Phân tích - Nhận định - Bình luận Thị trường Chứng khoán hàng ngày

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vo_thuong_81, 26/11/2009.

1191 người đang online, trong đó có 476 thành viên. 20:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 62998 lượt đọc và 640 bài trả lời
  1. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Bà con đang kẹp có thể tranh thủ các phiên cá hồi để lướt sóng bằng 2 tài khoản hoặc đảo hàng nếu thấy mã kẹp mình cầm ko có tiềm năng bằng các mã tốt hơn

    ví dụ nhận định hôm nay là phiên hồi thì ta có thể mua sàn đầu phiên bằng tài khoản này và bán trần ở tài khoản kia (cùng mã hoặc đảo hàng khác mã thì bản chất vẫn là lướt ăn 10% ngay trong phiên, cổ phiếu vẫn bảo toàn, tiền thì tăng thêm)

    bà con nên tranh thủ lúc thị trường lình xình đi ngang để lướt sóng siêu ngắn, đồng thời tạo thanh khoản cho thị trường đỡ buồn tẻ, giúp các công ty chứng khoán có thêm tý thu nhập lúc khó khăn

    ai có mã nào muốn lướt hoặc đảo hàng có thể PM mình sẽ xem giúp cho có triển vọng để giữ tiếp ko hay là nên chuyển sang mã khác
  2. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Bình luận 08/12: BÒ GẤU TRANH HÙNG - VỜ NI MẤT ĐIỂM

    Lại thêm một phiên kịch tính bất ngờ xảy ra!

    Những tưởng sau bao nỗ lực gồng mình chống đỡ của đám BBs kẹp từ tuần trước tới giờ thì cô nàng VNI đỏng đảnh sẽ có vài phiên hồi xuân đầu tuần này. Thế nhưng điều mà nhiều người mong đợi đó đã không xảy ra.

    Chốt phiên hôm nay 8/12, VNI tụt váy thêm 10 phân nữa. Quả thật là bất ngờ. Bất ngờ không phải vì cái sự giảm điểm, bởi VNI vốn vẫn đang nằm trong xu hướng giảm (như các bài nhận định trước), mà bất ngờ bởi cách mà các BBs kẹp "buông súng" một cách dễ dàng đến thế.

    Cho đến tận sát giờ mở cửa, nhiều người vẫn nghĩ về 1 phiên tăng điểm hay cứ gọi là Bull Trap cũng thế. Phiên cuối tuần trước và phiên đầu tuần hôm qua đã cho thấy nỗ lực cố gắng rất rõ ràng của BBs kẹp trong việc chống đỡ thị trường với ý đồ bulltrap kéo xả. Nếu như phiên cuối tuần trước họ buông sớm thì cục diện đã an bài và chẳng còn gì để nói nhiều. Nhưng họ đã đỡ được, và nắn biểu đồ VNI hướng lên với bao hy vọng và đợi chờ từ bao con trym kẹp đang thổn thức. Như đã đánh giá ở trên với các yếu tố chỉ số kỹ thuật chính như RSI, MACD, Stoch, Bollinger, SMA,... thì một vài phiên tăng hồi đầu tuần là rất khả thi

    Mở cửa thị trường sáng nay diễn biến lúc đầu khá thuận lợi với lực mua bán tương đối cân bằng xoay quanh giá tham chiếu. Cho đến 9h khi có kết quả khớp định kỳ mở cửa, VNI chỉ rơi nhẹ với một khối lượng giao dịch rất thấp. Điều đó chưa nói lên cái gì. Bởi ai cũng biết thời gian gần đây các thế lực BBs kẹp chống đỡ thị trường đã suy yếu kiệt sức đi rất nhiều. Họ ko thể đủ lực để đỡ thị trường trọn vẹn cả 3 phiên mà chỉ có thể cố gồng mình lên chống chọi về nửa cuối. Thế nhưng, hôm nay họ đã thất bại. Nếu trưóc 9h30 còn có sự giằng co quanh tham chiếu với điểm số VNI trồi sụt nhẹn thì sau đó, lực cung tung ra mỗi lúc một mạnh. Có thể dễ dàng nhận thấy các lệnh bán đưa vào với khối lượng lớn ai cũng biết chỉ có thể là của đại gia hoặc tổ chức. Sức cung đã áp đảo hoàn toàn lực cầu yếu ớt. Và nàng VNI đáng thương đã bị đánh bại hoàn toàn khi đại gia chống lưng nàng đã lực bất tòng tâm

