PVD - Trả lại giá trị cho em.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi danvn16, 09/11/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
88 người đang online, trong đó có 35 thành viên. 05:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 839665 lượt đọc và 10000 bài trả lời
  1. nhd890130

    nhd890130 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2017
    Đã được thích:
    830
  2. DocViLai

    DocViLai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    4.210
    canh mà hốt
  3. DocViLai

    DocViLai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    4.210
    Thực ra chẳng phải tại oil lên oil xuống ngắn hạn mà P ảnh hưởng, bởi chart oil xu thế đi lên quá rõ ràng
    Chẳng qua nhà tạo lập cần một cái chart nuột nà (ngày, tuần, tháng)
    Bởi vậy mỗi khi đường giá mất kiểm sóat do sự hưng phấn quá đà nhất thời, nhà tạo lập phải "nắn" cho nó đi vào quỹ đạo.
    Nếu bị ảnh hưởng bởi giá dầu trong ngắn hạn thì nhẽ ra hôm nay PVD phải vượt 20 rồi mới phải, bởi phiên cuối tuần truớc oil phi rất mạnh chạm 59.
    Nhưng ko, nhà tạo lập ko muốn thế - Họ muốn một sự đi lên - Hồi sinh bền vững!!!
  4. danvn16

    danvn16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    2.527
    :drm4
    muaraokhongmay thích bài này.
  5. muaraokhongmay

    muaraokhongmay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2017
    Đã được thích:
    274
    E xin nhận hình thức kỷ luật khiển trách và nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm ạ:(#-o
    Last edited: 28/11/2017
    Binh Yendanvn16 thích bài này.
  6. ElonMusk

    ElonMusk Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2016
    Đã được thích:
    8.374
    Triết lý đầu tư của Chun từ đây mà ra, tóm gọn trong 2 dòng dưới đây thôi:

    Khi bụp măng nhú lên đón ánh nắng mặt trời thì không gì có thể ngăn nổi nó.

    Hòn đá lăn xuống dốc cũng đừng mong cản nó, nó sẽ đè chết bạn.

    Và đó là lý do Chun không mua bán lướt lát nhiều, ôm cứng PVD PVS. Vì, bụp măng Oil vẫn đang nhú lên đón ánh nắng mặt trời. Đừng mong cản nó, tất cả chỉ là vô ích.

    Không có lý do gì để bán một cổ phiếu đang tăng giá.

    Nhiều năm qua, chúng ta bị lừa quá nhiều, bị úp bô, úp sọt quá nhiều nên chúng ta luôn nghi ngờ. Khi ai đó hô hào, gào thét điên cuồng một mã nào đó thì chúng ta nghĩ họ đang hô hào để xả hàng. Tôi thấu hiểu suy nghĩ này của các bạn. Niềm tin là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ giữa cái chợ người, chợ đời này.
    Dominoes_2013, Binh Yenveque_2010 thích bài này.
  7. Rolex4646

    Rolex4646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2015
    Đã được thích:
    12.976
    Pvd hôm nay 20 thì đẹp bác nhể. Hihi
    haint85ElonMusk thích bài này.
  8. Cuti_nghienchung

    Cuti_nghienchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2016
    Đã được thích:
    4.118
    oil đang quanh quẩn vùng 58 usd chờ phi lên 65 usd
    haint85ElonMusk thích bài này.
  9. ElonMusk

    ElonMusk Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2016
    Đã được thích:
    8.374
    Triết lý đầu tư của Chun từ đây mà ra, tóm gọn trong 2 dòng dưới đây thôi:

    Khi bụp măng nhú lên đón ánh nắng mặt trời thì không gì có thể ngăn nổi nó.

    Hòn đá lăn xuống dốc cũng đừng mong cản nó, nó sẽ đè chết bạn.

    Và đó là lý do Chun không mua bán lướt lát nhiều, ôm cứng PVD PVS. Vì, bụp măng Oil vẫn đang nhú lên đón ánh nắng mặt trời. Đừng mong cản nó, tất cả chỉ là vô ích.

    Không có lý do gì để bán một cổ phiếu đang tăng giá.

    Nhiều năm qua, chúng ta bị lừa quá nhiều, bị úp bô, úp sọt quá nhiều nên chúng ta luôn nghi ngờ. Khi ai đó hô hào, gào thét điên cuồng một mã nào đó thì chúng ta nghĩ họ đang hô hào để xả hàng. Tôi thấu hiểu suy nghĩ này của các bạn. Niềm tin là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ giữa cái chợ người, chợ đời này.
  10. ElonMusk

    ElonMusk Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2016
    Đã được thích:
    8.374
    Trên đường đi Đà Lạt, có một quán thịt thỏ rất đông khách.

    Một ông khách bước vào, gọi một dĩa thịt thỏ. Ăn được vài miếng, ông khách ngưng lại và gọi người chủ tới hỏi:

    - Thịt thỏ này anh pha với thịt gì?

    - Dạ, anh nói nhỏ dùm. Người chủ giật mình nói.

    - Tui chỉ hỏi anh pha với thịt gì thôi! Ông khách hỏi tiếp.

    - Dạ, pha với thịt bò.

    Ông khách lại hỏi tiếp:

    - Anh pha với tỷ lệ bao nhiêu?

    - Dạ 50 - 50.

    - 50 - 50 là như thế nào, 50 - 50 là pha làm sao.

    - Dạ nửa con thỏ và nửa con bò ạ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này