Phân tích ngắn cho TT CK - Tốt nhất ngồi im

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by niemtinthangloi, Sep 24, 2010.

793 người đang online, trong đó có 317 thành viên. 10:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. niemtinthangloi

    niemtinthangloi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    0
    TRong lúc chờ MOD cho đăng bài mời các bác xả stress


    Đang lớ ngớ đứng trên sàn TVSI trụ sở đường Trần Hưng Đạo, ngó quanh chưa thấy bảng điện bào giờ giao dịch. Chờ nộp tiền vào tài khoản để quyết đánh tất tay cú lên điểm này của TT. Bỗng nhiên có tiếng nói:
    - Chào bác…bác hôm nay bác tính mua mã nào đấy ạ? – Gã thanh niên đứng cạnh tôi từ lúc nãy giờ bắt chuyện. Chưa tới giờ giao dịch chả có việc gì tôi thủng thẳng trả lời : - Tôi chỉ xem thôi chứ chưa tính mua lúc này.
    Gã thanh niên có vẻ thích gây ấn tượng: - Cháu chỉ chơi CK ở trên sàn này được 3 năm rồi đấy bác, chắc bác là người mới, cháu chỉ liếc qua là biết, nhìn bác có vẻ mới tham gia thị trường.
    - Vâng, Anh là người hiểu đời, chắc anh có nhiều kinh nghiệm và nhiều thành tích trên TTCK lắm nhỉ? Tôi cố ậm ừ và hỏi cho xong chuyện. Gã thanh niên lại kể lể tiếp:
    - Chơi chứng khoán cũng như đánh bạc bác ạ, cần có một đầu óc tiếp cận rất khoa học mới tồn tại được trên thị trường, trước khi chơi CK năm 2007 thì cháu chỉ là thằng bé đánh giày ở đầu đường Phạm Ngũ Lão quận 1.
    Ngẫm nghĩ một lát, từ nhỏ đến giờ mới có người nói đánh bạc phải khoa học cơ đấy, thấy thú vị tôi hỏi rất “khoa học”:
    - Thế động lực nào để giúp cháu có một bước ngoặt từ một người đánh giày lên thành nhà đầu tư?
    Lúc này tôi mới nhìn kỹ gã thành niên, có vẻ già hơn tuổi, tuy đầu tóc rối bù, chân tay gầy, nhưng lại khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng cổ cồn có thắt nơ đen trông sạch sẽ và rất…lịch sự khác người!
    Gã nói tiếp:
    - Nhà đầu tư gì bác, vào từ miền trung năm 17 tuổi làm nghề đánh giày được 5 năm, cháu cũng dành dụm được ít, nhưng còn khá hơn bọn bạn vì cháu phải áp dụng khoa học cạnh tranh trong "ngành" đánh giày đấy bác ạ. Cuộc cạnh tranh đánh giày khá khốc liệt, buộc cháu phải suy nghĩ và tính toán rất kĩ, khu vực thương mại cháu làm chủ yếu là các ông Tây ba lô qua lại đông, mỗi ngày khoảng hơn nghìn người, nhưng bọn họ cũng không có nhiều tiền lắm, chỉ có một số người giàu. Trên phương diện lý luận thì giả định như mỗi ngày cháu đánh được 20 đôi cháu thu về 50 USD, thì mỗi tháng thu nhập của cháu đã được 1500 USD (300 triệu). Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng đánh giày, mà một ngày làm sao cháu đánh được 20 đôi. Vì thế, cháu phải ngồi phân tích, ai là khách hàng mục tiêu của cháu, đâu là khách hàng tiềm năng của cháu. Cháu chuyển đổi sang nghề đầu tư là nhờ một ông tây ba lô là Broker cho hãng Frisher nổi tiếng đó là khách hàng tiềm năng của cháu nhờ vậy cháu đổi đời.
    Nhấp một ngụm nước gã tiếp tục kể:
    - Cuộc đời cháu cũng kể từ đó sang trang, ông Tây nọ chỉ cho cháu đầu tư chứng khoán, ông nói chỉ có chứng khoán mới làm đổi đời của một kẻ thấp hèn thành một ngừoi có thứ bậc trong xã hội, không chỉ là tiền bạc kiếm được mà còn là kiến thức tổng hợp, cách hành xử, ông nói không cần cháu phải có nhiều kiến thức cao siêu chỉ cần sự ham muốn, cần cù, kiên nhẫn, kỉ luật. Nói với bác gì chứ những thứ đó cháu có thừa. he he
