PTKT không bằng PT tâm lý. Bài học muôn thưỏ của NĐT VN.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emhochoi, 08/12/2009.

738 người đang online, trong đó có 295 thành viên. 07:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 547 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. emhochoi

    emhochoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Đã được thích:
    0
    PTKT không bằng PT tâm lý. Bài học muôn thưỏ của NĐT VN.

    Người viết bài có điều kiện theo dõi TTCK VN ngay từ năm 2000, lúc đó phải đặt gạch xếp hàng, rút thăm mới mua được cổ phiếu. Thấy thị trường hôm nay, hàng bị bán rẻ cho các nhà đầu tư nước ngoài, tức, phải viết bài này để giảm stress


    Từ tháng 10 đến nay từ 630 xuống > 500 là giảm. Nhưng nhìn lại cả năm 2009 từ >200 vọt lên >500 thị trường đã tăng >100%. Và cái kiểu giảm cũng không như năm 2007, từ trên đỉnh 1.100 nhào xuống vực thẳm, đến nỗi UBCK cũng phải can thiệp bằng cách giảm biên độ. Còn hơn một tháng nay thị trường chưa xuống <500, và biểu đồ đang hình thành những cái ổ gà nho nhỏ, hay thậm chí ổ voi, nhưng cũng chưa phải là vực thẳm.

    Lý do giảm của thị trường cũng không hẳn bởi những tin đồn hay những chiêu thức của các tổ chức, đại gia CK hay những kẻ xấu nào đó... Chỉ vì TTCK Việt Nam chạy lẹ quá, bây giờ ngồi xuống thở dốc lấy hơi thôi. Nhìn lại từ giữa năm 2009, khi suy thoái kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam

    đang chững lại, chỉ có những dấu hiệu hồi phục. Như người bệnh nằm mê man, đang hồi tỉnh, chưa hẳn lấy lại sức. TTCK VN đã bật dậy chạy một mạch từ >200 đến 630. TT tăng vọt ngoài tất cả mọi dự đoán. Không ai, ngay cả những chuyên gia CK sừng sỏ nhất cũng không dự đoán được TT sẽ đạt mức 600 điểm trước năm 2009. Lúc này TTCK Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu gì đáng kể. Bởi vậy Việt Nam mới được xếp hạng nhất nhì thế giới về sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán (trong khi cái gốc của chứng khoán là kết quả kinh doanh chưa có sự tăng trưởng rõ ràng). Hầu như cổ phiếu nào cũng tăng gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, thậm chí tăng 10 lần trong một thời gian quá ngắn .Tăng không hiểu nổi. (Đây là điều không bình thường, và tất cả mọi sự không bình thường đều phải trả giá, có điều người đến chậm sẽ phải trả giá cho những người làm giá) . Hơn nữa, cơn sốt của chứng khoán tạm thời qua đi để cho cơn sốt vàng ập tới. Thị trường là những cơn sốt bất tận : chứng khoán, bất động sản, vàng, ô tô, xi măng, thép, nhựa ? Thời gian này chứng khoán bắt đầu cảm lạnh. Rồi nó lại phải sốt thôi.

    Nếu nói TTCK là hàn thử biểu của nền kinh tế, thì cái hàn thử biểu của Việt Nam nhạy quá mức. Chỉ trong vòng vài tháng, các doanh nghiệp không thể tăng trưởng ngay 100% hay thậm chí tăng gấp nhiều lần như vậy. Kết quả lợi nhuận khả quan của một số doanh nghiệp cũng không phản ảnh chính xác, ngay cả đạt hay vượt kế hoạch trước hạn. Vì khi kế hoạch năm 2009 được xây dựng vào những tháng cuối năm 2008, khi nền kinh tế còn trong suy thoái. Các chỉ tiêu đều được xây dựng khá thấp. TTCK Việt Nam tăng là do dòng tiền từ các kênh khác ồ ạt vào chứng khoán mong kiếm nhanh lợi nhuận. Chưa đủ, sử dụng cả đòn bẫy tài chánh Như vậy TTCK Việt Nam thời gian qua đã tăng quá mức, đi trước sự phục hồi kinh tế, bao nhiêu tin tốt lành được đón nhận nồng nhiệt. Giá cổ phiếu được đẩy lên cao hơn giá trị thực, có lúc tăng liên tục 9, 10 phiên. Nếu tiếp tục tăng 700, 800, 1000 điểm mà không có sự tích lũy, TTCKVN lại vào cảnh TT bong bóng rất dễ nổ như năm 2007, 2008. Và nó đã bắt đầu nổ, rất may nó đã nổ sớm. Hình như TTCK Việt Nam đã trưởng thành sau những bài học xương máu từ năm 2000 đến nay, nên đã tự dừng lại đúng lúc, hoặc có những lực cản vô hình không cho TT tiếp tục cuộc phiêu lưu leo núi không dây bảo hiểm. Như vậy việc tăng trưởng của TT phần nhiều là do tâm lý các nhà đầu tư hăm hở muốn đạt nhanh lợi nhuận trong thời gian ngắn.

