1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Phải chăng là tiêu chuẩn ở vùng lũ cao hơn???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungfinel, 07/11/2010.

131 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 01:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 190 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. hungfinel

    hungfinel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Đã được thích:
    2
    Phải chăng là tiêu chuẩn ở vùng lũ cao hơn???

    Nơi gửi đi đã kiểm tra sàng lọc rất kỹ rồi.


    XÃ HỘI
    Chủ nhật, 7/11/2010, 09:32 GMT+7

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] E-mail [​IMG] Bản In
    Buồn vui chuyện tiếp nhận hàng cứu trợ

    Người đi ôtô, người đi xe đạp, thậm chí, có bác xe ôm chở một bao quần áo vận động được từ xóm trọ đến trụ sở Trung ương hội và rụt rè nói "tôi muốn gửi đến đồng bào miền Trung 200.000 đồng nữa".
    > 'Tôi bàng hoàng khi biết tin quần áo cứu trợ thành giẻ lau'/Quần áo cứu trợ thành giẻ lau tại gara ôtô


    Cơ quan Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam những ngày này khá đông đúc bởi người người nối tiếp nhau đến ủng hộ tiền, đồ gia dụng, quần áo. Tầng một của cơ quan vốn là nơi đỗ xe của nhân viên nay cũng chất đầy những bao, thùng quần áo, mì tôm. Lối đi cũng được trưng dụng làm nơi phân loại đồ đạc.
    Ông Đoàn Văn Thái, Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam nói: "Có những lúc tiếp nhận hàng cứu trợ của người dân cho đồng bào miền Trung, tôi đã rớt nước mắt". Ông cho biết, cách đây vài ngày, một bác xe ôm chở đến trụ sở một hộp tivi to đựng đầy quần áo. Gương mặt khắc khổ, sạm đen vì nắng gió, bác cho biết, đây là tất cả những đồ bác đã quyên góp được từ xóm trọ, muốn nhờ Hội gửi đến đồng bào. Ôm thùng hàng vào trong, ông Thái tưởng bác quay đi nhưng người xe ôm ấy đã dựng xe ở góc sân và rụt rè nói: "Tôi không có nhiều, nhưng cũng muốn gửi thêm cho đồng bào miền Trung thêm 200.000 đồng nữa".
    "Tôi thực sự xúc động bởi 200.000 đồng đối với ai đó không lớn, nhưng với một người xe ôm thì đó là vài ngày lao động vất vả. Tấm lòng ấy thật đáng trân trọng", ông Thái chia sẻ.
    [​IMG]
    Cả đoàn thanh niên cơ quan trung ương Hội cùng thanh niên tình nguyện cùng nhau phân loại quần áo để gửi đồng bào miền Trung. Ảnh: Hoàng Thùy. Câu chuyện về cháu bé chừng 10 tuổi đem tiền đi ủng hộ có lẽ ông Thái sẽ chẳng bao giờ quên. Hôm đó chừng 19 giờ nhưng trời mùa đông nên tối và rét. Cửa cơ quan Trung ương hội đã đóng. Từ phòng làm việc của mình, ông Thái nhìn thấy một cháu gái nhỏ cứ thập thò ngoài cổng. Em liếc mắt nhìn xung quanh cơ quan và đưa tay ra vẫy. Thấy lạ, ông xuống mở cổng cho em gái và hỏi "cháu có chuyện gì muốn nói phải không?".
    Cô bé lôi trong túi quần ra một tờ 20.000 đồng và nói: "Cháu muốn ủng hộ các bạn miền Trung số tiền này. Đây là tiền ăn sáng cháu tiết kiệm trong vòng một tuần qua, mong các bạn sớm được đến trường".
    "Thú thật, nghe câu nói của đứa bé mới khoảng 10 tuổi, tôi không khỏi nghẹn ngào. Tôi đã kể chuyện này cho các con tôi và dặn con, đó chính là đạo đức", ông Thái nói.
    Cũng có những người chở cả một xe gạo, mỳ tôm đến ủng hộ. Thời gian mà họ đến thường là đêm khuya hoặc sáng sớm, vì khi đó xe tải không bị cấm vào nội thành. Hoặc có những gia đình cả bố mẹ, con cái đều đem đồ đến góp. Bố mẹ chuyển gạo, quần áo, con gửi sách vở, bút thước. Những ông bố, bà mẹ ấy chia sẻ rằng, muốn các con đến đây để biết được rằng sống ở trên đời cần biết yêu thương và sẻ chia như nhân dân ta đang làm với đồng bào miền Trung ruột thịt.
    [​IMG]
    Phân loại xong, quần áo được cho vào bao cẩn thận. Ảnh: Hoàng Thùy. Là thành viên của đội tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo thành phố Hà Nội, Đỗ Văn Hùng, sinh viên Đại học bách khoa cho biết, nhóm em có trên 10 người, đang tình nguyện cùng đoàn thanh niên cơ quan Trung ương hội phân loại, đóng gói quần áo cứu trợ để gửi vào miền Trung. Hùng cho biết, sau khi nhận hàng của người dân hay của các phường gửi đến, cả nhóm lại đổ ra, kiểm tra từng bộ xem còn dùng được không.
    "Chúng em bỏ hết những món đồ đã quá cũ, rách nát hoặc những bộ váy diêm dúa vì biết chắc rằng nó không phù hợp với người dân lao động. Những đồ dùng được thì bọn em gấp gọn gàng, xếp vào bao mới, khâu lại và ghi rõ ràng là loại đồ dành cho người lớn hay trẻ con, tất, giày hay mũ...", Hùng nói.
    Nhóm phân loại hàng cứu trợ cho biết, có nhiều thùng hàng dở ra, ai cũng vui mừng vì toàn đồ mới. Có thùng quần áo được kẹp thành bộ gọn gàng, có thùng mỗi bộ quần áo, sách vở được cho vào một túi nhựa đựng đồ rất ngăn nắp. Tuy nhiên, có những thùng đồ khiến nhóm phân loại không khỏi buồn lòng.
    [​IMG]
    Sau đó, các bao sẽ được khâu lại và đề rõ chú thích loại hàng ở ngoài. Ảnh: Hoàng Thùy. Nguyễn Văn Nhất, sinh viên học viện Ngoại giao kể, có túi đồ bọn em giở ra thì toàn đồ phụ nữ, những thứ mà người dân không thể tái sử dụng. Hoặc có những chiếc áo da đã bong tróc nham nhở, thậm chí mục ra. Cả nhóm còn được một phen hú vía khi lôi chiếc cặp sách lên thì gián, rết từ bên trong cũng bò ra và bốc mùi hôi hám.
    "Tất cả những đồ ấy chúng em đã loại ra. Ai cũng thấy buồn vì nghĩ, lỡ may túi đồ đó không kịp phân loại thì người nhận được sẽ tủi thân lắm". Nhất nghẹn ngào: "tại sao có những người đã có lòng tốt quyên góp cho đồng bào mà không tốt cho trót".
    Một cán bộ Hội chữ thập đỏ phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng đưa hàng cứu trợ lên trụ sở Trung ương hội cũng chia sẻ: "Phường đã rất vất vả trong khâu phân loại, có lúc mở túi đồ ra mà cảm tưởng như mình là người vứt rác hộ họ vậy".
    Hoàng Thùy

Chia sẻ trang này