Phát biểu mới nhất của Thủ Tướng về thị trường chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GALLOPTA, 16/03/2008.

2778 người đang online, trong đó có 1111 thành viên. 14:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 936 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. GALLOPTA

    GALLOPTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu mới nhất của Thủ Tướng về thị trường chứng khoán

    phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Thủ tướng *************** nêu rõ:

    http://www.chungkhoanvietonline.com.vn/?page=detail2&idtin=2880&idbox=276&id=269
  2. GALLOPTA

    GALLOPTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Thủ tướng đợt này đã ra mặt để vực dậy thị trường
  3. chuotnuoc1

    chuotnuoc1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    645
  4. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Không định viết bài về chứng khoán nữa nhưng hôm nay vừa uống hơi nhiều rượu về, tự nhiên thấy đời cô độc... buồn thay.... thôi đang trong cơn say mong cho thị trường sớm tăng điểm cho tươi đời... chưa có mua bán khống.... lúc này tự nhiên thấy mình nhàn hạ quá... anh em nào rảnh thì alo: 0904091636 đi giải sầu tí... cuộc đời buồn quá... khi nào có mua bán khống đời mới tươi đưọc chăng ?
  5. tienrong

    tienrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Đã được thích:
    0
    em phục bác này quá.
    đông tây kim cổ cái gì cũng biết. nói gì cũng thông ? bái phục, bái phục. bác cho em hỏi ti6èn là gì vậy hè ? he he he.
  6. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Tiền là giấy:
    Em ơi tiền là giấy
    Sao anh lại mất em
    Để con tim đêm đêm
    Khổ đau trong vô vọng
    Có phải chăng tình yêu
    Em trao anh rẻ mạt
    Để cho những giấy màu
    ******** ta phai nhạt
    Những tờ giấy vô tri
    Đã làm anh đau khổ
    Bởi anh không nhiều nó
    Nên em đã bỏ anh
    Lẽ nào anh lại nhầm
    Tình yêu không bằng giấy
    Những sắc màu tình yêu
    Nhìn sao đẹp quá vậy
    Mấy ai hiểu được đâu
    Nó điểm tô bằng giấy
    Phút giây này anh thấy
    Giấy mua được tình yêu.
  7. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036

    Hoá ra phongthuyBDS tui đã bói đúng tình cảnh của binhminh trong topic của bạn "em oi có bao nhieu -60 năm cuộc đời ...!

    Bình tĩnh đi ,cái gì chả có xuống rồi lên ,nở ra rồi co lại hihì

Chia sẻ trang này