    Vấn đề đáng quan tâm nhất qua phiên giao dịch hôm nay không nằm ở cái sự giảm 10 điểm bất ngờ. Bởi vốn VNI vẫn đang nằm trong xu thế giảm với khung giá 465-525 như đã nói nhiều lần trong các nhận định trước. Vậy thì vấn đề quan tâm nhất ở đây là gì?

    Đó là: ai là người bán mạnh hôm nay để dễ dàng đánh bạt lực cầu yếu ớt?

    - Các anh Tây kẹp vẫn đang ráng gồng mình mua đỡ. Nhưng từ giữa phiên khi thấy lực cung mạnh quá thì các anh cũng giơ tay xin hàng. Phải nói thêm là rất nên ngợi khen tinh thần của mấy anh Tây kẹp này khi mà thời Noel và năm mới chỉ còn tính bằng ngày (khả năng năm nay nhiều anh phải ở lại VN ăn tết Tây). Các anh này hôm nay bán ít ko đáng kể;

    - Các nhà đầu cơ nhỏ lẻ đang kẹp và chịu hết nổi bán ra chăng? cũng ko phải. Phần lớn những người có kinh nghiệm đã chạy hàng ở 630...580 và tệ nhất cũng thoát ở cú hồi 567 rồi. Những người còn lại thì xác định kẹp lâu dài và trở thành nhà đầu tư dài hạn bất đắc dĩ thôi chứ ko có gan bán cắt lỗ đâu;

    - Vậy thì trong 2 thế lực BBs là BBs kẹp và BBs đã xả hàng thoát ra phần lớn ở đỉnh (gọi tắt là BBs cáo) là người xả mạnh từ giữa phiên chăng? giả thuyết này rất có cơ sở. Bởi BBs kẹp đã bị suy yếu kiệt lực đi rất nhiều từ cao độ 630 cho đến mấy phen Bull trap (vẫn chưa thoát được hàng), nay bị BBs cáo nó chọn thời điểm đánh cho tơi tả vào thời điểm bất ngờ nhất khiến trở tay không kịp. Và ko còn giải pháp nào tốt hơn với BBs là chấp nhận thực tế giảm và trở cờ đánh xuống cùng với BBs cáo nhằm cứu vãn tình thế kẹp đang ngày trở nên trầm trọng. Chỉ có khả năng này mới khiến TT rơi nhanh đến thế hôm nay.

    Quả là một đòn quá hiểm. Khi mà niềm tin hồi phục hay bull trap hôm nay đang le lói thì bị ngay một gáo nước lạnh. Thử hỏi BBs kẹp hay dân nhỏ lẻ kẹp nào còn đủ dũng khí đỡ giá hay bình quân giá, bắt dao rơi nữa đây?

    Vậy là từ mai mọi thế lực lớn đều đồng thuận đánh xuống để thị trường giảm nhanh và sâu hơn, nhanh đến đáy hơn. BBs kẹp chấp nhận cắt lỗ và chờ mua lại ở đáy rẻ hơn 40-50% so với hiện tại?

    Tất cả chỉ là nhận định và phỏng đoán. Chỉ có thực tế mới trả lời được nhận định đúng hay sai

    Nhưng có vẻ như phiên giao dịch hôm nay 08/12 đã báo hiệu trước một điều gì đó ko sáng sủa với thị trường ở phía trước. Phải chăng chờ đến hết phiên ngày mai thì "cục diện mới thực sự bị lộ"?

