õTôõTôõTô Qu?Ăn nặ?ỏằ>c NGHỏằ? THUỏ?ơT cuỏằ'i tuỏ?Đn ( Đ?Ê cỏ?Ơp ph?âp ) õTôõTôõTô

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khobackinh, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
91 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 03:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4750 lượt đọc và 104 bài trả lời
  1. dqhuy2003

    dqhuy2003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    47
    Hỡi nhà đầu tư CK cả nước,

    Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền đầu tư CK. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền tự do mua, bán, kinh doanh và dịch vụ chứng khoán của tổ chức, cá nhân.
    Lời bất hủ ấy trong
    LUẬT
    CHỨNG KHOÁN
    CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    SỐ 70/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006​

    Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: tất cả các nhà đầu tư CK đều có quyền mưu cầu hạnh phúc, tiền bạc.

    Thế mà hơn 8 năm nay, TTCK VN, bọn UBCK (mà thực chất là CP) lợi dụng lá cờ QLNN để cướp cơ hội của nhà đầu tư, áp bức nhà đầu tư. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

    Về cấp phép, chúng tuyệt đối không cho nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta một chút tự do lập nên CTy CK nào.

    Chúng thi hành những quy định và thủ tục dã man. Chúng lập quy trình cấp phép rối rắm ở từng thời kỳ khác nhau nhằm ngăn cản việc mưu cầu việc thành lập công ty của nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta.

    Chúng lập ra nhiều khoá học dụ dỗ chúng ta tham gia để áp dụng mớ lý thuết cắt cụt chim của chúng. Chúng thẳng tay cắt giảm biên độ, cho dừng giao dịch. Chúng kết hợp với các công ty IPO như PVI;PVFC; VCB; Habeco; Sabeco... tắm các cuộc đấu giá cổ phần của ta trong những bể máu.

    Chúng ràng buộc chia thưởng từ thặng dư phát hành, thi hành chính sách cấm mở nhiều tài khoản.

    Chúng cho dùng các BCTC kiểm toán láo để làm cho túi tiền chúng ta suy nhược.

    Chúng phối hợp với TC Thuế đặt ra hàng trăm cách tính thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân buôn chứng càng trở nên bần cùng.

    Chúng không cho các nhà đầu tư chúng ta mua bán khống làm chúng ta không ngóc được đầu lên.

    Mùa thu năm nay-2008, khó khăn trong nước lên đến đỉnh điểm khi mà giá dầu thế giới giảm nhưng xăng trong nưóc không giảm giá, DN và cá nhân không tiếp cận được vốn vay NH, không đáo hạn được nợ vay. Kết hợp với suy thoái tài chính toàn cầu diễn ra. Từ đó dân chứng chúng ta chịu hai tầng xiềng xích: Thua lỗ và nợ vay. Từ đó dân chứng chúng ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Ho đến Ha hơn 80% Dn và các công ty CK thua lỗ. Dân buôn chứng trăm lần lầm than.

    Ngày 8 tháng 10 năm nay, khi dầu thế giới xuống tầm 80 USD/thùng, dân kêu như vạc. Đứng trước lời hứa sẽ giảm giá, một mặt chúng thu lại 1000đ/lít kêu rằng thu tiền bù lỗ, một mặt chúng kêu vẫn còn tồn hàng nhập hồi giá cao. Chúng chỉ giảm cho có 500đ. Ngay lập tức kỳ vọng giảm mạnh giá xăng dầu của dân chứng mất đi làm cho sàn đỏ liên tục.

    Trước ngày 8 tháng 10, biết bao anh hùng trên f319 hô hào khởi nghĩa. nhưng không thành. Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm tiếp tục tung tin về số lượng các DN thua lỗ; thị trưòng BĐS đóng băng, giảm giá, giết nốt số đông nghĩa quân khởi nghĩa trong tuần rồi trên các mặt trân Ho; Ha; OTC.

    Giới buôn chứng Việt Nam chúng ta, trên dưới một lòng kiên quyết chống lại diễn biến "thù địch" của thị trường âm mưu biến chúng ta thành cụt chim.

