PVA- Và số phận của bạn Triều

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minskga, 12/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2701 người đang online, trong đó có 1080 thành viên. 11:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10215 lượt đọc và 106 bài trả lời
  1. minskga

    minskga Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Đã được thích:
    0
    PVA, PVA là con nào, làm ăn ra sao? Giờ dư lào? Nhiều bác biết[:D] Quả này em làm phát "Gia Cát Dự" bấm ngón chân, trên nhìn quạt trần, dưới đếm que tăm "thực hiện chuyên môn" với bạn Triều mua vui cho cả nhà phát.

    [​IMG]
    Chương I: Bạn Phan Hải Triều, "ông vua không ngai ở xứ PVA"

    Bạn Triều(viết tắt T - tên này có tính chất minh hoạ, không nhất thiết phải khác thực tế). Bạn này tiểu sử, ngày giờ, học hành, công tác dư lào các cụ thử google xem. Không ra đâu các cụ ạ[:D] thông tin hồ sơ chính thống loại chỉ chuyên dành để đọc trong cáo phó của bạn ấy bỏ tí thời gian tìm là ra nhưng chúng ta không nên sa đà về vấn đề này làm gì:-" Dưng em vẫn muốn làm tí sa đà cho vui:
    Bạn T sinh ra và lớn lên ở đất Nghệ An anh hùng, nơi các "anh hào" ngửi sen Kim Liên mà thành tài đều khăn gói đi hết, đến nỗi ở quê Hương chỉ toàn sen cho các cháu "anh hào thiếu nhi ngửi". Không ngoại lệ với truyền thống gia đình kách mệnh cùng với sự đồng lòng của anh chị em bạn T vẫn ở lại xây dựng quê Bác ngày một giàu mạnh, và càng ngày giàu mạnh hơn. Sau cuộc tháo chạy toàn bộ của thiên triều PVN, bạn T bán cả chiếc long bào, đối với bạn T chẳng có gì có ý nghĩa hơn tiền. Cổ cánh là gì:-??bạn cần gì đâu, cứ cái gì quy được ra thóc là bạn ấy quy ra luôn. Đương kim hoàng đế xứ PVA, bạn thích làm gì chẳng được, không cổ không cánh, PVA mời bạn ở lại làm hoàng đế cơ mà. OK chúng ta không nên chọc ngoáy vào ngứa của các cụ đang ôm PVA, mặc ai chọc, bạn T và hoàng thân quốc thích của bạn ấy vẫn sống khoẻ.
    Ở xử PVA, bạn T nổi tiếng là ba đầu sáu tay, làm tất cả, quyết tất cả, tớ là vua, tớ sợ deck gì bố con thằng nào. Các hoàng tử, các hoàng điệt các hoàng gì gì của tớ thích làm gì thì làm. Cần quái gì phải lo cho dân cho nưóc, một đế chế gia đình trị thật huy hoàng, PVA của tớ các bạn không được thắc mắc nhiều nhé. Gúc cái, gọi cái vào xứ Vinh biết ngay các bạn PVA làm gì, những dự án của các bạn ấy chỉ một mục đích duy nhất là cho hoàng thân quốc thích nhà bạn T tiếp nhận, sử dụng tiền của PVA(các cụ ôm PVA bình tĩnh đừng nóng mắt, em nghĩ các cụ biết từ lâu rồi[:D]), mấy cái mỏ đá, mấy cái khách sạn, rồi mấy cái gì gì nữa các cụ hỏi anh Gúc bạn thân em thì biết tuốt.
    Đấy cái xứ PVA nó thế đấy ạ.

    Chương II: Dự án rơi vào nhà. Hành động của bạn T cùng gia quyến.

