PVD - Trả lại giá trị cho em.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi danvn16, 09/11/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1858 người đang online, trong đó có 743 thành viên. 16:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 839942 lượt đọc và 10000 bài trả lời
  1. danvn16

    danvn16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    2.527
    :drm4
  2. ElonMusk

    ElonMusk Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2016
    Đã được thích:
    8.374
    Tư duy đầu tư

    Triết lý đầu tư của Chun từ đây mà ra, tóm gọn trong 2 dòng dưới đây thôi:

    Khi bụp măng nhú lên đón ánh nắng mặt trời thì không gì có thể ngăn nổi nó.

    Hòn đá lăn xuống dốc cũng đừng mong cản nó, nó sẽ đè chết bạn.

    Và đó là lý do Chun không mua bán lướt lát nhiều, ôm cứng PVD PVS. Vì, bụp măng Oil vẫn đang nhú lên đón ánh nắng mặt trời. Đừng mong cản nó, tất cả chỉ là vô ích.

    Không có lý do gì để bán một cổ phiếu đang tăng giá.

    Nhiều năm qua, chúng ta bị lừa quá nhiều, bị úp bô, úp sọt quá nhiều nên chúng ta luôn nghi ngờ. Khi ai đó hô hào, gào thét điên cuồng một mã nào đó thì chúng ta nghĩ họ đang hô hào để xả hàng. Tôi thấu hiểu suy nghĩ này của các bạn. Niềm tin là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ giữa cái chợ người, chợ đời này.

    ĐÓN GIÁNG SINH XANH CÙNG ANH EM NHÀ PVD PVS


    Rất nhiều anh chị từng hỏi Chun câu này: Target PVD PVS bao nhiêu Chun ơi? Chun không bao giờ trả lời được ạ, vì Chun không có câu trả lời. Ai trách, ai chửi thì chịu thôi. Ai cũng có lãi cả rồi muốn xuống tàu lúc nào là quyền của mỗi người thôi ạ. Chun không kiêu căng, ngạo mạn, xxx mịa gì đâu ạ, mà cách nghĩ, cách chơi, tư duy đầu tư, đầu cơ, phương pháp đi tiền, chốt lãi, cắt lỗ hình như có phần khác đám đông thôi ạ. Nói rõ một lần nữa để mọi người đừng hỏi Chun câu này. Mong mọi người tha thứ cho Chun ạ.

    Trước Chun cũng hay đặt ra target này nọ nhưng thường : GIẤC MƠ CON XÉ NÁT CUỘC ĐỜI CON. Chính cái kỳ vọng của mình nó gây ra rào cản tâm lý rất khó vượt qua. Mình không thắng nổi mình thì sao thắng được thiên hạ.

    Trước Chun cũng hay có 1 tâm lý thế này, khi 1 nhóm ngành chạy mạnh, chạy rất xa, thì thường 1-2 con đầu đàn chạy rất kinh, rất nhanh, rất khỏe và dĩ nhiên là giá cao, rất cao thế là mình khôn lỏi, để chắc cú vào một con cùng ngành, giá thấp, chưa tăng, và kết quả là : mãi mãi em ấy là người đến sau. Tư duy như thế là sai lầm. Đã mua là mua con đầu ngành, dẫn đầu đoàn đua.

    Gái xinh trong nhân gian thì đầy, cớ sao bọn đại gia lắm tiền lại cứ thích hốt hoa hậu? WHY?

    Thức canh Oil mà như thức canh nấu bánh chưng đêm giao thừa vậy đó

    Anh chị có cảm nhận được một môi giới yêu nghề & tận tâm là như thế nào không ạ?

    Nó giống như việc con thức với cha trắng đêm canh nồi bánh chưng, cả năm xa nhà, xa cha mẹ, đêm 28 tết thức cùng cha canh nồi bánh chưng

    Con thèm bánh chưng hay con thích bánh chưng?

    Dạ không ạ, tại con nhớ cha nhiều.



    Tranh thủ giờ nghỉ giữa 2 hiệp Chun nhận định về TT:


    TT vẫn ổn, dòng tiền xa luân chiến (trong mắt Chun 500 con hàng giá dưới 10.000 Chun xem như không tồn tại trên hành tinh này).

    Nhà cái Macao đánh rất hay, rất nhịp nhàng, không cho VNI tăng nóng, và theo Chun VNI sẽ cán mốc 1.000 trước Lễ Giáng Sinh và TOP 10 lại được trọng dụng. (TOP 10 VỐN HÓA LỚN NHẤT HOSE thoe thứ tự : VNM SAB VIC VCB GAS VRE CTG BID ROS MSN - Cập nhật Realtime theo www.hsx.vn).

    Viết riêng cho con VRE 1 dòng: Nó là con át chủ bài sẽ được nhà cái Macao kỳ này sự dụng để kéo VNI lên 1.000 - VRE nó là con ngáo ộp, là ông kẹ duy nhất chưa được nhà cái Macao trưng dụng trong đợt rồi kéo thốc VNI lên 940. Trong 4 DN của anh Vượng trên 2 sàn: VIC VEF SDI VRE thì VRE là mã duy nhất giá còn dưới 6x. Theo thuyết âm miu thôi nhé, anh em có gì thắc mắc alo cho a Vượng hoặc nhà cái Macao.

