Phiên chợ tết cuối năm Đinh Hơi: Mua khôn, bán dại!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vangtrangkhoc68, Feb 1, 2008.

643 người đang online, trong đó có 257 thành viên. 18:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 22, 2006
    Likes Received:
    0
    Phiên chợ tết cuối năm Đinh Hơi: Mua khôn, bán dại!

    Phiên chợ tết cuối năm Đinh Hơi: Mua khôn, bán dại!

    Qua tết lì xì nhiều thị trường sẽ lên chóng mặt, haaaaa
  2. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 23, 2006
    Likes Received:
    0
    Còn chưa biết ai khôn ai dại
  3. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 17, 2007
    Likes Received:
    0
    Theo em thì người nào mua đáy bán đỉnh thì đúng là người khôn còn ngược lại thì đúng là người dại rồi
  4. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 23, 2006
    Likes Received:
    0
    Chả có ai mua đáy bán đỉnh được cả, giỏi lắm thì chỉ có thể mua gần đáy, bán gần đỉnh được thôi
  5. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 17, 2007
    Likes Received:
    0
  6. tiger68

    tiger68 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 17, 2007
    Likes Received:
    0
    Thế nào là khôn ?? Thế nào là dại ??
    Khôn ăn Lơ ồn chấm muối
    Dại ăn Dờ ái chấm tương
  7. Devil186

    Devil186 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 6, 2006
    Likes Received:
    0
    Bác tiger68 làm thơ hay thật, thơ của bác thật có hồn:
    Làm thơ ko có vần ồn
    Thì sao thấy đc cái hồn của thơ
  8. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 23, 2006
    Likes Received:
    0
    Khi lên đỉnh, lòng tham đã chiến thắng hoàn toàn nỗi sợ hãi, nên người ngoài (bác xe ôm, bà bán rau, cậu sinh viên ...) mới lên sàn mua. Khi xuống đáy, nỗi sợ hãi đã lên đến cùng cực nên người bảo thủ, kiên trì nhất mới bán tháo = mọi giá
  9. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 23, 2006
    Likes Received:
    0
    Có lần một cao thủ chơi stock trên 20 năm đã nói : đọc báo cáo tài chính không khó, đọc đồ thị không khó, cái khó nhất là kiềm chế được lòng tham và nỗi sợ hãi. Người ta bị kẹt trong thị trường vì ngu thì ít mà tham thì nhiều. THAM với SỢ, giống như dương với âm, như yêu với hận, như lửa với nước. Pro trader là những con người không cảm xúc, lạnh lùng
  10. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 16, 2005
    Likes Received:
    2
    Nỗi buồn đầu năm mới. Mới đầu năm mà đã phải chen nhau bán tháo, lỗ chỏng chơ rồi. Buồn quá

Share This Page