    Như các cụ đã biết, ơn Đảng ơn nhà nước, đất nước ngày càng phát triển, ngày càng đi lên, dự án càng nhiều, nhiều nông dân sớm thức giấc đã thấy con đường đi trước cửa nhà mình, nhận tiền đền bù mà rưng rưng nước mắt "ơn đảng, ơn nhà nước". Số phận của các bạn nông dân không may mắn ấy như thế nào? Có tiền, tớ mua sắm đã, tớ chơi đã, tiền của tớ thằng nào dám dạy tớ cách tiêu tiền. Chơi đê, sao phải xoắn[:D] sau 2-3 năm điều gì đến với các bạn xấu số ấy hẳn các cụ cũng biết.
    PVA, cũng xêm xêm như thế, tự dưng bọn Nhật Lùn từ đâu ào ào kéo đến, Đảng và nhà nước ùn ùn kéo đến, chính trị Nhật ùn ùn kéo đến, thế là pháo hoa, thế là đóng cọc, thế là xúc đất thế là khởi công thế là đủ trò. Ngày vui chẳng tày gang với bạn T, vẫn ngựa quen đường cũ bạn ấy vẫn cứ ăn cứ tiêu, tiền của tớ, chơi đê sao phải xoắn[:D] Có dự án, có đền bù, gớm cái xứ PVA này bé nhỏ làm sao xứng tầm với Đại Đông Á của các bạn đối tác Nhật tớ phải tăng phải tăng thật nhiều vốn để cho bằng anh bằng em, gấp 3 gấp bốn à không, tớ phải gấp năm gấp sáu. Vác quả uy danh của các bạn Nhật Lùn, PVA đi đến đâu thanh thế ầm ầm đến đấy, hàng loạt các bạn nhớn đều đăng ký làm "đồng minh chiên lược của các bạn ấy". Được ngon rồi đấy, tiền cứ vào đi, tớ sẽ biết cách tiêu. Xứ ấy, bạn T làm vua nhưng không phải bạn ấy thích làm gì thì làm được[:D] hỏi ý kiến thần dân xem vụ mở rộng bờ cõi dư lào? Ok bạn ấy chỉ đạo gia quyến mang trát gửi đến từng thần dân hỏi ý kiến. Vui thay 52% không thấy hồi âm hoặc giả tỉ gia quyến bạn T vô tình quên hay mải cổ cánh quên cách gửi trát đến thần dân. Không sao, tớ là vua, tớ quyết, thế 52% các bạn không hồi âm là đồng ý nhé, các bạn còn lại có ý kiến gì không? Được 16% các bạn đã nhận được trát phản đối ư, kệ đi, sao phải xoắn. Tớ là vua, tớ quyết nhé[:D]
    Nhận định tình hình sắp được mở rộng bờ cõi, sắp ngồi trên tiền rồi dưng khổ cái tiền chưa về mà dự án nhiều quá, chả biết thế nào. Bạn T vốn quan hệ rộng rãi, lắm mưu nhiều kế, giỏi tài thao lược, sao phải xoắn tiền sắp về rồi, thép về, đất về mượn tạm ít tiền tiêu cái đã. Tiền về rồi trả sau, tớ làm, tiền của tớ các bạn ý kiến gì? Vay đê, sao phải xoắn[:D] tớ cứ vay tớ cứ tiêu, tiền về tớ trả cả gốc lẫn lãi.

    Chương III: Đứt long mạch, Nhật rút lui, chó cắn áo rách, tiền không về. Bạn T cùng gia quyến đang làm gì.

    Em hôm qua hình như ăn phải cái gì các cụ ạ, đau bụng quá, em đi toilet cái đã. Các vấn đề hạ hồi phân giải, dưng đại loại là: PVCOM bị thiên triều PVN cưỡng đoạt trao cho Nhật, bạn T xây được gì và lắp được gì ở các bạn Nhật yêu quý nữa. Tiêu tiền, phản đối, chọc ngoáy, bạn Thọ trên uỷ ban sợ cái 52% của bạn T nên chối khéo, các bạn chưa đủ yêu cầu để mở rộng bờ cõi. Tiền vay rồi, tiêu xong rồi, các bạn Nhật đi rồi, không được mở rộng bờ cõi giờ đây bạn T lấy gì mà trả nợ. Kệ xứ PVA vay chứ tớ có vay đâu. Tiền là tiền của tớ, cổ tớ chả có, cánh tớ chả có liên quan gì đến tớ, tớ tuổi cao sức yếu không phò tá PVA đến ngày vinh quang được nữa, các thần dân ngoan hiền của tớ thích làm gì thì làm.
    Em buồn lắm rồi các cụ ạ :-?? đi xong về em viết tiếp.
  2. minskga