    - Thế cháu lấy tiền đâu mà đầu tư? Tôi hỏi vội, nghe giọng cười sao mà ghét thế.
    - Dạ tiền cháu ki cóp trong 5 năm đánh giày, cháu còn được 30 triệu và từ con số 30 cháu đã nâng tổng số lên hơn 1 tỷ trong năm 2006-2007! Và bây giờ bác biết cháu có bao nhiêu không?
    - Chắc nhiều lắm cháu nhỉ? Tôi nói gần như khẳng định.
    - Không, cháu chỉ còn phân nửa số đó! Vì cháu quá tham lam khi chui vào cái bẫy của thị trường giá hạ. Sau cú này cháu đã học được một bài học không nên đánh giày ở những nơi mình chưa biết họ có đi giày hay không.
    - Vậy cháu học mất bao lâu để có đủ kinh nghiệm như ngày hôm nay? – Tôi căn vặn.
    - Chuyện học chứng khoán là chuyện cả cuộc đời không ngoa đâu bác ạ! Bác có thấy cú sụt giảm thị trường vừa rồi chẳng có trong sách vở nào cả. Nhiều chuyên gia cứ đoán già đoán non, nhưng thị trường đã mất hơn 17% mà chưa kịp tìm ra nguyên nhân. Trong suốt 4 năm cháu chưa thấy lần nào giống thế cả. Thường sụt giảm mạnh thế chỉ trừ khi tin vĩ mô rất xấu hoặc sau một chuỗi ngày phân phối đỉnh thị trường sẽ lao dốc xuống. Nhưng chuyện này không có sẵn trong bí kíp của NĐT. – Gã cười khoái chí. - Nhưng cháu thoát được vụ này, lỗ ít nhưng hôm nay hòa vốn rồi đấy bác.
    - Đúng là cháu có va chạm nhiều và gặp được thầy tốt nên hành xử với thị trường tốt kịp thời. Tôi tỏ vẻ khâm phục.
    Gã thanh niên đột nhiên đi lại quầy đặt lệnh, và nói với nhân viên bán cho tôi 20 k SJS giá sàn phiên ATO gã nói rất to. Mọi người tròn mắt đổ dồn vào gã, gã nhìn lại và cười nhạt một cách bí hiểm. Quay lại chỗ tôi, gã lấy một tờ giấy vẽ một cái hình tròn rất to chính giữa và một cái vòng tròn nhỏ phía trong, đồng thời gã kẻ hai đường vuông góc xuyên qua tâm 2 vòng tròn này. Gã ghi nhanh SJS vào chính giữa. Gã bắt đầu giải thích cái lượng cung của SJS là cái vòng ngoài và lượng tiền để mua ở phía trong, cái trục đứng chính giữa là các mức giá, trục ngang là lượng cổ phiếu giao dịch mỗi phiên. Bác có hiểu phương pháp này không?
    Quả thật đến giờ tôi nghiên cứu khá nhiều kiểu đầu tư chứng khoán nhưng chưa thấy cái vụ khá hình tượng này, tôi lắc đầu.
    - Nhìn bác chắc có lẽ bác là người nhà nước rồi, để cháu nói phương pháp ellip biến động của giá vào TT theo lý thuyết ổn định một dịp khác cho bác nghe nhé. Chắc bác hay theo dõi các trận tennis quốc tế bác thấy họ hay thống kê các điểm bóng rơi của Nadal hay R. Federer sau mỗi hiệp đấu đấy bác cháu cũng vận dụng các này cho CK. Bản quyền của cháu luôn đấy he he. Gã nhăn nhở.
    Đúng là gặp phải một quái trade rồi đây, tôi thầm nghĩ. Và tôi nói nhanh với gã: Tôi rất muốn trao đổi với anh vào ngày mai vì ngày lễ tôi đón anh, đi câu cá bên quận 2 với tôi có được không?
    - Được rồi bác, cháu sẽ gọi cho bác sau nếu cháu đi được. Bác cho cháu số đi chãu sẽ gọi lại. Cháu tên là Phi! Đúng hẹn nhé bác.
    Giờ giao dịch đã điểm, các bảng điện đồng loạt bật lên các mã xanh đỏ vàng tím lại thi nhau nhấp nháy. SJS của gã kia trần dư mua ATO rất lớn lạ nhỉ sao lại bán sàn???
    Đúng là chứng khoán, không biết đâu mà lần được.