    Và đợt giảm hôm nay cũng là do tâm lý hoảng loạn trước sự lao dốc của TT. Với TTCK VN phân tích kỹ thuật không bằng phân tích tâm lý. Có thể trong đợt giảm này nhiều người đã thua lỗ, nhất là các nhà đầu tư nhỏ lẻ, đến sau khi TT đang trên đỉnh. Nhưng chắc chắn với nền kinh tế hồi phục, TT sẽ không tiếp tục xuống quá mức 500, các nhà đầu tư tổ chức, và các tổ chức đầu tư nước ngoài thừa khả năng phân tích ngưỡng hợp lý của TT và đây chính là lực đỡ của TT. Suốt tháng qua, họ mua cổ phiếu theo kế hoạch, dựa trên qui mô hoạt động của công ty và mức giá hợp lý. Đúng giá hợp lý là họ cứ múc, nếu có người có lòng tốt bán rẽ hơn càng tốt. Khi gom hết cổ phiếu, các tổ chức này phải đẩy thị trường đi lên để có chỗ mà bán, chứ không lẽ ơm cổ phiếu làm mắm. Nhìn phiên giao dịch hôm nay cho thấy tâm lý bất an, hoảng loạn của các nhà đầu tư, bán cổ phiếu như bán ve chai. Nếu ngày mai cổ phiếu vẫn xã ra không thương tiếc thì vẫn có người mua. Khi nào bán không còn ai mua thì thị trường không còn là thị trường. Có cái chợ nào mà bán hàng không ai mau, đâu còn là cái chợ. Nhìn giá trị giao dịch hôm nay cũng hiểu. Lúc này tưởng chừng cổ phiếu không còn chút giá trị, bán không ai mua. Đến khi bán hết cổ phiếu, ôm chút tiền còm vì lỗ nặng thì TT lại tăng. Sẽ đến lúc lại tranh mua không ai bán, muốn mua cũng không ai tranh nổi với các lệnh mua lớn, ưu tiên đặt lệnh sớm. .. và sẽ tăng liên tục đến khi nhào vô mua được nó lại xuống và lúc đó hoảng loạn bán ra.

    Đầu tư chứng khoán không phải như bán hàng ngoài chợ, tính lãi lỗ ngay trong ngày, trong phiên hay thậm chí trong tháng vì nhiều khi phải đầu tư dài hạn. Và xu hướng tăng giảm cũng không thể phân tích trong thời gian ngắn. Các nhà đầu tư nhỏ chịu lỗ vì chịu áp lực về vốn, không có sức để ôm hàng, không còn tiền để nhập hàng khi giá cổ phiếu xuống. Hiện nay xu hướng chung của toàn cầu là tăng, Việt Nam không thể đi ngược, chỉ tạm thời lùi lại sau khi cắm đầu cắm cổ chạy trước, để cùng song hành với xu hướng chung. Túm lại dù có xuống, cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên TTCKVN không phải là thứ có thể xã ra bán như đồ lạc xoong như hôm nay. Hôm nay, dù xuống như gần hết biên độ, TTCK VN không thể lao xuống vực sâu như thời suy thoái. Chắc chắn, TTCK VN sẽ phục hồi để đi tiếp, dù có đi cà nhắc.

    Người viết bài có điều kiện theo dõi TTCK VN ngay từ năm 2000, lúc đó phải đặt gạch xếp hàng, rút thăm mới mua được cổ phiếu. Thấy thị trường hôm nay, hàng bị bán rẻ cho các nhà đầu tư nước ngoài, tức, phải viết bài này để giảm stress.

    Mong các bạn góp ý. ( trích từ bài người khác )
  2. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Viết để xả stress nên cảm tính và chủ quan quá...TT là TT và TT luôn đúng...chỉ có các nhà đầu tư sai hay ko thừa nhận sai thôi. Ko phải các tổ chức hay tây là hiệu quả nhất trên TTCKVN. Ngay tại F319 này có vô khối nhà đầu tư, đầu cơ có chiến lược và cách thức trading còn hiệu quả và nhanh nhạy hơn tây và các tổ chức rất nhiều. Cứ xem anh huhu đê, hơi bị siêu đới...dù anh ấy cũng dôn dốt thoai nhé..hí hí...
  3. avitech

    avitech Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy cao thủ trên 319 này có 3 người.
    kututu,
    tintucotc,
    thanhmai.
    đáng mặt anh tài.
    kg như các bác khác hô hào xuông.
    3 bác này có chiến lược chiến thuật rõ ràng kg bị tâm lý chi phối.
    Đáng để nhận làm giáo chủ.
  4. avitech

    avitech Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi kg thấy các bác cho mấy bài thanh ra thấy nhớ.
  5. emhochoi

    emhochoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Đã được thích:
    0
    topic trôi vào quên lãng vậy mà bác cũng lôi lên được. TT này thấy cái bẩy đang giăng ra. không biết ai sẽ thắng trong cuộc đua này
  6. theflag

    theflag Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    63
    Những ai không biết chơi CK sẽ là người thắng cuộc
    Tất cả mọi người trên F_319 này đều là người thua cuộc kể cả t.......u..........i
  7. emhochoi

    emhochoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế người ta chủi chết. trên F_319 nhiều bác mua đúng đáy bán đúng đỉnh lắm. em vẫn nghe ra rả trên này người x2 , x3,x4 Tài khoản đấy bác. bác nói thế người ta không chịu đâu . . em thì vẫn tham gia giải ngân hiện tai được 60% rồi hi vong TT sẽ về 412 giải ngân thêm 20% nữa bác ah. chúc bác thành công nhé. bác thua vậy chắc bác cũng uớc uớc gì tui không biết chơi chứng để thắng ah . vài dòng chia sẻ với bác. chúc bác thành công

Chia sẻ trang này