    Những DN NN thoái vốn như VCG DIG.... dòng tiền vào mạnh nhưng Chun không vào nữa, đã rủi ro cao. Chứng khoán, đầu tư, đầu cơ mỗi người một quan điểm thôi ạ.

    Những DN có thể kiếm ăn giai đoạn này gồm các DN then chốt, xương sống của nền kinh tế như VNM GAS VIC VCB SAB CTG BID VRE + PVS PVD... Theo góc nhìn của Chun thì các mã này đang BÊN NÀY SƯỜN DỐC, BÊN NÀY SÔNG ĐUỐNG.

    Tham gia thị trường chúng ta cần tư duy nhìn nhận, hiểu đúng bản chất và sự vận động của thị trường, nhìn ra sự dịch chuyển của dòng tiền là sự sống còn của mỗi NĐT. Chọn vũng lầy tăm tối hay cao nguyên lộng gió là do sự lựa chọn của mỗi chúng ta và chúng ta phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.

    Chun thường ví von dòng tiền trên TTCK như một dòng chảy của một con sông lớn đổ ra biển cả, trên đường đi của dòng sông thì nó tỏa ra nhiều nhánh với vô số kênh rạch chằng chịt, đôi khi khiến người lữ khách hoa mắt, chóng mặt, không biết đâu là dòng chảy chính, đâu là dòng chảy phụ, lững lờ biết trôi về đâu. Dòng chảy của con sông cũng như dòng chảy của dòng tiền trên TTCK anh chị à. Giai đoạn này dòng sông lớn, dòng chảy chính của dòng tiền vẫn là TOP 10 VỐN HÓA VNI + Các doanh nghiệp Nhà nước thoái vốn + Dòng PV, cụ thể là PVD PVS dẫn đầu.

    Chun nhận thấy đợt này nhiều dòng chỉ ăn theo thôi, nói ra thì đụng chạm chỗ này chỗ kia, mệt lắm.

    Thêm một nhánh nhỏ của dòng sông lớn là tầm trên dưới 30 mã hàng cơ bản, siêu cơ bản đợt này cũng vùng dậy sau một năm miệt mài giảm không biết mệt mỏi. Thôi thì cả nhà vui vẻ mình cũng phải vui tí chớ, hì hì.

    Thường cái gì ăn theo thì không bền, chúng ta phải lao mình vào chỗ nóng nhất, chỗ sum tụ nhất, chỗ xa hoa nhất, nơi hội tụ các nhà cái Macao, Hongkong, ít nhất cũng là những tay chơi thượng thặng tầm quốc gia... hì hì. Chơi với bọn nhà giàu là thích nhất, vui nữa, thích lắm luôn í... hì hì...

    Có một điều khiến mình lắng đọng tâm hồn mấy hôm nay, nghề phím hàng bạc như vôi anh chị à, con XXX, YYY mình phím cả tháng nay, nó xanh 17 phiên thì không sao, xem như đó là điều đương nhiên, nó tăng 15-20-30%... thì xem như đó là điều đương nhiên, nó đỏ 2 phiên, chỉnh tầm 3-5% thì mọi người bên chồn lo lắng quá mức cần thiết, rồi lại gọi điện hỏi han chat chit, điều này đôi khi gây ra sự ức chế tâm lý không đáng có cho người nào đó tạm gọi là thủ lĩnh tinh thần ạ. Mong anh chị hiểu cho em một chuyện: Thi trường bây giờ đã khác xưa nhiều lắm, bối cảnh chung, quy mô thị trường, thành phần tham gia, rồi kiến thức NĐT cũng khác xưa nhiều lắm.... Nên cách đánh của MMs, BBs cũng khác xưa nhiều lắm. Đã qua rồi cái thời mua cổ phiếu xong chờ hàng về, hay 1-2 tuần là có ngay 50-100%. Thời đó qua lâu lắm rồi anh chị à. Thời buổi này, giai đoạn này, khi ai đó "làm game" một DN, một nhóm ngành thì thường "game" kéo dài 1-2-3 năm và có khi còn hơn thế nữa. Nhà cái cũng thế, nhà tạo lập cũng thế, nhà đầu tư, nhà đầu cơ cũng thế... muốn ăn dày thì phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn đồng hành cùng DN, kiên nhẫn đi theo cùng sự phát triển, sự tăng trưởng của DN.... và cái chuyện cổ cánh tăng giảm thì còn một tỷ lý do khác ạ. Ai đó, thế lực nào đó muốn đánh PVD PVS chẳng hạn thì họ phải dựa vào giá dầu, dựa vào sự chuyển mình, trở mình của DN, mà cái này làm sao có chuyện ngày một ngày hai được ạ. PVD PVS tăng 20-40% từ đáy trong vòng 3 tháng qua nhỉ, hơi chậm anh chị nhỉ? chúng ta muốn nó phải tăng 100% trong vòng 2-3 tháng cơ. Làm thế ép nhau quá không nhỉ? Thử hỏi 2-3 tháng qua, ngoài đời thật PVD PVS làm gì cho ra "tăng trưởng, lợi nhuận" 20-40% không nhỉ?