    Chúng ta tin rằng các nước G7 đã nhóm họp hôm nay sẽ đưa ra những quyết sách tác động đến thị trường CK non trẻ của ta. UBCK sẽ công nhận những nghiệp vụ mua bán khống, mở rộng cho vay, repo CK... quyết không thể không công nhận các quyền này của dân buôn chứng Việt Nam.

    Một giới đầu tư đã gan góc vượt qua các đáy suy giảm của thị trường hơn 8 năm nay, một giới đầu tư đã gan góc cầm cố nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ, vợ con bỏ tiền vào CK mấy năm nay, giới đầu tư đó phải được sung sướng.

    Vì những lẽ trên, chúng tôi, giới buôn chứng nước CHXHCN Việt Nam, trịnh trọng tuyên bố với UBCK rằng:

    Giới buôn chứng Việt Nam có quyền hưởng sung sướng, và sự thật đã có một số ít hưởng sung sướng. Toàn thể giới buôn chứng Việt Nam quyết đem tất cả tiền bạc, của cải vợ con ra cầm cố miễn là có NH hay Cty Ck nào nhận, để giữ vững quyền ấy.
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    à hoá ra Khi người đàn ông khóc là vì quá mừng
    @ anhđâuchỉđeptrai : Nịnh nọt, hôm nay ngồi hát cạnh chồng em ý mà vẫn không sợ hay sao còn nịnh, chắc muốn bị
    em DHA đưa toàn ảnh ngộ nghĩnh mà, có sao đâu
  3. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    Ặc ặc, kiểu ngộ nghĩnh của tụi em đó hả
    đính chính lại rồi, DHA chưa có chồng...
    Eo ôi, cơ hội vừa mở ra đã bị đóng sập lại...
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    anh vẫn còn nhiều cơ hội đấy, DHA còn bé
    Hôm nay đi hát karaoke mỏi tay xong rồi thì về đây hát 1 bài đi cho xôm topic cuối tuần
    Mình vẫn ca bài muôn thửo :
    là lá la la lá là lá lá lá
  5. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    Nghe bài: " Giấc mơ chỉ là giấc mơ " anh post bên nhà C$C chưa em ?
    @Mới phát hiện ra em DHA chỉ thích zai sữa thôi
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Em đang với đứa em gái
    đang dạy nó
  7. chuotto009

    chuotto009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Đã được thích:
    101
    Hoa Tím Ngày Xưa

    Con đường em về ban trưa
    Hoa tím bâng khuâng đợi chờ
    Tuổi em vừa tròn mười bảy
    Tóc em vừa chấm ngang vai

    Con đường em về mưa bay
    Ta đứng trông theo bao ngày
    Từ lúc nào lòng cứ ngỡ
    Yêu người mà nào có hay

    Con đương em về thơm hương
    Ngọc lan khuyan rụng trong vườn
    Tiêng dương cầm đau lặng lẽ
    Đưa ta về phía cuối đường.

    Con đường em về năm xưa
    Có biết hay chăng bây giờ
    Hoa tím thôi không chờ nữa
    Chỉ còn ta đứng dưới mưa.....

    ------------


    Ree Tím Ngày Xưa

    Con rì (REE) em cầm hôm qua.
    Tím ngắt bao người mong chờ
    Tiền em vừa tròn tỷ bảy
    ước mong rồi sẽ nhân đôi.

    Con rì em cầm hôm nay
    Trông thấy teo teo theo ngày
    từ bao ngày sàn cứ đỏ
    Mất tiền mà nào có cay

    Lên sàn bao người lao đao
    Cùng hô đứng lại không chạy
    Quyết gòm hàng trung bình giá
    Đưa nhau cùng đến ngán nhà

    Con rì em cầm năm xưa
    éo thiết giá trị bây giờ
    Chứng khoán mong không sàn nữa
    Để còn rau muống chấm tương.





    Được chuotto009 sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 11/10/2008
  8. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    Anh cũng đang phải dỗ thằng ku ngủ, hôm trước trót cho nó nghe bài " Lúc mới yêu" giờ tối nào đi ngủ cũng phải bất bài đó lên để ru ngủ cho nó... Nó sắp thuộc bài đấy rồi
  9. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    [​IMG]
    Mời các bác trà đá, thuốc lá...
    [​IMG]
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chú và cháu cùng thuộc 1 bài, sau này cùng hát bài đó để cưa các cô
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này