Phiên rơi điểm hôm nay mới chỉ là phản vệ của con mèo giẫy chết. Mai call-margin còn rơi tởm hơn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hatgaoque, 11/07/2016.

2381 người đang online, trong đó có 952 thành viên. 10:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2985 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. huann

    huann Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Đã được thích:
    3.118
    Vao lai VNM chua chi top
    nhiepphongvs thích bài này.
  2. nhaquelentinhle

    nhaquelentinhle Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    1.767
    Bác đi ăn cơm tối đi, tầm giờ ngày mai lại tiếp tục ăn cơm. Ăn xong nhớ đánh răng nhé. Tối mai làm pic mới với nội dung: Ước gì! Hát luôn đến hết tuần bài này nhé. G9
  3. lavis

    lavis Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/03/2015
    Đã được thích:
    7.075
    [​IMG]
  4. wildboar

    wildboar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    9.294
    Dòng thép có sxkd tôn màu sẽ chết vì giá tôn màu tung của đang rẻ hơn 30%.Cẩn thận củi lửa.
    Tồn kho 1.9 triệu tấn.khả năng tiêu thụ trong nước khoảng 800k tấn.
  5. mover1299

    mover1299 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Đã được thích:
    8.766
    Quá ngâu
  6. kevin pham

    kevin pham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Đã được thích:
    18.871
    Tay to đánh vượt đỉnh phân phối quá hay. nhỏ lẻ giờ chưa biết mô tê gì. đợi biết chắc đứt 15% tài khoản rồi. Bái phục các anh sát đất.
    kevin pham đã loan bài này
  7. thaont_2008

    thaont_2008 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/05/2014
    Đã được thích:
    3.209
    Mua là dính bầu đó
    catlo2011 thích bài này.
  8. catlo2011

    catlo2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/07/2011
    Đã được thích:
    10.039
    Có lẽ chưa bao giờ hai từ “chứng khoán” được người ta nhắc đến nhiều như hiện nay, luôn xuất hiện trong các câu chuyện ở văn phòng, trong quán nhậu, trong bữa ăn gia đình. Cùng với phong trào đầu tư chứng khoán, số người kéo về các sàn giao dịch trên đường Nguyễn Công Trứ, Bến Chương Dương (Q.1, TP.HCM)... ngày một đông hơn, tạo cho khu phố vốn yên bình xưa nay mang dáng dấp của một “Phố Wall” (tên gọi trung tâm tài chính của Mỹ ở New York).

    Trên vỉa hè gần sàn chứng khoán SSI, chị Lan tranh thủ những lúc vắng khách nghiền ngẫm từng mẩu tin về chứng khoán. Nghe chị bàn luận về thị trường chứng khoán với khách như một nhà đầu tư, không ai nghĩ chị chỉ là “bà chủ” quán trà đá, cà phê vỉa hè. Một ông khách tỏ vẻ xem thường: “Bà có chơi đâu mà bày đặt...”.

    Chị vặn lại làm ông khách mắc cỡ: “Ai bảo tui không chơi? Cần thì tui đọc giá cổ phiếu từng loại, cái nào lên, cái nào xuống cho nghe. Này, nói cho mà biết chị đây cũng là nhà đầu tư đó nghe!”. Chị Lan phân trần: “Thấy thiên hạ trúng lớn nhờ chứng khoán, tui cũng dồn hết số tiền dành dụm được hơn chục năm bán trà đá đi mua cổ phiếu. Cũng muốn kiếm chút đỉnh phòng thân lúc về già. Vậy mà trúng dữ lắm à nghen...”.

    Không chỉ những chị bán trà đá, cà phê trên vỉa hè ở “Phố Wall” khấm khá hơn nhờ chứng khoán mà ngay cả chị Hà, một người dân nơi đây mưu sinh bằng chiếc xe đẩy cóc ổi, cũng lên đời. “Trước đây đẩy xe mỏi cả giò mỗi ngày chỉ kiếm được 20.000 đồng, nay chỉ cần quanh quẩn mấy sàn chứng khoán mỗi ngày cũng kiếm được cả trăm ngàn anh ạ. Tui định dành dụm thêm vài tháng nữa rồi gom góp lên sàn thử vận may xem sao…”.

Chia sẻ trang này