    *
    * *


    Sáng 2-9 một ngày thật đẹp trời cho ngày đầu của chuỗi ngày nghỉ lễ, ăn sáng xong alô cho anh bạn Phi mới quen ở sàn hôm trước đi câu hẹn gã đến đợi đầu hầm Thủ Thiêm, lái xe ra phía khu rừng sinh thái ngập mặn Thủ Thiêm câu vài con cá lai rai tới chiều vui cảnh sông nước thiên nhiên, đàm đạo chuyện chứng trường đầy bất trắc còn gì bằng.
    Lái xe ra đường thấy quá bất ngờ vì đường không đông như mọi ngày lễ trước đây, ngày lễ 2-9 năm nay sao đường phố lại rảnh nhỉ!? Có cái gì trái với suy luận lôgic ngày lễ ở Sài Gòn. Lái xe vòng ra đường đại lộ Đông Tây, con đường chưa xong nhưng đã mang hình hài dáng dấp của một đại lộ hiện đại tầm cỡ. Đoạn bên phía quận 2 chưa hoàn thành nên chưa có người đi lại, dọc hai bên đường cũng chưa có công trình nào mọc lên chỉ thấy các bụi cây và đám cỏ đước. Thật là uổng phí, nhưng chợt nghĩ đến cái nghị định 71/2010/NĐCP về XD nhà ở và cái thông tư 69 về đất đai, TT 13/2010/TT-NHNN thì vùng đất này còn hoang hóa lâu lắm, nếu Chính phủ không thay đổi sớm tháo dỡ các quy định nghặt nghèo đối với TT BĐS. Vả lại nếu đoạn đường này mà thông sớm, thì chắc có lẽ vùng bưng này sẽ bừng sáng với đầy đủ loại ánh sáng như laze, đèn màu, cao áp... Chắc chính sách nhà nước trả lừoi cho câu hỏi “Vậy sao ít nhà đầu tư quan tâm đến vùng đất đắc địa và nhiều tiềm năng sinh lời này???”
    Sáng nay ngày nghỉ lễ có cái gì đó không bình thường, lại có nhiều câu hỏi khó, mải nghĩ miên man xe chạy tới trước miệng cửa hầm chui Thủ Thiêm lúc nào không hay. Cái trạm thu phí được xây khá lớn ngay trước miệng hầm. Một chỗ ngăn dòng chảy phương tiện vào thành phố, vì chắc chắn phí sẽ rất cao (nghe đâu kinh phí đầu tư riêng hầm, gấp 4 lần cầu Thủ Thiêm 1) mà các anh xe máy (nghe đồn) thì đừng có léng phép vào đây nhé. Hầm này dành cho nhà giàu chỉ dùng cho ô tô thôi!!! Tôi trộm nghĩ cái này mà cho công ty CII quản lý đấu thầu dự án này thì giá cổ phiếu này tăng mạnh là cái chắc. Gọi điện cho gã thanh niên không thấy nhấc máy, hẹn hò kiểu này thì nước triều mà xuống có mà lại câu cua ấy chứ.
    Cạch! cạch! cạch! tiếng ai gõ vào thành xe nghe sao bực cả mình ai mà vô ý gõ mạnh vậy chứ, ôi cái xe mà tôi chỉ dám dùng khăn mù xoa lau nhẹ trên lớp sơn bóng? Hạ kính xuống quay lại nhìn phía sau gã thanh niên đang đứng bên, bực dọc tôi xẵng giọng:
    - Đến lâu chưa, định phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa à? (của đáng tội làm việc nhà nước XHCN do họ trả lương, chiếc xe cũng từ lương mà ra không phải tài sản XHCN là gì!!!)
    Mở nụ cười cầu thị gã liến thoắng: - Gớm bác trông như lão nhà giàu Ắc-Pa-Gông trong hài kịch lão hà tiện của Molie ấy nhỉ.
    Chà! Kiến thức văn học cũng có vẻ khá nhỉ sao tuổi nó mà lại đọc truyện lão hà tiện. Có lẽ chứng khoán, nguyên tắc không mất tiền và chi tiền cho tiêu sản tôi thầm nghĩ.
    - Đến lâu chưa? Tôi hỏi gã.
    - Dạ cháu cũng mới đến, TT CK làm cháu quen tính chính xác, thời điểm khi đưa ra quyết định rồi.
    - Vậy lên xe tôi với cậu ra chỗ câu cách đây không xa đâu.
    Gã loay hoay đến khu nhà bảo vệ công trường gửi chiếc xe máy, rồi vội vã quay trở ra, lên xe gã hỏi ngay: - Cái hầm (cầu) này khi nào xong hả bác? Để lâu thế này khác gì cái TT13 của ngân hàng ngăn cản dòng tiền vào CK và BĐS. Gã ra chiều ưu tư.
    - Chắc phải chỉnh sửa xong trạm thu phí, thông cầu mới có người qua lại nhộn nhịp làm kinh tế phía đông phát triển mạnh. – Tôi trả lời.
