QCG - Đường về đỉnh cũ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Htthminh, 06/11/2021.

2058 người đang online, trong đó có 823 thành viên. 13:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 512937 lượt đọc và 5560 bài trả lời
  1. Htthminh

    Htthminh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    1.798
    Em nói bank là gửi tiết kiệm đó bác, hihi.
    Mà anh em ghẹo bác già đó. Còn bác già xong 2 phi vụ này thì như bác nói, biết đâu sau này bác ấy tâm sự cho nghe :).
    giavanchuakhon thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    244.081
    năm nay tiền GTK có bị hụt doanh số không em?
    Thanh niên giờ đi làm nó ăn tiêu hết như Tây chứ có còn tiền đâu mà GTK

    con nhà anh đi làm, không phải góp tiền ăn cho bố, mà tháng nào cũng vay thêm tiền.
    được cái sòng phẳng
    vay đến kỳ lương là trả
    trả xong, sáng mai vay
    kiểu như đáo hạn chợ đen vậy
    phuoclong99, gaudaika, Htthminh3 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    244.081
    già sắp xuống lỗ rồi bác, cần gì nhiều tiền đâu, đủ mua sách đọc, băng đĩa đồ chơi, thuốc hút rượu uống là xong mà.
    giao lưu gặp gỡ thì không thích, vì đi đâu bây giờ pháo cũng nổ đinh tai nhức óc, phiền hà
    kể cả không có tiền thì từ xưa đến nay ghét nhất đếm tiền
    tiền mới thì độc hại hóa chất in ấn
    tiền cũ thì bẩn thỉu, cáu ghét
  4. fansipian

    fansipian Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2021
    Đã được thích:
    1.793
    Đời vậy là an yên bác nhỉ.
    giavanchuakhon thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    244.081
    khiếp
    @gaudaika đọc được dòng tiền của anh Q hử???
    thấy bẩu, lại phi về 3x
    Anh Q tài thật.
    đúng trán cao mắt sâu như tủ lạnh:drm^:)^
    --- Gộp bài viết, 23/01/2022 ---
    đâu, cần gì phải an tâm
    kệ chứ
    làm cật lực
    có đến đâu dùng đến đó
    lâu rồi thì đời cũng xong

    học cái bài của cái cụ thất trí ngày xưa ý:

    Người khôn tìm đến chỗ lao xao
    ta dại ta tìm nơi vắng vẻ.


    khôn cần khoe phải ra chỗ đông, giữa chợ
    ta dại dở hơi mà ra đó để họ chê cười à, tìm chỗ vắng vẻ để trốn thôi mà
    phuoclong99, Htthminhfansipian thích bài này.
  6. hahahehechungthoi

    hahahehechungthoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    113.972
    Đọc com này của bác mà cười ra nc mắt...
    giavanchuakhonfansipian thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    244.081
    bác thấy hay không
    mọi sự trông chờ chúng nó hết

    chứ thế hệ ta xong rồi
    trải qua thời bao cấp quá đói khát
    an sinh xã hội quá khốn nạn
    ốm đau là đang trung nông xuống bần nông tắp lự

    Thế là chúng ta, ai cũng găm vài mảnh đất, hũ vàng, Tơn mẽo, vài sổ TK......
    Giờ quá già cộng với thói quen bủn xỉn và sợ đói khát, thành ra vẫn không dám tiêu, mà có tiêu thì nói thật, cũng chẳng biết tiêu vào việc gì???

    Thế là 2 bên nội ngoại đều thế, vậy con chúng ta nó phải giải quyết hậu quả thôi
    Để tiêu số tiền không phải do mình làm ra thì không có hậu đâu, cháu nào có chí thì từ đống đấy, chúng học hành trời Tây tử tế, cắm dùi bên đó, gấu nữa thì mở DN giúp nhà nước nuôi 1 số lao động

    cháu nào không vượt qua được thì sống cuộc đời lều phều để cố tiêu hết tiền cho thuê nhà, tiền lãi GTK của 4 ông bà bô, và cứ mở mồm là than chán vì ăn với chơi có hạnh phúc như lao động sáng tạo đâu?
    diavel86, phuoclong99, Htthminh2 người khác thích bài này.
  8. Htthminh

    Htthminh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    1.798
    Hụt anh ơi, ko đạt chỉ tiêu được giao, hic hic

    Con anh đi làm rồi anh cũng đỡ được mối lo, ít nhất cũng lo được cho bản thân là được. Mới đi làm lương còn thấp mà anh, anh ráng cho vay 1 thời gian vậy, hihi. Giờ ăn uống ở ngoài gì cũng đắt đỏ chứ chẳng như thời anh em mình mới đi làm, lại lắm thứ ăn chơi nữa chứ. :)

    Nhưng nói thật thế hệ con anh con em bây giờ sướng hơn thế hệ của anh và em. Ngày xưa các cụ khó khăn, khi nào cũng tiết kiệm, thế nên giờ mình cũng tiết kiệm. Em mà có mua đồ gì là mẹ nhắc con phải tiết kiệm nha. Giờ mấy đứa nhỏ đủ ăn đủ mặc có biết ngày xưa ông bà khổ như thế nào đâu. Nhà em lại là người gốc trung nữa, quê bác hồ đó anh.


    Em cũng sợ kiểu như anh nói, cố gắng làm dư để dành cho nó, lại sợ nó ỷ lại thì đâm ra hại nó chứ có phải thương nó. Thôi em cố được sao thì cố, rồi ráng dạy con tự lập anh ah. Mà ko biết tụi nhỏ tiếp thu được bao nhiêu, hihi.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    244.081
    lương cao mà em, có thấp đâu
    mà nó vay chứ có xin đâu
    nó còn lựa chọn chuẩn tây nữa, vay bảng lương, đăng ký oto
    mình xót ruột thì bảo nó vay của mình thôi

    lãi kiểu đó 12-20% năm, thôi thì cho nó vay còn chắc chắn gia đình không phải chi 12-20% tiền lãi/năm
    chứ tiền đấy đưa chị Loan, sao chắc ăn 20% năm đâu???
  10. Lalalala1234

    Lalalala1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2021
    Đã được thích:
    711
    Các bác vay vận dụng kinh doanh lãi cho rẻ, 7%/năm, 6-8 tháng đáo 1 lần. Đỡ áp lực trả nợ gốc.

Chia sẻ trang này