Phóng sự ảnh và tổng kết chuyến du xuân từ thiện của Đoàn KUBE!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi akay_bupbe, 17/02/2009.

866 người đang online, trong đó có 346 thành viên. 07:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6545 lượt đọc và 84 bài trả lời
  1. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Phóng sự ảnh và tổng kết chuyến du xuân từ thiện của Đoàn KUBE!

    XIn phép MOD, vì topic cũ bị hỏng nên akay thay mặt đoàn xin mod cho mở một topic mới để tổng kết chuyến đi của đoàn...
    Xin phép trước, post sau nhé, đề nghị mọi người chung sức, mỗi người một tay để bài phóng sự và tổng kết thật đầy đủ và ý nghĩa
  2. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    Chẳng thấy cái mịa gì cả a cay bóp cu ạ
  3. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Hì, đầu tiên là giới thiệu các thành viên của đoàn:
    1. Người không thể thiếu trong các chuyến đi từ thiện, linh hồn của Đoàn Du xuân - Từ thiện KUBE có nick là kimhoababa:


    [​IMG]


    2. Vợ chồng mới cưới, rất TEEN và rất hạnh phúc: Seetrok và phu nhân:


    [​IMG]



    3. Vợ chồng bác hoanganhkinhbac (Hai vợ chồng đã làm một cặp mũ đồng phục thửa trong đợt đi quê Bác hôm Tết)



    [​IMG]



    4. Anh khoabang70: Anh cả của các cuộc vui chơi (cũng là một người rất tình cảm và có nhiều tâm sự)



    [​IMG]




    5. Hì, cũng một cặp đang yêu nữa: Chi - apple và bạn trai (tình củm quá):



    [​IMG]



    6. Và để có những bức ảnh này không thế thiếu bác, xin giới thiệu bác Windfall:



    [​IMG]



    7. Và đây là đôi bạn Quảng Bình, chuyến đi rất vui, ý nghĩa và thành công có công sức đóng góp rất lớn của họ: quangthang68 và Tân - đại gia đất Quảng Trạch - Quảng Bình:



    [​IMG]


    8. Em meobeo (thứ 2 từ trái sang): đã một mình lặn lội xuôi tàu hoả và ô tô từ Đà Nẵng ra Ba Đồn trong đêm:


    [​IMG]



    Hì, hình như hết rồi, còn thiếu ai nữa không nhỉ??????




    Ảnh chung của đoàn đây (hình như thiếu anh Hoàng Anh và Windfall thì phải):



    [​IMG]





    Được akay_bupbe sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 17/02/2009
  4. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    chúc mừng binh đoàn trở về. Vui quá. bác akay up nữa đi ạ
  5. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Khách sạn Châu Anh - nơi đoàn nghỉ - trong buổi sáng Ba Đồn:


    [​IMG]



    Nào mình cùng lên xe:


    [​IMG]




    Ăn phở Hà Nội tại Ba Đồn lúc 9h sáng 14/2/2009


    [​IMG]



    Trên đường từ Ba Đồn ra bến đò Quảng Hải - Mọi người được nhìn thấy xa xa cây cầu Thế Kỷ - một trong những nguyên nhân gây ra vụ đắm đò hôm 30 Tết Kỷ Sửu:



    [​IMG]




    Đoàn đã đến Chợ Điền - nơi những nạn nhân xấu số đã không đến được lần cuối cùng trong cuộc đời để sắm đồ Tết:



    [​IMG]





    Cuối cùng qua hơn 500 mét phiêu lưu lắc lư trên con đê nhỏ, ngoằn nghèo đầy ổ gà ổ voi thì Đoàn cũng đã đến được bến đò Tử Thần (không biết bác Hoàng Anh đang tìm gì nữa: một đôi dép trẻ con còn sót lại chăng???)