    Ngày mai thị trường giảm tiếp như hôm nay nữa thì chắc là chẳng cần ai phải phân tích hay nhận định nữa

    Noel và năm mới đang đến rất gần rồi. Các nhà đầu tư chứng khoán toàn cầu đang hối hả bán ra tất toán trạng thái. Bây giờ là 22h00 ngày 08/12, chứng khoán toàn bộ Âu Mỹ đang ngập chìm trong sắc đỏ bán tháo

    Hy vọng TTCK VN vốn thất thường sẽ đi ngược lại với chứng khoán thế giới vào ngày mai để sắc xanh hy vọng lại được thắp lên cùng những nhà đầu tư kẹp đang mòn mỏi của chúng ta. Nói vui thì thế giới bán tháo chứng khoán đắt để đến VN bắt đáy mua rẻ tài sản các cty VN (thực tế thì DJ hay SP500 mới đang trầy trật hồi phục được 50% từ đáy, còn VNI đã đạt chỉ tiêu tăng gần 200% từ đáy rồi. ngay cả khi đang giảm ở mức hiện tại thì VNI vẫn đang tăng hơn 100% so với đáy). Nói đến đây mới sực nhớ lời khuyến cáo của thằng ngân hàng Thuỵ Sĩ nào đó khuyên Tây nên bán chốt lời chứng khoán VN ở 5xx, 6xx vì đã tăng quá nhanh, quá nóng từ đáy. Bọn nó chuẩn thật.

    Phần tiếp theo: nhận định ngày mai 09/12
  3. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Vẫn như trước,vẫn là chungkhoan_dream cú nhòm giường bệnh
    ''''Thiết tưởng đến lúc này cũng chả cần phân tích với nhận định gì nữa. Kết cục thảm khốc ai cũng nhìn thấy trước rồi. Mấy phiên gần đây các hàng nóng trên HA lần lượt nối đuôi nhau đổ máu. Cho đến hôm nay một màu đỏ rực đã bao trùm bảng điện tử HA với gần 2/3 số mã vẫy cờ đỏ. Hiệu ứng lan rộng còn nhanh hơn lúc xanh. Càng ngày biên độ rơi giá càng rộng. Những người thức thời tỉnh táo thì đã rời những con tàu sắp đắm hoặc cơ cấu chuyển sang các tàu khác từ tuần trước. Chỉ có những con thiêu thân mê muội cố chấp bỏ qua tiếng chuông cảnh tỉnh thứ 5 tuần trước trên HA khi hàng loạt mã đo sàn, dư mua trống trơn, bên bán chất cao như núi. Chỉ thương cho những người nhắm mắt liều lĩnh tham lam nhảy vào sau sẽ hứng chịu hậu quả vô cùng thảm khốc. Muốn chạy cũng ko chạy thoát được, nhìn tiền của mình rơi rớt từng ngày mà bó tay ko biết làm thế nào.

    Chỉ thấy đáng giận một số kẻ vô lương thấy chết mà vẫn xúi người khác lao vào. Hơn 1 nửa số cổ phiếu trên HA đã nhuốm máu và không ngừng lan rộng. Chúng còn muốn hô hào gà vịt vào đổ vỏ nhặt rác hộ chúng nữa

    Vào www.hastc.org.vn mà xem kết quả kinh doanh thậm tệ của các hàng SDxx và các hàng tăng siêu nóng trên HA kìa. Vào mà xem bọn Hội đồng quản trị thi nhau thông báo bán tháo xả rác vào đầu các người kia kìa, tranh nhau mà nhảy vào đổ vỏ hộ chúng đi, đổ vỏ hộ các cao thủ đang kẹp nặng đi.

