏi đường sá để vào rừng, tìm đúng gốc cây, ngồi chờ. Bọn quỷ cũng kéo ra như hôm trước. Thấy cô gái lúng túng, một con quỷ giơ tay kéo cô ra:

    - Ra đây chứ, ra hát như đêm hôm qua.

    Cô gái vừa run sợ, vừa nhìn thấy mặt mày tay chân lũ quỷ lông lá gớm ghiếc thì rất khó chịu. Tính cáu kỉnh của cô nổi lên, cô vùng vằng:

    - Để người ta yên, tay chân kinh tởm thì đừng có đụng vào tao!

    Bọn quỷ giận dữ, nhưng cô có thích thú gì mà hát hỏng. Cô hát như thét, chửi bọn quỷ. Một con quỷ nói:

    - Hôm qua hát hay mà hôm nay hát chán thế. Thôi cô về, bọn này không cần cô nữa.

    Chúng xua cô đi. Một con chạy theo, gọi với: Trả cô cái vật làm tin hôm qua đây! Gọi rồi nó ném cục bướu đúng vào mặt cô. Thật tai hại là từ lúc đó, mặt cô mang hai cục bướu.

    Em đã xuống hết cổ phiếu giờ tung tăng như cô gái vui tính đã bị quỷ lấy cục bướu, còn hình ảnh các bác còn ôm cổ phiếu giống như cô gái cau có, phải mang cục bướu trên mặt, xin chia buồn



  2. Buisonha

    Buisonha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi!Cứ việc vui vẻ mình chú đi, vào đây kêu gào làm gì?
  3. eagle1919

    eagle1919 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    100
    CHuyện hay phết. Giải trí tí đang ngồi dòm DJ giảm giá dần dần
  4. everest2404

    everest2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    0
  5. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.543
    Toàn múc rồi với xuống hết rồi thế này thì mai ai đỡ thị trường đây
    Thôi mai em hy sinh thân mình vào nhặt ít xác chết vậy
  6. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Vào đi bác



  7. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    cục bướu cứ chuyền tay nhau



Chia sẻ trang này