õTôõTêõTô$$$õTƠ.-õ?~?ạ'?ằ?ằ$$$ Tỏ?Đng 12 nhà C$Cõ"Â - Ngôi nhà cỏằĐa y?êu thặ?ặĂng và nhiỏằ?t huyỏ??

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mitxinh13, 17/11/2007.

5994 người đang online, trong đó có 565 thành viên. 20:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 26140 lượt đọc và 998 bài trả lời
  1. hunter_81

    hunter_81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng em thế và toàn thể gia quyến nhé
  2. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Cũng xin thành kính phân ưu cùng Thế và gia quyến nhé!

    [​IMG]
  3. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Buồn quá.

    Trống rỗng ...
  4. mostocks

    mostocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn với Thế!
    Giá mà giúp Ô đc mổ sớm hơn thì có lẽ....
  5. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Thêm Một

    "Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết

    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một phiền toái thay

    Thêm một lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Nhưng thêm chút lầm lì
    Thể nào em cũng khóc

    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi

    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết

    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một lắm điều hay!"

    E thân mến,
    Dẫu biết những dòng chữ ko thể thay cho nỗi nhớ, và được nghe giọng nói của e không thể nào ngăn dc nỗi buồn vì xa cách của chúng ta. Nhưng anh vẫn mong e hãy tin anh, dù chỉ là một chút, để anh được ấm lòng khi nghe giọng nói ngọt ngào của em.
  6. likeverythings

    likeverythings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng Thế và gia đình



    Được likeverythings sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 22/11/2007
  7. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Nhật ký blog 22/11:
    Hôm nay mình lại nhận thêm đc thiếp mời cưới của mấy người, và lẫn trong số ấy có.......một thời hoa đỏ của tôi !!!
    Vậy là chúng ta đã ra trường được hơn 2 năm rồi áo dài nhỉ? đã đến cái tuổi mà bất kỳ một cô gái nào cũng tính đến chuyện xây dựng một mái ấm cho riêng mình. Và hơn tất cả những người thân nào bên cạnh em, tôi tin rằng tôi là người hiểu cái ước mơ giản dị mà cũng rất đỗi lớn lao ấy của em nó lớn đến nhường nào! Áo dài còn nhớ chứ, nhưng buổi thẫn thờ lang thang dọc những con phố dài e thường kể cho tôi nghe về một mái ấm, ở đó không có những nỗi lo toan, những vất vả của cuộc sống mưu sinh thường nhật, ở đó sẽ chỉ có em, có.......chồng em và những thiên thần nhỏ, sẽ chỉ có nụ cười và muôn ngàn hạnh phúc..........
    Tôi vui lắm chứ, nhưng cũng lại buồn ngay, vì sao áo dài có biết không? vì tôi biết để bỏ đi những lo toan thì ng ta sẽ phải lo toan rất nhiều, để cười được thì ng ta cũng cần phải khóc, và cuộc đời không chỉ có những niềm vui mà cần cả những giọt nước mắt áo dài ạ. Tôi biết áo dài sinh ra ở một thế giới mà ở đó có ít những lo toan, cuộc sống là một giấc mơ với vô vàn màu hồng tô đậm, xen vào đó chỉ là những hờn dỗi vu vơ thế nên tôi biết mình sẽ chỉ làm bức tranh ấy trở nên kém sáng sủa, vì đơn giản tôi là một gam màu khác, một gam màu mà tôi biết sẽ không hợp với bức tranh ấy.
    Và cứ thế càng tới ngày ra trường, chúng mình lại càng cách xa. Có người bạn hỏi tôi là tại sao thế? tôi chỉ dám buồn. Rồi em đi tìm gam màu tô nốt cho bức tranh tươi tắn ấy, còn tôi, tôi cũng đi tìm người hoạ sĩ để vẽ nên bức tranh của cuộc đời mình. Tôi hiểu trong bức tranh của tôi sẽ có màu xanh của hy vọng, màu hồng của hạnh phúc, nhưng sẽ có màu ghi của những nồi buồn, màu đen của bất hạnh nữa áo dài ạ.
    E đã tìm đc cho mình thứ em cần, người mà em hằng tìm kiếm, còn tôi xin cầu chúc cho e được hạnh phúc và bình yên, chúc cho em, "người bạn cũ" của tôi sẽ luôn mỉm cười.
  8. NQHN81

    NQHN81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Đã được thích:
    123
    Ông nội mình cũng mất được 3 năm rồi...Hic....
    Ngày này tuần sau cũng là đám giỗ của 1 người mà mình rất thương yêu(1 thời).Đó chính là người yêu của mình...Tuần sau em ý chống lầy....
  9. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Bỏ mịa, lãnh đạo sát thủ CBG sắp đi gây án, trước khi đi còn ghé qua thăm Hàn phu nhân, có ý j hả?
  10. NQHN81

    NQHN81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Đã được thích:
    123
    cái này gọi là kính lão đắc thọ ý mà..Qua la liếm tý trước khi hồn về c75c lạc....
    Kính bác 1 ly

Chia sẻ trang này