    minskga Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Quằn quại trong cơn đau, em vẫn cố thốt nên lời gan ruột. Tiếp tục chương vừa rồi.
    Lại dẫn đến đoạn, bạn T ở xứ PVA luôn thao túng tất cả ký hợp đồng kinh tế vay 44triệu mẽo kim từ các bạn nhật để chung sức xây dựng PVCOM lớn mạnh, bạn ấy có 400 tỷ để san lấp mặt bằng khu Hoàng Mai dưng chuyện tiêu tiền thế nào là chuyện nội bộ của gia quyến bạn T. Tiền vào tay tớ, tớ cứ tiêu các bạn Nhật đứng ngoài nhé. Dự án ký rồi, động thổ rồi, đảng và nhà nước kéo đến ầm ầm, chính trị gia kéo đến ầm ầm, haiz thế mà có ai quan tâm đến việc bạn T làm đâu, giận lắm, uất lắm ứ làm gì được PVCOM bạn T nắm 51% cơ mà. Thép "KOBE" thôi cứ gọi là bạn K cho nó nhanh nhé, em cứ nhắc đến các bạn KOBE lại nuốt nước bọt thèm thịt bò, bạn K uất lắm chẳng làm gì được bực mình thôi xin không làm cổ đông chiến lược nữa. Kệ, bạn T chẳng quan tâm, không thèm đếm xỉa, cứ mở rộng bờ cõi cái đã, tin này mà ra ngoài còn ai dám đến an cư lạc nghiệp ở xứ PVA thái bình của bạn T nữa. bạn K mà không chơi với nữa thì bạn T cũng không vì thế mà quá buồn lòng, tớ có vụ mở mang bờ cõi rồi, tớ vẫn có tiền đều tớ vẫn trả được nợ, sao phải xoắn.
    Chó cắn áo rách, cuộc buồn này vẫn chưa xong lại đến cuộc buồn khác, bạn Thọ uỷ ban vốn tính đã sợ kiện cáo chỉ cần thấy động là bạn ấy chim cút ngay... ấy thế mà trời chẳng thương kẻ hiền lành, kiện cáo thật. Bạn T bị đình chỉ mở rộng bờ cõi, ôi bạn T, gia quyến bạn T, ôi thần dân PVA.
  3. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    =))=))=))=))=))
    Chắc ôm bom từ 12x nên thế này đây
  4. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    Sinh gớm
  5. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Đã được thích:
    131
    Còn nữa thì chạy đi chứ đứng đấy làm gì
    Mang danh họ PV nhưng thực tế thì làm gì có đồng vốn nào của PVN nữa đâu
    Có chút tiền vung lung tung, mua khách sạn cho muỗi nó ở
    Dự án này nọ nhưng chung quy lại thì xây nhà chung cư ở Nghệ An đang lỗ chổng vó vì TP Vinh còn rộng mênh môn mà giá đền bù lại cực cao
    Xây khu công nghiệp hoành tráng nhưng thằng nào chui vào Nghệ An đều ôm hận chạy mất dép
    Gặp mấy bác lãnh đạo và ban ngành của Tỉnh để trình phương án sản xuất thì méo mặt vì văn hóa đầu tiên. NA chỉ thích hợp với bác nào đầu tư vào chỗ nào có dính chữ Tặc như Lâm tặc, khoáng tặc......
    Cho nên em nghĩ thằng PVA này chỉ có ai thích văn hóa vặt thì đầu quân vào ban lãnh đạo và hội đồng quản trị
  6. minskga

    minskga Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Bấu cấu là em chẳng ôm tí nào cả [:D] hóng được tí hớt sẵn tiện rảnh rỗi mua vui cho mọi người. Chết chương III chưa hết mà em sì pam kinh quá [:D]
  7. XanhVangTim

    XanhVangTim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Đã được thích:
    2
  8. Pho_Hong_Tuyet

    Pho_Hong_Tuyet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    17
    Hay, bài viết công phu, giọng văn hài hước, thâm thúy, câu cú mạch lạc, dùng đúng các từ nóng nên truyền cảm.
    Cây bút mới mọc trên TTCK Vịt ngan!!!
  9. conduongtolua

    conduongtolua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tin bác ở đâu đấy. Có thật không? Nếu đúng thế thì PVA chắc về 10 mất. :-ss:-ss:-ss:-ss
  10. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    4.344
    Bác này trình ngang ngửa phot_phet ý nhể :-P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này