    - Thôi bác cháu mình ra chỗ câu đi kẻo nước xuống thì khó câu lắm, giống thị trường đấy bác vớt cá khi nước cạn chỉ dành cho bọn BBs và tổ chức thôi. Còn nhỏ lẻ thì phải nước lên thì mình mới câu được.
    Lái xe ra địa điểm lý tưởng để câu, chúng tôi bắt đầu thả mồi và ngồi chờ đợi chăm chú nhìn phao.
    - Bác tham gia thị trường CK lâu chưa ạ? – Gã bắt đầu lên tiếng.
    - Tôi tham gia TT cũng được hơn 4 năm, đến hôm nay tôi vẫn còn chiếc xe để đi và căn nhà để ở. Thị trường chứng khoán VN về căn bản không khác gì TT chứng khoán thế giới, nhưng có nhiều khác biệt về văn hóa ảnh hưởng đến cách suy nghĩ nhà đầu tư.
    - Khác biệt gì hả bác? – Gã hỏi không chớp mắt.
    - Thị trường chứng khoán VN quy mô khá nhỏ cuối tháng 8/2010 tổng mức vốn hóa của sàn Hà Nội là 106.884 tỉ đồng (nguồn: Hnx); của sàn TPHCM là 481.391 tỉ đồng khoảng cỡ 30 tỷ USD. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nhỏ lẻ VN tính độc lập phân tích chưa cao, thích ăn xổi (gỏi) và đầu tư mang tính bầy đàn chụp giựt. Như vậy tồn tại của họ may lắm là 2 năm, nếu dùng đòn bẩy nữa thì việc ra đi của họ càng nhanh hơn kèm theo sự suy sụp về mặt tinh thần. Các tổ chức và BBs lợi dụng các tính chất này để hướng TT theo chiều có lợi của mình. UBCK nhà nước chưa theo kịp diễn tiến của thị trường để có mức độ điều chỉnh hợp lý. Đảm bảo sự ổn định, tính minh bạch của TT, gần đây bác thấy công ty báo cáo láo quá nhiều và công khai nên không biết đâu mà tin cả.
    Đúng thật với thị trường quy mô nhỏ, muốn mở rộng thị trường bằng cách phát hành thêm cổ phiếu thì dòng tiền phải được khai thông, nhưng có vẻ chính phủ không ưu tiên phát triến kênh tài chính CK thời điểm này. Khiến giao dịch trung bình các phiên trong tháng 8 có giá trị giao dịch hàng ngày của cả hai sàn những tuần gần đây chỉ khoảng 1.600-1.700 tỉ đồng, tức 80-85 triệu đô la Mỹ, quá èo uột. Với thanh khoản thế này, thì chưa nói đến việc hấp thụ lượng CP phát hành thêm tăng vốn của các công ty (gần 16 tỷ) đến việc phải hấp thụ nốt lượng CP của các công ty Nhà nước, ngân hàng phải thoái vốn theo các nghi định 09 và thông tư 13.
    - Thị trường có nhiều bất ổn thật nhưng cháu phải tồn tại kể cả khi TT đi xuống, vì cháu sẽ lợi dụng hành vi của tổ chức để kiếm tiền ở một số mã mà cháu quen hành vi của tổ chức nắm giữ nó, nói thật với bác vì cháu không muốn quay lại nghề đánh giày, bác và cháu thử phân tích thị trường hiện nay theo kiểu SWOT cho khoa học tý bác nhá . Gã thanh niên đề nghị.
    Ái chà đẳng cấp đánh giày nâng cấp lên khoa học phân tích tài chính đây, tôi gật đầu nhưng có vẻ chưa tin
    - Cháu biết phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ. Đối mặt với thị trường lức này cần cụ thể ra bác ạ, ưu thế (Strengths) của TT lúc này là sự ổn định dần của nền kinh tế GDP tăng, lạm phát được kiểm soát tốt nhưng tháng 9 cháu thấy bắt đầu có sự dồn nén ở chỉ số CPI cần đánh giá lại chỉ số này. Cơ hội (Opportunities) và nguy cơ (Threats) thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về chính sách như TT 13 có điều chỉnh hay không, lãi suất có giảm, các hỗ trợ của CP vào một số ngành, sự thoái vốn của nhà nước…. Yếu tố bất lợi (Weak) cho thị trường: Lượng cổ phiếu phát hành thêm tạo lượng cung dư thừa quá mức, tâm lý thị trường rất lo lắng khi nghị định 09 ban hành có hiệu lực thì áp lực thoái vốn ở các công ty nhà nước buộc phải bán cổ phần nắm giữ ở một số công ty để tập trung vốn vào một số ngành mũi nhọn do NN yêu cầu….

