Phút nỗi lòng của người thua cuộc (xin phép Mod)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lefan, 20/10/2010.

2335 người đang online, trong đó có 934 thành viên. 10:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2154 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. lefan

    lefan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    0
    (Hơi dài nhưng vui)

    Thủng 455 rồi, bán ..., bán hết cho anh


    455 không phải là ngưỡng hỗ trợ mà là điểm đã phá vỡ mô hình tam giác hướng lên của Vnindex mà Lefan đã viết ngày 11/10/2010 đã cứu Lefan không đổ thêm máu xuống sàn chứng (đợt này lỗ 2,5%): http://f319.com/phai-bat-dau-lai-tu-dau/1340036


    - Giờ đây Lefan không mất 7% chỉ trong 2 ngày và nếu ngày mai thị trường tiếp tục xấu nữa thì số % mất thêm không biết là bao nhiêu nhưng điều quan trọng nhất là Lefan đã tự tin 1 mình dẫn xác vào rừng săn thú Chứng.


    - Có phải là Lefan may mắn không, xin thưa rằng: không hề, và không hề. Chỉ có một điều may mắn duy nhất đó là Lefan đã tạm hiểu (một phần rất nhỏ) được đường đi nước bước của Vnindex, nhờ một công cụ không thể thiếu trong cuộc săn bắt thú Chứng, đó là phương pháp phân tích kỹ thuật.


    - Nếu như, như những lần trước thì giờ này Lefan kiếm một góc phố với ly đen đá cùng vài điếu thuốc ngồi than thân, trách phận, sao mà số mình đen đủi hoài vậy, lần nào cũng thua, thua đến vài chục % và nếu tiếp tục như vậy thì làm sao sống nỗi. Nếu thua tiền của mình thì mình không sao, không có cái ăn, cái mặc thì mình chịu được, còn tiền vay, tiền mượn của người ta thì chỉ có con đường chết. Thế mà NAV ngày đêm cứ lầm lũi đội nón ra đi. Có những đêm đã chui vào mùng ngũ mà vẫn thao thức, ray rứt ... bật tỉnh dậy ngồi trong đêm tỉnh mịch nghe tiếng côn trùng í ới gọi nhau... và mình thầm cầu mong Thượng đế ra tay giúp, nhưng mọi thứ điều vô vọng....


    - Lời muốn nói với các bạn là hãy trang bị cho mình những công cụ cần thiết để tự mình cứu lấy mình trước khi trách móc và chờ người khác cứu mình.


    - Điều gì không phải xin các pák bỏ qua, luôn đồng hành cùng các pák[};-[};-[};-
  2. khanh68

    khanh68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    0
    theo bác biết nguồn gốc bác mất như vậy do đâu đừng tự trách mình tham , mình ko tham cũng chết ít hay chết nhiều thôi , cái chính sách nó gọi là đièu tiết cái thị trường này mà bác đang tham gia đánh bạc cùng với chính sách chung ở trên là nhà cái , và bác và tôi chỉ là đàn cừu cho chúng dẫn dắt
  3. hochoicophieu

    hochoicophieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Híc híc sợ quá :-ss:-ss:-ss:-ss:-ssCòn Em biết phải làm sao đây
  4. lefan

    lefan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    0

    thanks pák, sống trên đời ai không tham. lòng tham vô đáy. Có 1 đồng thì mong có 2, khi có 2 thì mong có 4... Do đó, điều quan trọng là chúng ta nhận ra sai lầm của mình và đứng dậy càng sớm càng tốt.[};-
  5. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất không chơi chứng và cũng đừng động viên ai vào chơi nữa.TTCKVN quá thất đức.thaf chết 1 lần thôi đỡ đau đớn day dứt.Vĩnh biệt CK đi bạn ạh.TT này chả có vẹo gì cho chúng ta đâu.^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  6. thuongtruong

    thuongtruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    12
    dau tu trong nuoc thua, chuyen sang dau tu chung khoan o Lao di. Co hoi 1000%=D>
  7. Mywave

    Mywave Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Hết hy vọng rồi sao ? [:D]
  8. Mywave

    Mywave Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Dính vào nghiệp nầy muốn dứt áo ra đi không dể tí nào
  9. giang127

    giang127 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Đã được thích:
    40

    Nghe em, em sẽ chỉ cho các bác bắt đáy và thoát ra khỏi thị trường này êm đẹp [:p][:p][:p][:p]


    (...to be continue)
  10. lefan

    lefan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi e đã nghĩ công tác tại Ban QLDA theo nghiệp chứng rồi, biết làm sao đây[};-

Chia sẻ trang này