phải làm gì? làm gì???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hama83, 18/10/2008.

2613 người đang online, trong đó có 1045 thành viên. 15:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 272 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    phải làm gì? làm gì???

    Con bị ép uống rượu chết tức tưởi, mẹ hoá dại
    Thứ bảy, 18/10/2008, 10:52 GMT+7
    Đã gần bốn tháng sau cái chết đầy oan nghiệt của đứa con trai nhưng người mẹ đáng thương ấy vẫn không nhận được một lời giải thích thấu đáo từ phía các cơ quan chức năng. Quá đau buồn và tuyệt vọng bà như phát điên, phát dại, suốt ngày lang thang trên đường, vô vọng gọi tên con?



    Bà Tình vật vã trước bàn thờ con
    Cái chết oan nghiệt!

    Tối ngày 29/6/2008, sau khi xuống thị trấn huyện xem xong đêm ca nhạc, em Trần Bình Dương (sinh năm 1994, học sinh lớp 8 trường THCS Kỳ Hoa - huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh) cùng một số người bạn trong xóm ra về.

    Khi đi qua cầu Ủy Ban (ở xã Kỳ Hoa) thì gặp một nhóm thanh niên, gồm 11 tên: Trần Văn Như (1987), Đào Văn Hùng (1988), Đào Văn Thìn (1991), Đào Văn Minh (1990), Nguyễn Tiến Dũng (1992), Thái Hữu Tân (1993), Đào Văn Quân (1993), Nguyễn Văn Tý (1996), Đào Văn Tám (1990), Nguyễn Minh Quân (19984) và Đào Văn Danh (1990) cùng ở xã Kỳ Hoa, đang ngồi uống rượu trên cầu chờ xem đá bóng.

    Biết Dương là người hát hay nên khi thấy em bọn chúng liền gọi vào bắt hát phục vụ. Sau một hồi nghe hát, bọn chúng ?othưởng công? Dương bằng cách cổ vũ và ép em uống hết hai chai rượu mà chúng đã mua sẵn. Sau đó bọn chúng bắt em tiếp tục hát. Khi bị Dương từ chối bọn chúng đồng loạt xông vào đánh khiến em ngất xỉu.

    Khi được hai người bạn đưa về nhà thì Dương đã rơi vào tình trạng hôn mê. Sau khi đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện huyện Kỳ Anh, em tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Sau một ngày nằm viện, Dương đã bị tử vong.

    Vượt qua quãng đường gần 80km, chúng tôi tìm đến nhà em Trần Bình Dương ở xóm 2 xã Kỳ Hoa vào một chiều mưa tầm tã. Trong căn nhà trống hoác, liêu xiêu là chiếc bàn thờ để di ảnh của Dương, lạnh ngắt. Gọi mãi nhưng chẳng thấy ai lên tiếng.

    Một chị hàng xóm sống sát cạnh nhà Dương kể: ?Bà Thái Thị Tình (mẹ Dương) ở một mình nuôi hai con, nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn nên đứa con trai đầu đã bỏ quê vào Nam kiếm sống, nhà chỉ có hai mẹ con. Thương mẹ bị đau ốm thường xuyên nên ngoài một buổi đến trường, Dương còn đi thu gom các phế liệu để lấy tiền học và thuốc ********* mẹ. Suốt mấy tháng nghỉ hè, ngày nào nó dậy từ rất sớm ra đồng nhổ lạc thuê các gia đình trong xã để lấy tiền mua sách vở và đóng tiền học?.

    ?oHôm chôn cất nó, nhà nghèo chẳng có tiền để làm nên bà con trong xóm người ít kẻ nhiều đã góp lại cùng làm ma chay giúp bà Tình. Tội nghiệp bà ấy, từ ngày mất con đến nay ngày nào cũng đi lang thang ngoài đường, khi về nhà lại khóc lóc thảm thiết? - chị buồn rầu cho biết thêm.

    ?oĐến bây giờ chưa có kết quả là quá chậm?


    Cây cầu nơi Dương bị ép uống rượu và bị đánh


    Đã gần bốn tháng sau cái chết đầy oan nghiệt của cháu Trần Bình Dương nhưng hầu như ngày nào bà Tình cũng rơi vào tình trạng hoảng loạn cực độ.

    Trước bàn thờ con trai bà vật vã khóc: ?Dương ơi! Con là đứa con ngoan, hiền lành chẳng bao giờ biết biết đánh nhau hay uống rượu nhưng sao con lại chết oan ức thế này. Mẹ biết dưới đó con vẫn chưa yên lòng vì trên này những tên sát nhân vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?.


    Mất con, bà như phát điên phát dại
    ?oHôm đó khoảng gần 12 giờ đêm ngày 29/6, hai đứa bạn cùng xóm bế nó về nhà khi đã hôn mê. Chúng bạn nói là nó bị ép uống rượu say. Từ đó đến nay, gia đình tôi tuyệt nhiên không hề nhận được thông tin gì về nguyên nhân và thủ phạm gây ra cái chết oan ức của nó? - bà Tình nức nở kể.


    Do quá đau buồn và tuyệt vọng nên ngày nào bà Tình cũng lang thang ngoài đường như kẻ mất hồn. Sau nhiều lần bà đến UNBD xã Kỳ Hoa để hỏi về nguyên nhân cái chết của con không có kết quả nên bà như phát điên phát dại, luôn miệng chửi bới.

    Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Quế - Trưởng ******* xã Kỳ Hoa cho biết: ?Sau cái chết đau lòng của cháu Nguyễn Bình Dương, chúng tôi đã bàn giao toàn bộ hồ sơ và cái thông tin liên quan cho cơ quan điều tra ******* huyện Kỳ Anh và Hà Tĩnh. ******* cũng đã tiến hành mổ khám nghiệm tử thi ngay sau vụ án và mời 11 đối tượng liên quan lên thẩm tra?.

    "Tuy nhiên, sau gần bốn tháng chúng tôi và gia đình bà Tình vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào. Do phía ******* làm chậm nên bà Thìn thường xuyên lên đây hỏi? - ông Quế thừa nhận.


    http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/228619/

Chia sẻ trang này