    - Cháu nói vậy là rõ rồi, nhưng cái này đã nói lâu nay rồi mà bác nghĩ phản ánh vào giá hết rồi.
    - Ối bác ơi, thông tin chỉ phản ánh vào giá khi nó bắt đầu thực thi thôi, cách nói này chỉ là một cách nói chống đỡ của bọn cháu trên DD vì bọn cháu muốn bán nhưng cần TT không giảm nên phân công lên DD viết nhận định theo ý mình, ổn định tinh thần nhà đầu tư và các tổ chức cũng lên dây cót tinh thần cho NĐT vẽ ra viễn cảnh đẹp đẽ. Những lúc có nhiều thông tin như vậy là cháu bán ngay không suy nghĩ, bởi vậy hôm thứ tư tuần rồi cháu bán sạch SJS (chuyện bắt gà lôi bác đọc thêm nhé). TTCK VN là thế bác ạ lúc mà TT xuống 421 nhiều người và tổ chức đồng loạt hô TT còn xuống cháu mua ngay vào vì họ rung lắc cho NĐT bán giá rẻ. (vớt cá khi nước cạn đó bác). Tất nhiên, cháu còn phải xem xét hành vi mua bán của TT nữa, bác thấy không xem các lệnh phân rã của các mã hôm thứ 4 tổ chức họ có lệnh bán nhiều hơn mua, bà con nhỏ lẻ mình mua nhiều hơn bán. Cháu không quan tâm đến tổng cầu, cung của TT chỉ quan tâm đến Tổ chức vì họ là nhà tạo lập thị trường (MMs).
    - Rồi sao nữa mà bán? - Tôi hỏi vội.
    - Cháu tìm ra sự phân kỳ của chỉ số VNI trong ngày thứ 3,4 ở một số cổ phiếu dẫn đầu nó được chia tách thành 2 nhóm rõ ràng, điều này báo hiệu sự hồi phục không rộng rãi và mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của nó. Cháu tranh thủ bán đi lúc này để đảm bảo tính an toàn cho tài khoản. Nếu TT tăng nữa thì cúng phải chờ thôi bác ạ, cháu không muốn đánh bạc với TT khi mình phân tích khá kĩ.
    - Vậy theo cháu bác có nên đầu tư lúc này cho dài hạn không? Tôi áy náy.
    - Bác thấy các báo chí cứ ra rả nói là đây là thời điểm thích hợp đầu tư dài hạn vì giá cổ phiếu quá rẻ ??? Ở VN không có khái niệm CP giá rẻ giá đắt đâu bác. VNI về 235 giá CP vẫn đắt đấy thôi. Báo chí viết bài vậy chứng tỏ họ đang cần kêu gọi một lượng cầu tham gia thị trường nhằm mục đích để thoái vốn lúc này là chính và nâng đỡ thị trường. Bác cần xem lại đô hình kĩ thuật VNI BBs không vẽ được cả cái đồ thị đấy đâu bác có chăng chỉ vài đoạn thôi hoặc ở một vài CP do họ nắm giữ, xu hướng chính TT họ phải theo chứ họ không dám chống lại được TT mà chống lại được thì đã không goi là TT rồi bác ạ.
    - Vậy là bác nên đi câu cá mỗi ngày thôi hả cháu?
    - Vâng chỉ quay lại TT khi TT có khối lượng giao dịch trung bình ngày trên 2.500 tỷ vì bây giờ TT loãng lắm rồi. Vậy mới đảm bảo mình không bị vào hớ hàng. Ối kìa cá cắn câu rồi bác.
    Phựt!!! cái cân câu của tôi nặng trĩu một chú cá ngác dính câu dãy đành đạch trên bài cỏ trống, gã nhào tới chụp vào mang cá, tháo lưỡi câu một cách chuyên nghiệp, nở một nụ cười: - Câu cá cũng cần phải nhanh tay hơn người khác nữa đấy bác.
    Lắp thêm mồi câu vào lưỡi, tôi lưỡng lự hỏi gã cháu có nhận bác làm đệ tử không?
    Trời đổi màu sắc tím sang xanh lam một ngày nóng nực bắt đầu, chắc phải cần nhiều trà Doctor Thanh cho nhưng cái đầu nóng.
    SG 2/9/2010 CVCK
  2. niemtinthangloi