    Nhiều anh chị hay hỏi em con A, con B sáng nay, chiều nay, ngày mai... nó xanh hay đỏ em? Làm sao em biết được ạ !!! Vì giá cổ cánh tăng giảm nó có nhiều, rất nhiều yếu tố ảnh hưởng, tác động đến nó ạ. Vị dụ như con PVD PVS nó tăng theo giá dầu, mà em ở VN làm sao điều khiển giá dầu ở Châu Phi hay Ả Rập được ạ, đúng không nào, ngay cả "nhà cái" họ cũng không đoán được đâu anh chị à. Bây giờ là 12:45 trưa nhé, Sài Gòn trời đang âm u, sương mù giăng lối từ sáng đến giờ. Em đố anh chị 1 tiếng đồng hồ nữa Sài Gòn trời mưa hay nắng? Anh chị nói đị mà, đừng ngại ngùng e thẹn gì hết. Anh chị mà không trả lời được thì làm sao em biết ngày mai con A, con B chiều nay xanh hay đỏ ạ. Vấn đề em muốn nói là: Vào cái thị trường này, chúng ta là phận chiếc lá thì chúng ta phải nương theo dòng nước mà kiếm ăn ạ. Chiếc lá phải trôi theo dòng nước chứ đời nào dòng nước lại phải trôi theo chiếc lá đúng không ạ? Nói cách khác là chúng ta cố gắng nắm bắt xu hướng thị trường, nắm bắt dòng tiền, lần theo vết chân của nhà tạo lập, của dòng tiền lớn và bám theo đó mà kiếm tiền, chỉ thế thôi ạ.

    Hồi xưa, lúc mới tham gia thị trường em cũng hay cố tỏ ra anh hùng chống lại nhà cái Macao, nhưng tất cả chỉ là vô ích thôi ạ. Chúng ta vào thị trường là để kiếm tiền chứ không phải để chứng tỏ hơn thua hay làm anh hùng gì đâu ạ. Thà hèn mà có tiền cũng được ạ, làm anh hùng, tranh cãi hơn thua mà mất tiền thì chỉ khổ vợ con thôi ạ. Trên thị trường thì có nhiều cái phi lý lắm anh chị à, chúng ta cứ đi tìm cái lý của nó thì có khi con PVD PVS đã tăng 50-100% rồi, 100% là nhiều lắm anh chị à, có người đi làm cả đời cũng không có nổi cái 50% của chúng ta đâu ạ. Và ngược lại cũng có ạ, con A, con B tốt thế sao mà cứ giảm hoài thế em nhỉ? Nó phi lý lắm, vô lý lắm luôn, nhưng chúng ta cứ đi tìm cái lý của nó thì có khi nó đã giảm 50-70% rồi ạ.

    Nhìn lại hàng chục mã giá cổ phiếu tăng 500-1.800% trong 2-3-4-5 năm qua thì trước khi lên đỉnh vinh quang thì cũng đánh nhau te, sứt đầu mẻ trán tám trăm hiệp dọc đường ạ. Ai còn? ai mất trên đường chinh phục đỉnh vinh quang?

    Chúc anh chị room mình ĐÓN MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ - NGẬP TRÀN HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH & NGƯỜI THÂN.
    danvn16 thích bài này.
  3. Eagle6

    Eagle6 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2016
    Đã được thích:
    5.959
    Đang tiến về 66 =))
    danvn16 thích bài này.
  4. gacoi_123

    gacoi_123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2017
    Đã được thích:
    149
    Bác cũng có NLG à, vẫn giữ hay sút rồi ạ. :D
  5. VSP

    VSP Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    1.013
    Quyết định điều quân chủ lực vào đánh PVD theo chân nhà cái Macao hết 2018 x5 TK là trả hàng cho nhà cái.:drm
  6. Cuti_nghienchung

    Cuti_nghienchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2016
    Đã được thích:
    4.118
    3:-O
    gacoi_123 thích bài này.
  7. danvn16

    danvn16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    2.527
    70$ =))
  8. ChienBinhJeep

    ChienBinhJeep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    23.627
    =))
    BINH YEN K CHO PHÔ MÓN KIA...THÔI AE NHẤM NHÁP TẠM CÁI NÀY...=))
    [​IMG]
    danvn16Vinh_ck thích bài này.
  9. Vinh_ck

    Vinh_ck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2015
    Đã được thích:
    2.329
    PVD, PVS dẫn sóng lên 1200 nhé nhưng với đk phải thay 2 thằng lái tàu này, Thằng lái PVD thì cẩn thận quá , còn thằng lái lợn PVS cho nó nghỉ liền, ký quyết định luôn . Đã ký Vinh ck :))
    muaraokhongmay thích bài này.
  10. Ruagia68

    Ruagia68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2017
    Đã được thích:
    946
    mày không quan tâm PVD thì vào đây làm gì? cút mịa mày đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này