Phút trải lòng của những người thua cuộc!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by showhanddi, Aug 23, 2010.

143 người đang online, trong đó có 57 thành viên. 02:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. vicky8888

    vicky8888 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 9, 2010
    Likes Received:
    5
    muốn khóc nè pác,không liều mạng thì đâu có chơi chứng
  2. showhanddi

    showhanddi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 27, 2008
    Likes Received:
    0
    không ai dám khẳng định đâu là đáy đâu bạn. các mức dự đoán chỉ là cảm tính thôi. Cái chính là dòng tiền khi nào được khơi thông. Theo dõi chặt các thông tin liên quan ngân hàng. Như mình nói, Q3 sóng gió chắc nhiều. Cẩn thận bạn ạ
  3. noivalam

    noivalam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 27, 2005
    Likes Received:
    0
    Tôi có cảm giác là các broker không khuyến cáo cho các bác rủi ro khi xài margin.
  4. showhanddi

    showhanddi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 27, 2008
    Likes Received:
    0
    cái này gọi là "interest conflict" quyết định đời sống anh em borker. Cũng phải thông cảm cho họ nhưng lúc thị trường trở xấu thì nên bảo vệ cho khách hàng. Nhiều broker ko tuân thủ chuẩn mực đạo đức nhỉ:-o:-o
  5. ban.dat

    ban.dat Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 5, 2010
    Likes Received:
    0
    Vẫn còn lãi 50% tài khoản tính từ đầu năm.
  6. showhanddi

    showhanddi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 27, 2008
    Likes Received:
    0
    chia sẽ vì sao bạn thắng được ko?=D>=D>
  7. noivalam

    noivalam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 27, 2005
    Likes Received:
    0
    Cái risk nhất của margin là khi đã mất rồi thì mất luôn, không thể lấy lại được cho dù thị trường tăng trở lại.

    Nếu kô margin bất quá các bác cứ giữ cổ phiếu chờ thị trường tăng trở lại thì bán ra chẳng sao cả, chỉ bị ngâm vốn lâu thôi.
  8. Keep_or_Cut

    Keep_or_Cut Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 24, 2010
    Likes Received:
    0
    "...Tại sao. Tình yêu, con đường tao đi, những gì tao muốn. Tao lại mất tất cả thế này. Trắng tay, đắng cay... Lúc này tao đang rất là đau khổ vì giọt nước mắt đôi môi khô. Vì thế cứ để cho nó rơi. Cơ hội chỉ còn 1% thôi. Giờ đây tao muốn quay lại ngày xưa. Giờ đây tao muốn chết. Tao muốn chết. Cho tao chết một lúc nhé...!!! Tao cần được bình yên, tao muốn được nâng niu, tao ghét phải khóc. Nhưng giờ đây nước mắt tao đã rơi quá nhiều. Tao không thể không khóc. Tao giống như một con rối ý... Tao sẽ vô cảm như một con rối... Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở". ( trích Blog của My Sói ).

    "...Xòe tay ra cho tôi mượn một cái,
    Lâu lắm rồi, không được nắm tay ai.
    Có ai không? Tôi mượn tạm một bờ vai.
    Tôi buồn thật, hôm nay tôi muốn khóc..."

    ( trích Blog của My sói ).

    Hôm nay có ai có tâm trạng như thế này không?
  9. showhanddi

    showhanddi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 27, 2008
    Likes Received:
    0
    ai đã từng trải qua năm 2008 chắc sẽ bớt shock hơn nhỉ
  10. nurobin

    nurobin Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 16, 2007
    Likes Received:
    940
    Em thì thấy thị trường này là sòng bạc, nhưng độc ác hơn sòng bạc nhiều, sòng bạc thông thường còn có cửa ăn. Đây là cuộc chiến với nhà cái, nên cửa thua 99%, cửa thắng 1%. Nhà cái đang gom hàng, chưa gom đủ nên chưa cho lên, chờ đến đấy thì bà con nhỏ lẻ chết rũ xác. Khi nào gom đủ sẽ có tin tốt cho các bác nghe :-w^:)^

Share This Page