Phóng sự chim kền kền: Cuộc chiến giữa bò mộng Vờ ni và bấy gấu đen! (xin phép mod tí, em chỉ tổng k

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi guanyu, 09/08/2010.

712 người đang online, trong đó có 285 thành viên. 07:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 410 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. guanyu

    guanyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    7
    Phóng sự chim kền kền: Cuộc chiến giữa bò mộng Vờ ni và bầy gấu đen! (xin phép mod tí, em chỉ tổng kết sự việc thôi, ko spam nhảm)

    Các bác lại chửi em là mồm thối, có mỗi cái điệp khúc khan tiền thừa hàng mà mày cứ kêu riết, tụi tao biết rồi, nhưng giờ giá cổ phiếu cũng đã rẻ rồi đấy, mày ko thấy cả diễn đàn còn đầy đứa hô xúc kia kìa, mày mà chậm chân là đói nha con....Này thì hô xuống này b-(b-(b-(b-(b-(

    Hic hic, bị bầm cả mắt, mấy ngày nay chẳng thấy đường đi kiếm ăn, cũng may nhờ còn cái mỏ hót được nên vô đây hót nốt nhân lúc bò mộng vơ ni bị gấu đen nó bợp cho bay mịa nó 10 lít máu...

    Mấy ngày trước đậu trên cành cây thấy bọn linh cẩu và cáo ghẻ ngửi thấy mùi máu vì bò mộng vờ ni đang chống trả khí thế với đám gấu ngựa vây quanh, lúc này em nó xung sức lắm Hp 520, vùng vẫy gào thét vang một phía trời...

    Lại nói về bọn linh cẩu cáo ghẻ nói với nhau vầy:..."chúng mày chuẩn bị bầy đàn nhé, khi bọn gấu ghẻ mà bợp con bò mộng vờ ni còn 490 Hp là nhào vô cắn cướp xác nhé, nhớ phải dùng thần lực Margin loại nặng 300-400-500 nhé, chậm chân là éo còn xương mà gặm đâu!

    Thế là cũng đến lúc bò mộng không chống trả nổi bầy gấu xung sức, máu nó tuột xuống dưới 490 lít, thế là bọn linh cẩu nhào vô tham chiến, cào cấu cắn xé nhân lúc thần lực margin đang cuồn cuộn trong mình....

    Ôi em đứng trên cành cây mà tiếc hùi hụi, phen này bọn linh cẩu giết được bò mộng vờ ni rồi, haizz có khi chẳng còn xương mà mút...hic nhưng em tự biết thân, nghe lời kền kền trưởng lão dạy: "bò mộng linh cẩu đánh nhau" thì chớ mà mò vào rỉa, nó dập cho chết bẹp xác!, nên em lại chờ,...hi hi có nhiều trò vui lắm...[:p][:p][:p][:p]

    Bây giờ bọn gấu lại tản ra, không bợp bò mộng vờ ni nữa, hình như chúng có chiến thuật gì?...hay là chúng sợ bọn linh cẩu?...Nếu vậy thì chúng ở lại làm gì?,...nếu sợ rồi thì sao không nhường cái xác cho bọn linh cẩu đi mà cứ đứng chờ hoài..., em chăm chú theo dõi...:-??:-??:-??:-??

    Ồ ồ bọn gấu khôn vãi cả...sau khoảng mấy phiên giằng xé bò mộng dần đuối sức, nhưng nhìn lại đi, nó là bò mộng chứ tưởng heo ah?, nó trông xuống sức vậy thôi chứ còn khoẻ lắm,...thế là nó vùng vẫy mạnh hơn,...bọn linh cẩu thì tham ăn, dính nguyên hàm răng vào mông con bò, thoát ra không được, em đứng trên cành mà chịu ko nổi =))=))...con bò hung hăng nhảy dồn dập, bọn linh cẩu hết thần lực margin lập tức xuống sức đuối dần, cuộc chiến vẫn giằng co, bò mộng xuống sức, em đoán nó cũng đã mất 10 lít máu với bọn linh cẩu chứ không ít,....;));));))...và chuyện gì đến cũng đến...

    Sáng nay có chuyện bất ngờ xảy ra, đám gấu lập tức quay lại phản công, bợp một cái con bò Vờ ni văng mịa nó 10 lít máu, quá chớp nhoáng, em thất kinh hồn phách, xém nữa rớt xuống đất... may mà chấn tĩnh kịp...[-)[-)[-)

    Tội nghiệp mấy bác linh cẩu, mấy con gấu nó tát cho mấy cái ói ra toàn hàng giải chấp, haizzz tợp được mấy miếng thịt bò thì giờ lại ói ra, khổ thân các bác ấy quá, cùng kiếp ăn ké với nhau nên em cũng xót lắm, bọn gấu khốn nạn thật,...:((:((:((

    Mọi sự chắc cũng chưa yên được đâu, vì em nhác thấy còn họ nhà bác cáo vẫn đang còn dòm xem cuộc chiến nghiêng về ai đẻ nhảy vào tợp,...chắc mấy phiên nữa là các bác cáo dùng thần lực margin nhảy vào dập con bò vờ ni đấy, các bác nhớ cẩn thận bọn gấu nhé....:-":-":-":-":-"...chúc các bác thành công!!!

    Chúc các bác cáo full thần lực thịt được con bò mộng vờ ni,...cố lên các bác, mai hãy tất tay bắt đáy đi, nhanh lên còn chén nữa không là đến xương cũng chẳng có mà ăn đâu!!

    [:p][:p][:p][:p]
  2. alibabavn2

    alibabavn2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    0
    đập chết hẳn con bò mông vơ ni đi, nói là bò mộng chứ thực ra gầy gò ốm yếu lắm rồi, tợp cho mất hết máu luôn.
  3. guanyu

    guanyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    7
    :)):)):)):)),...nó còn khoẻ lắm, nhưng cũng sắp chết rồi, chờ mấy bác cáo bác ý nhào vô bắt đáy, full margin thì cứ gọi là hàng giải chấp sóng sau xô sóng trước, vơ ni đi về nơi xa nhé...:)):))
  4. guanyu

    guanyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    7
    Mai hoặc kia sẽ xanh lại đấy các bác, các bác cứ thử vận may của mình xem, cùng tham gia với họ nhà cáo, full margin mà thịt bò mộng vơ ni đi, nó gần chết rồi, mai các bác xúc đi, không là uổng lắm, thị trường lên là hối không kịp đấy...[:p][:p][:p]

Chia sẻ trang này