    "Cà cuống chết đến đít vẫn còn cay" . Sắp toi hết cả lượt với nhau rồi còn giả vờ hô hào này nọ. Thật tức cười cho người khờ khạo và đáng giận thay những kẻ vô lương

    LUÔN BIẾT GIỮ CÁI ĐẦU LẠNH VÀ SỰ TỈNH TÁO ĐỂ KHÔNG BỊ SÓNG CUỐN TRÔI! ĐỪNG QUÁ U MÊ, SAY MỒI ĐỂ TRỞ THÀNH NHỮNG NGƯỜI MUA CUỐI CÙNG Ở GIÁ ĐỈNH LÚC THỊ TRƯỜNG SỐT NÓNG. CHỨNG KHOÁN LÀ CUỘC CHƠI DÀI HƠI, CHỚ CÓ THAM LAM QUÁ MỨC THÀNH RA "KIẾM CỦI BA NĂM ĐỐT MỘT GIỜ" VÀ BỊ LOẠI KHỎI CUỘC CHƠI QUÁ SỚM! ''''
  4. bao_long

    bao_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chữ quá, khó đọc lắm, cứ thế này mà phang này, cho hiệu quả và kinh tế. Xem nhé:



    VNI về 101.81 điểm...

    Có nghị quyết rồi, cứ thế mà làm, làm không được thì làm lại, cho bằng được thì thôi. BBs phang sàn 2 tháng nữa mới hết hàng, nhẩy vào là chết, đến 2020 mới gỡ lại tiền thịt...
  5. ngabangabay

    ngabangabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác lấy cái ảnh đâu hay quá vậy ta
  6. Saola

    Saola Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Đã được thích:
    106
    Chú Vo_thuong_81 này thay đổi vãi... chắc năm nay được tuổi...

    Nghe giọng văn quen quen... không hiểu gặp ở đâu thì phải
  7. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
  8. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Thanks bác LeaderFPT với cái chart rất chi tiết và rõ ràng. Tuy nhiên, nếu có thể thì bác nên resize nhỏ lại trước khi post cho đỡ choán nhiều chỗ và khó nhìn

    Bình luận 9/12:

    BBs KẸP BUÔNG TAY - THỊ TRƯỜNG ĐỔ
    GẤU HĂNG MÁU XỐC TỚI - BÒ CONG ĐUÔI CHẠY DÀI

    Kết thúc phiên giao dịch, gần 200 mã lau sàn HOSE và HA

    Ngay từ lúc cửa vừa mở, đội Gấu đã ào ào xốc tới đánh thẳng vào đội hình Bò vốn đang bị sứt mẻ, lộn xộn. Bị đánh đòn phủ đầu quá mạnh, Bò trở tay không kịp, chỉ biết giơ mình ra chịu đựng trong suốt trận đấu mà không có sự kháng cự nào đáng kể

    Thế trận hôm nay đã hoàn toàn thuộc về đội quân Gấu vốn được bổ sung nhiều hàng binh từ đội ngũ Bò chạy sang. Cảnh tháo chạy hỗn loạn của đội quân Bò từ quân đến tướng khiến bức tranh chiến cục VNI càng thêm nhuốm màu u ám

    Khi tiếng cồng thu quân kết thúc trận đấu vang lên, đội quân Bò đã bị dồn đến sát BỜ VỰC THẲM, chỉ còn cách mép vực chừng 10 xăng ti mét nữa thôi

    Trận chiến ngày 10/12 sẽ mang tính quyết định đối với số phận đội quân Bò đang vô cùng rệu rã hoang mang cả về tinh thần lẫn thể trạng. Chỉ còn 10 xăng ti mét thôi. Khoảng cách vô cùng mong manh và chông chênh. Liệu viện quân của Bò có kịp đến? liệu trong đội quân đó xuất hiện những tướng tài có khả năng thay đổi cục diện hay không? khắp nơi là thương binh Bò rên la thảm thiết. Cần lắm lúc này là xốc lại tinh thần cho Bò với khẩu hiệu "Phía sau là 300" (kiểu trong trận chiến Leningrag ác liệt ko cân sức giữa Hồng quân Liên Xô với phát xít Đức với khẩu hiệu "Phía sau là Matxcova")

    Chiến cục thời gian gần đây đi theo đúng những dự liệu tiên đoán trước của nhà quân sự tài ba mang tên VT81

