Petrotime phản pháo lại ca sĩ Mỹ Linh

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Dukichxom, 31/03/2012.

1776 người đang online, trong đó có 710 thành viên. 17:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12290 lượt đọc và 176 bài trả lời
  1. dangkimanh

    dangkimanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    661
    =D> =D> =D>

  2. demtinhyeu113

    demtinhyeu113 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu để mình có thể có quyền tự do ngôn luận nhỉ các bác. Khi đó thì con người mới không phải đóng những loại thuế, phí ....vô lý
  3. Dukichxom

    Dukichxom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    279
    Em cũng nghĩ ông nhà báo đó cay cú anh # quá nên mới viết bài này, Chắc ngày xưa làm ở petro bị đì ác quá nên giờ nhân đà mượn gió nói xấu bác #
  4. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    Có khi đi ỉ a cũng bị thu phí vì có chữ đi, di chuyển là tính phí rồi.
  5. Dukichxom

    Dukichxom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    279
  6. catepilar

    catepilar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    881
    Nịnh bợ anh # bằng bài báo đó càng gây phản cảm. Ngòi bút rẻ tiền
  7. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    Trong bài viết có đoạn người dân yêu mến bộ trưởng. Ai yêu giơ tay. Ghét thì bấm cảm ơn e phÁt
  8. VHC2010

    VHC2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    1.729
    Ở nước khác từ chức thể hiện danh dự và bản lĩnh của một người lãnh đạo mạnh mẽ và có trách nhiệm. Còn ở Việt Nam, không có khái niệm từ chức và các quan ở Việt Nam cũng không hiểu từ chức là phải làm như thế nào. Các quan ở Việt Nam không bao từ bỏ vị trí hiện tại và luôn mong muốn lên cao hơn để thể hiện được tấm lòng mong muốn trọn kiếp đời sinh ra được làm nông bộc cho dân, không lên được vị trí cao hơn là một nỗi buồn rất lớn của các quan khi không được phục vụ người dân nhiều và thật nhiều hơn nữa, huống hồ chi nghĩ đến chuyện phải mất đi ghế thì chỉ có chết thôi, trong cuộc đời mà không được làm công bộc cho dân thì sống giữa xã hội cảm thấy vô ích, thừa thải quá,...:((:((:((:((
  9. tocgiahanquoc

    tocgiahanquoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2011
    Đã được thích:
    1
    Từ ngày Đinh Tặc lên Dầu khí, Sông Đà, GTVT...là mọi thứ bắt đầu trở về thời kỳ băng hà !
  10. villy

    villy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Đã được thích:
    10.052
    Thế ngày xưa bọn Pháp nó lấy được của người dân bao nhiêu thúê, phí mà còn xây dựng được nhiều công trình công cộng, nhiều công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy.. Giờ thì đủ thứ thuế, phí, khai thác dầu từ lòng đất lên người dân cũng chẳng được một giọt hay giảm giá được 1 đồng , những cái đó nó đi đâu ?

Chia sẻ trang này