    niemtinthangloi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Dấu hiệu xấu đầu tiên như dự báo:

    Hôm nay, nhà đầu tư ngoại đã bán ròng hơn 20 tỷ đồng tại HoSE sau khi mua ròng 1.138 tỷ đồng trong 16 phiên liên tục kể từ ngày 31/8.

    Tại HoSE, lượng bán ra của khối ngoại giảm gần 2 triệu đơn vị từ 3,53 triệu xuống 1,54 triệu đơn vị; giá trị mua vào giảm từ 118 tỷ xuống 65,5 tỷ đồng.
    Trong khi đó, lượng bán ra lại tăng gần gấp đôi lên 3,45 triệu đơn vị, trị giá 86,4 tỷ đồng.
    Chênh lệch bán mua (bán ròng) ở mức hơn 1,91 triệu đơn vị, trị giá 20,85 tỷ đồng. Hai phiên trước, khối ngoại vẫn mua ròng trên 60 tỷ đồng/phiên.
    Đây là phiên bán ròng đầu tiên kể từ ngày 30/8, phiên đó, khối ngoại bán ròng 19,65 tỷ đồng. Ngay phiên sau đó (31/8), khối ngoại đã bất ngờ mua ròng 193 tỷ đồng và tiếp tục mua ròng trong 15 phiên nữa tính tới hôm qua.
    Tại HNX, khối ngoại mua ròng hơn 4,6 tỷ đồng trong hôm nay.

