Philipines mong muốn 4 năm nữa bắt kịp Việtnam!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khachsan6868, 03/11/2010.

1338 người đang online, trong đó có 535 thành viên. 22:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2621 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. thuvantha

    thuvantha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    0
    PHI này thâm thúy hơn cả Tung của lả [r23)]
  2. North_Wind

    North_Wind Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Đã được thích:
    240
    Cái gì cũng có giá của nó bác ạ.
  3. kiwiours

    kiwiours Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    18

    Thấy bác này nói tôi cũng mang máng nhớ ra nó cũng tương tự như các đất nước Nam mỹ bán tài nguyên như trong cuốn "Lời thú tội của một sát thủ kinh tế" và tôi đặt ra các câu hỏi:
    1. Tại sao ổng lại bảo vệ quyết liệt dự án này nữa (đã tiến hành tổ chức cho bao nhiêu đoàn cán bộ ra nước ngoài "học tập" nữa chứ)
    2. Công nghệ hiện đại của Tàu khựa cơ đấy (ngán thằng này đến tận cổ rồi, bọn phá hoại môi trường, đông dân tàn phá hành tinh)
    3. Giá trị kinh tế mang lại (có mấy chục triệu tấn trên dữ lượng vài tỷ tấn ăn thua gì?? - các bác cứ cho em bán một ít) ít thì làm làm gì, đem về được bao nhiêu $? Những người bị ảnh hưởng của dự án này: ung thư do nước, do khí sẽ do ai chịu trách nhiệm? bệnh viện công à?
    4. Dự án kết hợp trồng rừng? xin lỗi, chưa cày xới nó lên còn chưa trồng được cây nào chứ đừng nói cày nó lên phải xử lý đất chán cây mới sống được thì nói gì đến trồng??
  4. kiwiours

    kiwiours Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    18
    Vụ Bô xít mà làm không quyết liệt, để đất nước rơi vào tình trạng y hệt bọn bán rẻ tài nguyên như trong cuốn sách tôi nói trên. Khi đó mấy bố nhà mình (khi này tiền ông ko thiếu nhá) chỉ cần nói:

    Tại cuộc thi bắn cung: Anh người đầu tiên đặt quả táo lên đầu 1 cô gái xinh đẹp, lùi xa 100m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút, bửa đôi quả táo. Anh ta nói: "I'm Sinbad". Người thứ hai người Anh đặt quả chanh lên đầu 1 cô gái xinh đẹp khác,lùi xa 150m, giương cung.Mũi tên lao đi vun vút, xuyên qua quả chanh. Anh ta nói:" I'm Robin Hood". Người cuối cùng Việt Nam nhìn 2 đối thủ đầy khinh bỉ. Anh ta đặt 1 trái sơri lên đầu cô gái xinh đẹp nhất, lùi xa 200m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút. Anh ta nói:"I'm...sorry". chời đất ơi

    Thế là xong trách nhiệm, lỗi thuộc về tập thể, về chính sách, cơ chế, đíu phải tại tao nhá, tao mà có quyền quyết thì khác xa rồi, tao bán cả tây nguyên chứ mấy cái quặng đó ăn thua gì? nóng à, lạnh à, cả nhà tao trong phòng lạnh, máy lọc không khí tao chấp hết nhá
  5. frogv4

    frogv4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    nãnh đạo nước nó nghèo
    mong 4 năm nữa hôk nhiều như ta ^:)^
  6. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    0
    FDI ư, cái giá phải trả cho môi trường sống quá đắt
  7. male_hn

    male_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=))=))=))
  8. xfarmer

    xfarmer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2009
    Đã được thích:
    40
    [r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này