Phận con gà, thà bị vặt trụi lông còn hơn bị dìm vào nồi lẩu.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bienthanhlangtu, 24/01/2022.

1171 người đang online, trong đó có 468 thành viên. 20:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1096 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. bienthanhlangtu

    bienthanhlangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    11
    Cơ hội vẫn còn để vùng vẫy thoát ra. Còn thân gà thì dù bị vặt trụi lông vẫn có thể mọc lại được, chứ để bị luộc rán kho xào lẩu nướng thì chỉ còn lại con ma gà.

    Quy luật bất biến của thị trường là sau một chu kỳ tăng lớn sẽ đến một chu kỳ giảm lớn. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ bank gãy nốt là đi về miền xa thẳm.

    1400 à? 1380 à? 1320 à? Còn lạc quan lắm.

    Bài học đầu tiên cho gà khi dấn thân vào xới là phải học sợ. Học sợ xong đã hãy học TA FA gì gì đó.

    Biết sợ thì mới giữ được mạng.

    Không biết sợ thì toi mạng, dù sớm hay muộn.

    Chạy thôi các gà, còn cái nịt cũng phải chạy.

    =))
  2. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Đã được thích:
    2.536
    các con ếch non thì sao biết món ếch ôm măng, phải lớn cái đã :((
  3. DIU789

    DIU789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2019
    Đã được thích:
    2.868
  4. Namhung2008

    Namhung2008 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/02/2018
    Đã được thích:
    5.894
  5. dophi91

    dophi91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2020
    Đã được thích:
    8.117
    Sợ hãi quá mà thóc đếch dám ra ăn thì cũng chết đói thôi :)

Chia sẻ trang này