    [​IMG]
    Chênh lệch giá trị mua bán của khối ngoại tại HoSE (tỷ đồng)
    Các mã được mua ròng nhiều là TRA (157 nghìn đơn vị - 7 tỷ), trong đó có 150 nghìn đơn vị mua thỏa thuận; tiếp đến là KDC (90 nghìn đơn vị - 4,8 tỷ), BVH (73 nghìn đơn vị - 3,7 tỷ), KLS (200 nghìn đơn vị - 3,1 tỷ)…
    Phía bán ròng, ITA dẫn đầu với hơn 1,67 triệu đơn vị, tương đương 30 tỷ đồng. Kết thúc phiên hôm nay, ITA giảm 300 đồng xuống 17.800 đồng với 2,27 triệu đơn vị được chuyển nhượng.
    Một số mã khác bị bán ròng nhiều trong hôm nay là: PPC (319 nghìn đơn vị - 4 tỷ), BCI, PVD…

    [​IMG]
  3. niemtinthangloi

    niemtinthangloi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Ngày càng nhiều tin xấu, không lẽ muốn tát nước theo mưa đánh xuống???
  4. phuhao

    phuhao Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 26, 2010
    Likes Received:
    3,134
    Tăng trong sự bất ngờ
  5. niemtinthangloi

    niemtinthangloi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    0
    TT cần có dòng tiền mới, nhưng nay thì khó như đếm sao trên trời
  6. funnystock

    funnystock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 22, 2009
    Likes Received:
    0
    [-X...bác hiểu sai ý nghĩa rồi ...b-(
  7. niemtinthangloi

    niemtinthangloi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Có thể sai với TT nhưng ý nghĩa dự báo của 10 chỉ số (indicators) trong TA không sai đâu bác.
    Ngoài ra để phân tích chính xác hơn thì cần trên 50 chỉ báo khác nữa (tránh BBs, MMs lợi dụng vào sự cả tin của NĐT và quy mô TT nhỏ "vẽ" đồ thị để đánh lừa nên TA không phải lúc nào cũng dùng được) nếu đạt trên 80 % các chỉ số mới nên tham gia TT. SPAR nó được mệnh danh là cái bóng của TT một trong những chỉ số để tham gia báo hồi phục thật sự chưa, TT đảo chiều hay điều chỉnh công thức xác định SPAR bác có thể tìm trên cophieu68.com và một số tài liệu khác trên mạng khá phức tạp.
  8. locknick

    locknick Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 26, 2007
    Likes Received:
    1,467

    Tầm đó
  9. alo1000

    alo1000 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 29, 2010
    Likes Received:
    0
    canh bán vào ngày 27 hoặc 28 là tốt nhất (TT có thể tăng những ngày này do chốt số đẹp về báo cáo quí các quỹ đầu tư - đến ngày 28 nếu không tăng thì cũng xem xét vứt hết), TT co the về nơi xa xôi lắm ...có thể 380 luôn.
  10. niemtinthangloi

    niemtinthangloi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Cái này có thể đúng trong lúc này:

    - Cháu nói vậy là rõ rồi, nhưng cái này đã nói lâu nay rồi mà bác nghĩ phản ánh vào giá hết rồi.
    - Ối bác ơi, thông tin chỉ phản ánh vào giá khi nó bắt đầu thực thi thôi, cách nói này chỉ là một cách nói chống đỡ của bọn cháu trên DD vì bọn cháu muốn bán nhưng cần TT không giảm nên phân công lên DD viết nhận định theo ý mình, ổn định tinh thần nhà đầu tư và các tổ chức cũng lên dây cót tinh thần cho NĐT vẽ ra viễn cảnh đẹp đẽ. Những lúc có nhiều thông tin như vậy là cháu bán ngay không suy nghĩ, bởi vậy hôm thứ tư tuần rồi cháu bán sạch SJS (chuyện bắt gà lôi bác đọc thêm nhé). TTCK VN là thế bác ạ lúc mà TT xuống 421 nhiều người và tổ chức đồng loạt hô TT còn xuống cháu mua ngay vào vì họ rung lắc cho NĐT bán giá rẻ. (vớt cá khi nước cạn đó bác). Tất nhiên, cháu còn phải xem xét hành vi mua bán của TT nữa, bác thấy không xem các lệnh phân rã của các mã hôm thứ 4 tổ chức họ có lệnh bán nhiều hơn mua, bà con nhỏ lẻ mình mua nhiều hơn bán. Cháu không quan tâm đến tổng cầu, cung của TT chỉ quan tâm đến Tổ chức vì họ là nhà tạo lập thị trường (MMs).

Share This Page