    [​IMG]



    Chờ đò:



    [​IMG]





    Tranh thủ nói chuyện và làm vài pô ảnh:



    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]



    Teen quá!!!!!
    [​IMG]




    Họp đoàn trong lúc chờ đò luôn:



    [​IMG]
  6. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Đã được thích:
    119
  7. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến - Hì, đò đã đến bờ để đón đoàn sang Quảng Hải:



    [​IMG]



    Tại Bến đò Tử thần, trong lúc chờ đò Đoàn đã hội ý và chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm sẽ đến một thôn, mỗi thôn đến 7 gia đình.
    Nhóm 1: akay, khoabang70, windfall, meobeo
    Nhóm 2: bbà, cặp Chi-apple,
    Nhóm 3: vợ chồng bác Hoàng anh, vợ chồng seetrok và quangthang68


    Khệ nệ ôm quà của từng nhóm lên đò:



    [​IMG]




    [​IMG]



    [​IMG]




    [​IMG]
  8. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Dưới dòng nước này, đã có 42 người trong cùng một xã, có rất nhiều người cùng một gia đình từ cụ già đến em nhỏ đã ngã xuống, chới với và không bao giờ trở về nữa......



    [​IMG]





    Mọi người trong đoàn cũng rất liều, vẫn không mặc áo phao... Lúc đó trên đò chỉ có chủ đò và lái đò cũng Tân - bạn quangthang68 mặc áo phao... Hic, không biết lúc ấy mà .... thì có sao không nhỉ?????
    Một số ảnh trên đò đây:

    Đây là em apple và hoangankinhbac phu nhân
    [​IMG]



    vợ sắp cưới của Tân cũng theo đoàn:
    [​IMG]



    Bác Hoàng Anh và bbà tranh thủ tác nghiệp;
    [​IMG]

    [​IMG]




    Đò sắp tới bến:

    [​IMG]



    Và cuối cùng thì Đoàn cũng lên bờ. Chào Quảng Hải đau thương;


    Mấy người này đã được liên hệ trước để chở đoàn đi đến từng nhà tại Quảng Hải... Họ đã chờ đoàn trên bờ được 30 phút:
    [​IMG]



    Bác Windfall được đón tiếp rất nồng hậu:




    [​IMG]




    Đoàn lên xe về UBND xã Quảng Hải:



    [​IMG]



    [​IMG]



    Akay và bbà đã đại diện Đoàn vào làm việc với UBND xã xin phép đến từng nhà để tặng quà... Được sự đồng ý của Đảng bộ và chính quyền xã Quảng Hải, đoàn chuẩn bị lên đường đến từng nhà theo 3 mũi tiên phong đã chia từ bến đò;


    Tại UBND xã:



    [​IMG]


    Vợ chồng Teen này rất hạnh phúc khi chuyến đi đầu tiên sau ngày cưới lại rất ý nghĩa như thế này:



    [​IMG]










    Được akay_bupbe sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 17/02/2009
  9. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Nhóm của akay được giao nhiệm vụ đến 7 gia đình ở Thôn Vân Nam (có 9 cháu bé mồ côi).
    Đến gia đình đầu tiên:

    - Cháu bé này đã mất bố do tai nạn từ lúc chưa lọt lòng, ngày 30 Tết Kỷ Sửu chuyến đò định mệnh đã cướp luôn mẹ của em.... Tất cả những bi kịch đó trút lên đầu em khi em mới chỉ tròn 13 tháng tuổi:


    [​IMG]


    Em được hai ông bà nội đã ngoài 70 tuổi chăm sóc từ lúc mất mẹ... Thật đau đớn cho hai cụ khi con đò định mện đã cướp mất của cụ hai người con gái và một người con dâu trong chỉ một ngày... Bà đã không cầm được nước mắt khi nghĩ về tương lai của cháu:



    [​IMG]





    Akay cũng không cầm được lòng:




    [​IMG]




    Tâm hồn ngây thơ của bé đang nghĩ gì????? Bé có biết được tương lai của bé sẽ thế nào không???? Ai trả lời cho bé được câu hỏi này bây giờ khi bé chỉ biết dựa dẫm vào ông bà đã ngoài 70????? Một khi ông bà "lá rụng về cội" thì bé biết dựa vào ai đây?????



    [​IMG]
  10. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    ---Anh akay hả ? Không có cái ảnh nào nhỉ ? À đây rồi , akay trông giống cái ông xe ôm chuyên nghiệp này này .
    [​IMG]

Chia sẻ trang này