õTôõTêõTô$$$õTƠ.-õ?~?ạ'?ằ?ằ$$$ Tỏ?Đng 17 nhà C$Cõ"Â - Qua cặĂn b?â cỏằ?c tỏằ>i hỏằ"i th?Ăi lai - Tỏ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi invisible, 08/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1317 người đang online, trong đó có 527 thành viên. 18:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 25590 lượt đọc và 998 bài trả lời
  1. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Đã được thích:
    0
    Đâu, chị xuống bới tủ lạnh
    Em ngủ ngoan nhá, đừng quậy phá nhá
  2. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Khổ thân momy chị ngày mai dọn tủ lạnh chết thôi
    Em ngoan mà, sáng hôm sau dậy không con gấu bông nào lăn xuống giường đâu
  3. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Đã được thích:
    0
    Chị bới xong, đỡ búc xúc xong là chị lại dọn lại mà
    Đi ngủ đi không gấu lạnh đấy. Chị xem lại bài tí đã rồi ngủ
  4. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    là lá lahum nai up tu tu
  5. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Em đi học. Chào cả nhà . Up up up
    À quên chưa thấy mấy người vào điểm ranh tầng 17 nhể?

  6. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Sắp giầu to rồi...
    Keep Cool Under Pressure
  7. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2

    HN, Ngày VNI gặp cản 650.
    Mở lại ký ức, một bài hát bỗng chợt ùa về.
    "Em yêu ơi đừng nói yêu anh, yêu anh chi khổ lắm em ơi. Trong khi anh là kẻ lang thang, anh ko mang hạnh phúc cho em,.........."
    Đây là lời của bài hát Tình yêu kẻ lang thang, một trong số những bài gắn với thời hoa đỏ của tôi, cái thờ đầy những ước mơ và khờ dại.
    Thửa ấy tôi hát nó với tất cả sự bồng bột của tuổi trẻ, của cái khát vọng yêu đến cháy bỏng mà không nghĩ tới một ngày mình có thể lại là một tâm hồn giống như kẻ hành khất tình yêu kia.
    Dẫu bíêt dòng sông sẽ luôn luôn không bao giờ ngừng chảy, và em của tôi cũng sẽ tìm thấy cho mình một nửa của riêng mình chẳng phải là tôi, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy một thứ gì đó bùi ngùi và chua xót, vẫn thấy khoé mắt mặn vị xót xa.
    Ừ, dù sao đi nữa thì tôi cũng mong em được hạnh phúc với tất cả hồn yêu tôi có ! xin tặng em và một trời thương nhớ. Nếu lúc nào đó em còn chút gì để nhớ, thì xin cho anh được lại nghe giọng nói ấm áp của em.
    "Nhưng anh luôn cầu chúc cho em, được người yêu may mắn hơn anh.
    Trong khi anh là kẻ lang thang, anh không mang hạnh phúc cho em"
  8. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    mỏ vàng nào lộ thiên thế bác.
  9. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Có những cái chết hoá thành bất tử..
    Có những lúc lử khử lừ khừ...
    Có những lời hơn mọi bài ca..
    Nhưng có những lời do vô ý mà ra..

  10. lucky-girl

    lucky-girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0

    Việt Hà dạo này thơ văn lai láng hết hồn.
    Một chút tên tôi đối với Nàng
    Sẽ chìm như tiếng sóng buồn lan
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng
    Như tiếng chim kêu lạc giữa ngàn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này