    Cục diện này đã dần hiển hiện ngày càng rõ ràng. Tuy nhiên, cũng sẽ là quá sớm nếu nói rằng Bò đã hoàn toàn thất bại và bị đẩy lùi xuống vực thẳm sau lưng

    Chúng ta hãy chờ ngày mai 10/12

    Chiến thuật vẫn không có gì thay đổi (xem các nhận định trên)
  9. dresden

    dresden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    0
    DT(Down trend) còn dài dài ,các bác đánh xuống cứ sung sướng mà ngủ quên trong chiến thắng đi,mình cứ túc tắc múc dần những mã tốt nhất,nói thật có những mã giảm thêm 30% nữa cũng vẫn sợ không dám múc vì thấy vẫn quá cao
  10. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Phân tích tính thanh khoản 9/12

    Thanh khoản tăng - Điểm SÁNG hay điểm TỐI?

    Phiên giao dịch 9/12 ngoài việc đánh dấu một phiên tháo chạy hoảng loạn, giảm điểm mạnh với hàng loạt mã đo sàn thì điều mà nhiều người nhắc đến là thanh khoản đã được cải thiện tương đối với khối lượng giao dịch tăng khoảng 50% so với mấy phiên thấp kỷ lục trước đó

    Khi thị trường lình xình đi ngang hoặc xuống dốc thì tính thanh khoản là một trong những yếu tố được chú ý ko kém gì sự tăng giảm của chỉ số giá

    Ba phiên gần đây, cùng với sự suy giảm nhẹ của VNI thì khối lượng giao dịch cũng ở mức thấp nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây. Nhiều người tự hỏi đã là "đáy" của thanh khoản chưa? Để trả lời câu hỏi này thì trước hết phải trả lời được câu hỏi "thị trường đã thực sự đi đến đáy chưa"

    Nếu như thị trường còn chưa tới đáy thì chắc chắn đó chưa phải là đáy của "thanh khoản". Nếu ko may VNI thủng 460 rơi về 400, 350 thì thanh khoản lúc đó có lẽ không còn được nổi 10 triệu cổ mỗi phiên. Người ta gọi đó là thị trường đóng băng, bán sàn chất cao như núi trong khi bên dư mua trắng bảng

    Trở lại vấn đề thanh khoản được cải thiện 9/12 có thể phân tích đơn giản như sau:

    Đầu phiên khớp lệnh mở cửa, lượng mua bán đưa vào thăm dò khá dè dặt và cân bằng. Số lượng các lệnh mua, bán lớn không nhiều. Cả 2 bên mua - bán đều dòm nhau và nhìn xem động thái "đại gia" thế nào. Nhưng với việc màu đỏ bao trùm ngay từ lúc mở cửa với khá nhiều mã giá sàn đã kích thích lòng tham của những người ham "bắt đáy" mạnh dạn đặt lệnh mua. Và điều đó lý giải khối lượng hơn 6 triệu cổ phiên mở cửa, khá khả quan so với các phiên trước.

    Sang đợt khớp lệnh liên tục đã chứng kiến một đôi chút giằng co trước thời điểm 9h30. Giá trồi sụt nhẹ cùng khối lượng lệnh đưa vào lớn hơn. Ở các mã to có tính thanh khoản cao như SSI, STB,..., một số lệnh mua lớn nhồi vào thế chỗ khối lượng ở mức giá đã bị bên bán đáp ứng. Phía sau đó là khối lượng chờ mua giá sàn hoặc gần sàn tương đối lớn. Nhờ các lệnh mua này, có lúc VNI đã hồi lên 4, 5 điểm so với điểm đáy sau khi vào khớp lệnh liên tục

    Tuy nhiên, từ 9h30 trở đi, các lệnh bán khối lượng CỰC LỚN bỗng từ đâu ồ ạt dội vào thổi bay tất cả các lệnh mua chờ sẵn, quét luôn cả lệnh mua giá sàn. Đã có lúc gần như trắng bảng bên mua, chỉ còn thưa thớt lác đác lèo tèo vài lệnh mua giá sàn chờ khớp ở một số mã. Đó là thời điểm VNI nhanh chóng rơi mạnh hơn 20 điểm. Đây là điểm mấu chốt lý giải vì sao tính thanh khoản tăng lên.

