Phàm thế cuộc trong thiên hạ chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Nguoikechuyencotich, 08/06/2021.

282 người đang online, trong đó có 113 thành viên. 00:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1165 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Nguoikechuyencotich

    Nguoikechuyencotich Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Đã được thích:
    13
    Mở đầu truyện Tam quốc diễn nghĩa tác giả viết "Phàm thế cuộc trong thiên hạ chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia" để khái quát cả một thời kỳ trải dài gần trăm năm lúc thịnh lúc suy của các thế lực nổi lên trong thiên hạ.

    Thị trường chứng khoán cũng vậy, phàm là chứng thì xuống rồi lại lên, và lên rồi lại xuống như một sự tất yếu.

    Không ai cưỡng được số trời, nhưng lựa theo cái chung thì tồn tại và phát triển. Cố gắng, nóng vội thì ...thường suy vong. Suy cho cùng Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền đều nóng vội... Tất cả thiên hạ cuối cùng rơi vào tay bố con, ông cháu nhà Tư Mã...

    Haiz
    cuame thích bài này.

Chia sẻ trang này