Phút trải lòng của những người thua cuộc!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by showhanddi, Aug 23, 2010.

2863 người đang online, trong đó có 1145 thành viên. 15:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. showhanddi

    showhanddi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 27, 2008
    Likes Received:
    0
    thật ra mà nói tiền tệ nó luôn xoay vòng theo tình hình kinh tế mà thôi. kinh tế mà tốt thì vòn quay càng lớn thông qua hệ thống ngân hàng. Do đó, tiền mình thắng được cũng sẽ có chỗ dùng đến và tiền đó lại đi ra thôi.
  2. haisonqn

    haisonqn Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 21, 2003
    Likes Received:
    15
    Hôm qua ông già em lại bẩu là:
    Con ơi nhớ lấy lời cha
    10 người chơi Chứng thì 3 người lời
    [r23)][r23)][r23)]
  3. pqh_btmd

    pqh_btmd Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 14, 2007
    Likes Received:
    0
    Cái hồi mình không tham gia mình cũng đang sướng như bác. Giờ mình đang buồn theo các bác ở trên rồi. Đúng là đời, chả biết thế nào mà lần.
  4. showhanddi

    showhanddi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 27, 2008
    Likes Received:
    0
    Thanks for shares.
  5. mikoxinh

    mikoxinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 10, 2010
    Likes Received:
    4
    Bản thân chết vì...cứ thế mà chết thôi[r23)]

    nặng thậm chí còn cháy tài khoản. Xin phép mod và mọi người được lập topic này để chúng ta trải lòng ra tầm sự và an ủi nhau những lúc khó khăn như thế này. Theo mình được biết thời gian vừa qua chúng ta đầu tư theo trường phái nào cũng chết

    + Đầu tư giá trị: chết khi giá giảm từ từ nhưng chung cuộc là giảm nhiều (cái chết nhẹ nhàng và êm ái)

    + Đầu tư lướt sóng: chết mọi đàng (phí trả môi giới + ls vay margin+ lỗ giả giảm)

    + Đầu tư theo PTKT: chết không hiểu tại sao mình chết vì sai tất

    + Đầu tư theo đội lái: chết vì thiểu hiểu biết khi đội lái xả hàng vào đầu ta.


    Trong những cái chết trên thì các pác bị loại nào. Xin chia sẻ để anh em gà ta rút kinh nghiệm nhé..

    Xin vô cùng cám ớn những bác nào thành công cũng xin chia sẻ kinh nghiệm để GÀ chúng ta học hỏi..:-??[/QUOTE]
  6. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 13, 2010
    Likes Received:
    0

    nhiều điều muốn nói nhưng cứng họng và không nói được bác ah. bác thông cảm cho
  7. trieuphathen

    trieuphathen Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 14, 2010
    Likes Received:
    1

    Mặc dù chết theo kiểu gì, chết theo phương pháp gì, chết theo phong cách nào ... thì kết quả cuối cùng cũng là ... CHẾT. Nhưng mà mỗi kiểu chết, mỗi phong cách chết nó đem lại một cảm giác khác nhau các bác ạ. Không biết có bác nào chết theo kiểu tổng hợp, chết theo phong cách toàn diện không?! Tức là lúc đầu mới vào thì đầu tư theo kiểu giá trị, chờ mãi không thấy giá cp lên mà lại còn giảm nữa nên mất hết kiên nhẫn và đành cutloss tập 1, chết lần 1 theo phong cách giá trị. Sau khi mất hết kiên nhẫn và mất một ít tiền rồi, nhìn sang thấy các NĐT khác lướt sóng thấy ngon ăn quá lại nhảy qua đầu tư theo kiểu lướt sóng (tất nhiên là có tý PTKT để chọn sóng :-ss), lần này lại chết cho bị sóng dập, và quả dập này không biết có nặng như thuật ngữ "nát bi" mà các bác hay nói hay không nhưng chắc chắn là TK âm khá nặng, vậy là chết lần 2, chết theo phong cách ... sóng. Lần này thì đau thương, cay cú đã lên đến tận cùng rồi, còn kiên nhẫn thì đã xuống tận đáy. Nhìn sang bên cạnh thấy mấy bác trên f319 này đầu tư theo đội lái thì thấy bác nào cũng ăn lồi mỗm, toác mõm cả, thế là lòng tham lại trỗi dậy, quyết tâm oánh theo đội lái để lấy lại tất cả những gì đã mất (không cần lồi mồm, toác mõm làm gì cho xấu cái dung nhan): full cổ+full margin . Nhưng đúng là "họa vô đơn chí", lần này vào vừa đúng phong trào lái liếc thoái trào và ăn luôn đúng củ xả của các cụ tổ lái. Và cái chết này là cái chết đau thương nhất, cái chết cuối cùng, cái chết chấm hết, cái chết rất khó để hồi sinh vì niềm tin đã hoàn toàn bị hủy diệt, tinh thần đã hoàn toàn kiệt quệ và đặc biệt, thứ quan trọng nhất, là "máu của nhà giao dich", là ... TIỀN... thì đã hoàn toàn bốc hơi. Đây là cái chết dứt điểm, cái chết kết thúc, cái chết The End, cái chết hết phim.
    Bác nào mà chết theo phong cách toàn diện này thì vĩ đại quá nhỉ. Chỉ trong thời gian ngắn mà rút được bao nhiêu là kinh nghiệm, có khi mới chơi chứng từ đầu năm 2010 đến giờ mà thu lượm được kinh nghiệm hơn ối bác nằm vùng trong cái TT này từ năm 2000 ấy chứ.
    Có bác nào vĩ đại như vậy không vào đây mọi người vote phát!!!
    chungsybinhvoi likes this.
  8. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Chán như chưa bao giờ được chán.............
  9. lamxungh

    lamxungh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 8, 2008
    Likes Received:
    0
    Cái chết của đồng chí này đúng là chết thật =))
  10. showhanddi

    showhanddi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 27, 2008
    Likes Received:
    0
    đầu tư không có nguyên tắc riêng thì đúng là chết toàn tập rồi và cái chết này là cái chết thiếu hiểu biết. Mỗi người đều có cách riêng và nếu bạn đã thành công theo cách nào thì tốt nhất kiên định theo cách đó. Đừng bào giờ đứng núi này trông núi nọ thì không bao giờ chết đâu bạn ơi

Share This Page