    Nếu như các phiên trước là sự giằng co không khoan nhượng: bên bán nhất định ko chịu bán rẻ - bên mua kiên quyết ko mua giá đắt, thì đến phiên hôm nay, bên BÁN đã KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG THÊM ĐƯỢC NỮA và buộc lòng phải VẪY CỜ TRẮNG XIN HÀNG.

    Sau thời điểm bị BÊN BÁN dội bom đó, lực mua yếu hẳn đi. Bên bán vẫn còn dư rất nhiều giá sàn chất la liệt, nhưng chỉ còn các lệnh mua nhỏ lẻ tẻ đưa vào

    Vấn đề ở đây là: ai là người có khả năng bán mạnh đến thế? đè bẹp chút ý chí phản kháng nhỏ nhoi nhất còn sót lại của bên mua ham "bắt đáy" hoặc mua bình quân giá.

    Xin đọc lại bài bình luận của ngày hôm qua về việc BBs KẸP vẫy cờ trắng chính thức buông súng không đỡ nổi nữa và thậm chí là về hùa với BBs CÁO đạp thị trường thật lực. Nếu như hôm qua VT81 đã đặt dấu chấm hỏi về sự bắt tay đồng thuận "đạp xuống" của 2 phe BBs thì câu trả lời phần nào đã được hé lộ phiên hôm nay

    Ở đây xin nói thêm chút là nếu ko có sự ngoan cường chống đỡ đến cùng của mấy anh tay lông thì thị trường hôm nay còn thảm nữa, và chắc chắn ko có thanh khoản cải thiện như thế. Rất khâm phục và nên ngợi khen ý chí và tinh thần sắt đá cùng lập trường kiên định trước sau như một của các anh Tây kẹp (sẽ có một bài bình luận riêng về động thái giao dịch, lãi lỗ của khoai Tây từ khi thị trường hồi phục)

    Như vậy, việc tính thanh khoản tăng lên hôm nay trong phiên thị trường giảm điểm mạnh là rất bình thường và dễ hiểu. Trước thì giằng co nên giao dịch buồn tẻ, cung cầu ko gặp nhau. Nay một bên chịu thua đầu hàng thì mua bán gặp nhau, khối lượng tăng lên thôi. Vấn đề đáng quan tâm hơn là phần lớn mua hôm nay là dân nhỏ lẻ và Tây thôi, chứ BBs có lẽ là bán mạnh chứ ko mua như nhiều người ngộ nhận, tưởng tượng

    Và như thế, thanh khoản tăng hôm nay là yếu tố tiêu cực, là điểm tối chứ không phải là điểm sáng như nhiều người lầm tưởng

    Nếu thị trường tiếp tục đà lao dốc thì tính thanh khoản sẽ lại được nhắc đến với từ "đóng băng". Mong rằng ngày mai sẽ xuất hiện lực đỡ mạnh để thị trường không rơi về vùng giải chấp dẫn đến nguy cơ đứt phanh

    Hy vọng trên này ko có nhiều bà con đứt tay vì bắt dao rơi. Chuyển từ chim nhợn sang bìm bịp và bị kẹp nặng thay kẻ khác thì buồn lắm

    Lời khuyến nghị cho người ôm tiền vẫn là: Đứng ngoài khi thị trường vẫn còn chưa khẳng định được xu thế tăng trở lại

    Còn người kẹp cổ phiếu thì hãy bình tĩnh kiên quyết ko bầy đàn tháo chạy bán giá sàn. Chỉ bán giá trần vào các phiên hồi hoặc cùng lắm là bán trên tham chiếu. Nếu vỡ đê 465 ko hàn lại được thì nên chạy càng sớm càng tốt

    Dự đoán: mai 10/12 thị trường xanh

Chia sẻ trang này