õTôõTôõTô Qu?Ăn nặ?ỏằ>c NGHỏằ? THUỏ?ơT cuỏằ'i tuỏ?Đn ( Đ?Ê cỏ?Ơp ph?âp ) õTôõTôõTô

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khobackinh, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
91 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 03:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4750 lượt đọc và 104 bài trả lời
  1. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Thánh DHA, đúng là Ngoan nhất F319 (bảo cái nghe ngay nhể )
  2. vnindex2010

    vnindex2010 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Đã được thích:
    23
    Cười tí sặc .
  3. vnindex2010

    vnindex2010 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Đã được thích:
    23
    Một canh hai canh lại ba canh
    Trằn trọc "Đao dôn" giấc chẳng thành
    Canh bốn canh năm vừa chợp mắt
    Vi nờ (VNI) xanh tái chạy thật nhanh.
  4. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Kiểu chứng Việt Nam.
    Khi lên đặt lệnh mua ào,
    Khi xuống đặt bán giá nào cũng vô.
    Khi xuống sàn trắng bên mua,
    Khi lên thì hỡi.....bên kia trắng liền.
  5. tuandakaoq1

    tuandakaoq1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    DHA cho thêm vài bạc nhạc nữa đi ạ!Vừa nghe nhạc vừa lướt đọc mấy tuyệt tác thơ CHỨng cũng khá vui!
  6. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chơi chứng kiểu Việt nam.
    Lần1 mua đỉnh,bán trôn.
    lần2 mua đỉnh bán luôn đáy quần.
    lần 3 mua đỉnh ,bán chân.
    Lần 4 mua đỉnh,....bán dần về....âm.
  7. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Ba cô bạn thân được mời tới dự một bữa tiệc sang trọng. Nàng thứ nhất nói sẽ mặc một chiếc váy màu đen vì người yêu của cô tóc màu đen.
    Nàng thứ hai:

    - Tớ sẽ mặc một bộ đầm màu vàng vì vị hôn phu của tớ có màu tóc vàng.

    Nàng thứ ba khổ sở:

    - Vậy tớ phải mặc gì đây hở trời? Lão bồ của tớ bị hói!

  8. trancelife

    trancelife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    anh mời em fát phút
    em mỉm cười "weo, gút"( well, good)
    đợi 10h kém 5 phút
    đầu phiên 3 anh sút
    chợt sững người 5 phút
    index rơi hun hút
    Thấy em chạy mấy hút
    còn lại mỗi "cát tút"
    Anh giờ thành chim cút.
  9. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Suy ngẫm!
    Không phải như xưa, ....Chứng khoán vui,
    Mỗi ngày dzô vài lít như chơi.
    Mà nay trong mỗi từng cổ phiếu,
    Để lại cho ta nỗi bùi ngùi.
    * *
    *
    Không phải như xưa ta chỉ cười,
    Chỉ cần đặt lệnh có lãi chơi,
    Mà nay trong mỗi từng đêm xuống,
    Nasdaq giờ sao đỏ quá trời???
  10. quangtelecom

    quangtelecom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Đã được thích:
    91
    "Khoán chứng" đoàn quân không mọc ...óc
    mơ xanh, màu đỏ vẫn oai hùng !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này