Phân tích VNI nga??y 27.7.2009 (VNI analysis for 27.7.2009 ) made by VTC

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vtczone, 25/07/2009.

2746 người đang online, trong đó có 1098 thành viên. 15:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 897 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Đã được thích:
    183
    Phân tích VNI nga?y 27.7.2009 (VNI analysis for 27.7.2009 ) made by VTC

    Thị trường kết thúc tuần giao dịch với tính thanh khoản gấp 4 lần mức trung bình thời điểm tháng 3.( 250 bil vs 1000 bil)

    Cả tuần buồn ngủ và chỉ có phiên ấn tượng vào phiên 3 ngày thứ 5 -22/7 khi mà 3000 tỷ được bơm vào thị trường chỉ trong 15 phút ( sốc tiền). Và điều gì đến đã đến: 24/7 Vni như cây cung được kéo hết tầm và khi các nhà tạo lập thị trường nhả ra nó bay vút cực nhanh kéo theo nhiều tiếng chửi thề nguyền rủa các chuyên gia phân tích.

    Về bình diện thế giới: tất cả chỉ ngắn gon 1 câu là " phá đỉnh". Nếu so sánh toàn cầu thì VNinhư 1 penny stock có EPS cao và chưa được làm giá !

    Dưới góc độ kỹ thuật thì VNi như chiếc nón với 2 dây căng ở 2 đầu xa nhất đã lập tức trở thành cái mũ cao bồi với thành mũ vểnh lên báo hiệu chỉ cần gios thổi là bay .

    Quan điểm cá nhân của VTC là cứ theo các cụ dạy mà làm :

    1. Đừng bán bò đi tậu ễnh ương.

    2.Nghiến răng chịu lãi và quán triệt : " công cấy là công bỏ công làm cỏ là công ăn"

    3.Nếu chịm lợn húng quá đảy VNi vượt 500 thì tốt nhất là áp dụngchiêu: "Xanh nhà hơn già đồng"....hái quả sớm cho yên tâm.

    4. Tỷ lệ nắm giữ với cp ngon như VIS DBC là 80%, lởm là 15% còn 5% để liên hoan, lấy sức , giải trí.........quán triệt câu : " hết nạc ta vạc tới xương".....chỉ mua cp ngon trong phiên điều chỉnh và bán cp lởm khi tất cả cùng ce ! Nice weekend.
  2. ikea

    ikea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Đã được thích:
    0
    Huhu, em hết tiền tiêu rùi. Đã mắc nợ công ty chứng khóan không biết lấy gì trả nợ, ôm một đống giấy lộn mà bà con cứ tranh mua làm gì cho khổ.

    Bác vẫn còn 5% tiềnđể tiêu xài thì xông xênh quá, em chỉ còn biết lấy lương còm đi tiêu vặt thôi.

Chia sẻ trang này