PVA Liệt truyện.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minskga, 22/08/2010.

731 người đang online, trong đó có 292 thành viên. 07:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8447 lượt đọc và 99 bài trả lời
  1. tnck

    tnck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    149
    ăn nói cẩn thận, vào khám đới.
  2. XanhVangTim

    XanhVangTim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Đã được thích:
    2
    Văn bác mộc mạc, lời lẽ thật thà, em tin bác ko phải chim nhợn, theo đơn đạt hàng.:-bd
  3. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.472
    Tin, absolutely tin
  4. fightingsg

    fightingsg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Đã được thích:
    4.966
    Sao hôm ở cafe Gió Bắc bác bảo là 2x cơ mà :)):)):))
  5. tangtran

    tangtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Tui nghi keo ve diem xuat phat 1x y
  6. XanhVangTim

    XanhVangTim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Đã được thích:
    2
  7. KStock

    KStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Đã được thích:
    56
    Thưa các bác! Không phải ngẫu nhiên một người lại bỏ công sức ra để làm chim lợn mà không có mục đích gì chỉ để mua vui cả!Tăng vốn có thể chưa bàn tới trong năm nay và tin từ ATP ra mới chỉ là một phần nhỏ! Các bác nghĩ sao nếu em nó có EPS lên tới 12000 ngay trong quí 3 này! Hôm nay như đã nói em đã mua vào rất nhiều dù sao em cũng thank chủ thớt một cái![r2)][r2)][r2)]
  8. minskga

    minskga Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Em chiều nay định múa bút hầu các cụ nhưng cu tí chiều nay cô gọi sang đón sớm đành khất các cụ vậy.
    Hầu hết các ý của em đều ở trong phần trước nhưng vì lý do đụng chạm người này người khác nên đành lỗi hẹn với các cụ. Đáng lẽ phải xong "Chương 6: Kết thân với Nhật, giấc mộng chưa tròn" thì mới hiểu rõ mọi nguồn cơ của mọi vấn đề...

    PVA nếu cứ chỉ oai trấn một xứ thì không sao. Bang chủ và các trưởng lão vốn là bầu đoàn thê tử của đương kim bang chủ vẫn xưng bá một vùng nhưng hỡi ôi một ngày kia kèn trống ngoại bang đâu ùn ùn kéo tới. Giấc mộng mở rộng bờ cõi, xưng bá thiên hạ được bang chủ vạch ra. Vốn là kẻ lắm mưu nhiều kế, giỏi tài thao lược bang chủ Pê Vê kéo được thoả thuận hợp tác với Nhật bang nghe đâu dự án thép 6 tỷ đô. Máy cứ xúc, cọc cứ đóng, người cứ kéo đến, khởi công xong máy vẫn xúc, cọc vẫn đóng, người cứ kéo đi. Trên giấy tờ Nhật bang đã đóng đô tại xứ này, bang chủ Pê Vê hùng cứ một khoảng trời riêng...
    Vốn có thâm giao với bang Sài Gòn gì gì Nội, sẵn mối bang giao sẵn có với Nhật Bang bang chủ Pê Vê bang đứng ra chủ trì đại hội tụ họp một số anh tài khác chung sức đồng lòng quyết tâm mở rộng bờ cõi. Thanh uy một ngày một vang xa, oai lắm thay quanh vùng cả trăm dặm ai cũng đều nể phục... người người nghe theo. Nhưng ngẫm lại, để có được điều này bang chủ Pê Vê bang đã phải hao tâm tổn sức kéo bằng được Nhật bang về, không những thế còn trổ tài bang giao quy tụ rất nhiều hào kiệt về một mối, cùng kết giao hiệp ước.
    Trở lại chuyện nội bộ bang Pê Vê, các trưởng lão trong bang vốn không phải là người cùng vào sinh ra tử với nhau đa số xuất thân từ gia quyến của bang chủ. Một điều mà bang chủ không thể ngờ tới rằng chính những người trong bang, những trưởng lão đã đắc tội với Nhật bang. Cuối cùng Nhật bang đùng đùng đòi rút ra khỏi liên minh... những bang phái khác trong giang hồ vốn có những đệ tử thạo tin. Một sự đổ vỡ của liên minh mà bang chủ Pê Vê bang đã dày công xây dựng đã diễn ra một cách nhanh chóng. Sài gì gì Nội cũng đi, các ngoại bang cũng đi nốt... Không sao, chuyện vặt không có mợ thì chợ vẫn đông bang Pê Vê vẫn còn thanh thế vẫn còn có thể mở rộng bờ cõi...
    Ôi chao trời phụ lòng người, trời thường không dung những kẻ có tài...
    Tobe continue
  9. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    881
    Đông vui nhỉ
  10. XanhVangTim

    XanhVangTim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Đã được thích:
    2
    ~X~X

Chia sẻ trang này