Qcg: Ngày không xa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Htthminh, 07/06/2023.

6607 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 04:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 3754231 lượt đọc và 14973 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.465
    Em có chỗ tránh bụi mịn cách phố chưa tới trăm km mà còn chưa chuyển về hẳn đc :)
    Vào SG càng khó, sau này con e nó vào thì vào :)

    Sợ cái môi trường Hanoi này luôn anh ạ, đúng là hủy hoại sức khỏe, mà giờ bao việc ở đây ko thể nào chỉ ru rú trong nhà dc.
    Mà đấy là còn chưa phải phơi mặt ra đánh bóng mặt đường đấy anh. Ra khỏi nhà là chui vào xe, dắt con đúng 1 đoạn từ ngoài vào trường. Ngồi cà phê tẹo coi như trích liều doping khởi động ngày mới.
    onecent9999 thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.812
    Không dễ để dứt áo tha hương đâu em

    Nhất là con gái bìu ríu 2 con nhỏ, ăn còn chẳng xong, nói gì đến tha hương

    Gắng đi, lâu rồi đời mình cũng xong
    Clara21 thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.465
    ngoài con cái còn đội già cả,
    anh em ta cũng chả thể kệ đc anh ạ, điên nói kệ xong tới công chuyện lại phải xắn tay áo.
    Kệ sao đc, ko mình xúc tiến thì ai? Xứ này già ko cậy con thì cậy ai? Mình là con ko tìm cách thì ai. Mà nghĩ lại thì đội già cũng nào có đc sung sướng gì, già rồi tuy ko nặng gánh vì mình nhưng lại nặng gánh vì chỗ khác. Trước em cũng điên khi thấy việc đếch gì cũng dí nhưng hồi nào đọc câu chị Bình Yên nói: Thấy may là mình còn có để mà cho đi. Ờ, thế là em ngộ ra, có thể ông bà ông vài cho mình đc thế để mà lo. Từ đó thôi, chả nghĩ nữa, nhẹ nhàng.
    Gao8668 thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.812
    Kệ được
    Đeo chết được đâu
    Toàn hờn mát vớ vỉn gây mất đoàn kết

    Nhưng nó thối lắm, thiên hạ họ hàng sẽ chửi, lúc trẻ chúng mày hút hết mẹ nó mật rồi

    Bây giờ chúng mày trốn nghĩa vụ thoai, chứ trẻ đeo tha hương, giờ chết mẹ đến nơi tha với hương cái đeo gì

    Trốn nợ mẹ nợ cha chứ chúng tao lạ giề

    Đôi khi, bị chửi oan, nhưng ối ông bà dạng đấy, moi móc hốc hết của bố mẹ, giờ các cụ già, dưa cho thằng khác, ta chuồn tha hương
    onecent9999Clara21 thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.465
    Coi như mắc nợ nhau từ kiếp nào anh ạ,
    Duyên nợ mắc mớ nhau từ bao giờ, ok, hành xử đẹp, vậy là ok.
    Chứ nói ra thì đúng là càng nói càng chối tỉ. Chỉ chuốc lấy sự tị hiềm bằng mặt ko bằng lòng, mất đoàn kết ngấm ngầm.
    Vừa hôm rồi đi ăn, bà cũng nói đc câu: Cũng may, lúc đấy Clara nói bố mẹ lo việc này trc tiên đi, thế là lo đc, chứ giờ thì ko lo đc con ạ.
    E chỉ biết nói: Con chỉ có thể nói đc thế, thế là cũng hơi quá vị thế của con dâu rồi, nhưng con ko bao giờ muốn bố mẹ bị teo tóp tiền. Dù việc đây ko phải là tư lợi hay vun vén cho con, mà là con nhìn theo nguyện vọng của má. Việc đấy con nói rất khó khi đứng ở vị thế của con, con có thể đu đưa cành trúc nhưng con ko nói thế thì con sẽ tự dằn vặt nên con nói thẳng. Ba má nghe thì nghe, ko nghe thì thôi, con cũng ko lấn cấn gì nữa.

    Ba má cũng khổ, thời xưa nào có ai sướng. Và về già cũng khổ vì cái tình thương ko đúng của chính bà, nhưng ko sửa đc, ko góp ý đc. Nhiều cái rất nhỏ thôi nhưng nếu nói ra lại nâng cao quan điểm thành 1 thứ rất khác xa lòng thành của mình nên em kệ. Ví du, mang đồ ngon về cho đội già ăn, đội già vác đi dâng hết cho kon vàng, xong rồi ra bích xi mua mấy thứ vớ vẩn lìu tìu về ăn với nhau. Trời ơi là trời, sao khổ quá vậy trời. Nghĩ cũng tội đội già phết anh ạ. Kiểu thế, từ cái nhỏ tới cái lớn.
    Gao8668onecent9999 thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.812
    Tự mình thoai em

    Mình càng thế càng hư chúng chủng, vất chết mẹ ra, nhõng nhẽo vô lối
    --- Gộp bài viết, 26/12/2024, Bài cũ: 26/12/2024 ---
    À
    Có những chúng chủng thật sự là kinh hoàng
    Thiếu hay khó chúng gọi con gái
    Không bao giờ thấy nhắc đến bất cứ đâu việc con gái làm

    Chúng chủng chỉ con giai

    Gái cứ như vô ảnh

    Chỉ hiện lên khi chúng xoa đèn dầu gọi bụt xin tiền
    Last edited: 26/12/2024
    Clara21 thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.465
    Nhiều nhà như thế cực anh ạ, ngay miền đông anh giáp ranh thăng long chứ đâu xa xôi, đầy :)
    Gái cả gồng chết mọe ông bà già với vợ chồng con cái thằng em zai lêu têu. Éo zai nào đủ dũng khí tiến tới luôn.

    Ông bà già em thì em chưa từng chê điểm gì ngoài điểm quân phiệt ;))
    Thường tâm lý cha mẹ ai cũng thương đứa "kém kém, đuội đuội" hơn ;))
    Nhưng mà cũng lắm việc em can ko đc đành kệ, rồi thì lại phải xông ra tìm cách "đảo trend". Điên chởi um lên xong lại quay cuồng tìm cách ;))
    Ví du: Sao ngay từ đầu con đã cảnh báo thế rồi mà còn thế này là SAOOOOO? - Giờ nói thế thì đc gì, tìm cách gỡ thôi chứ nói thế đc gì!?
    Ô hô, thế là xong? Thế là xong ha? "nói thế đc gì, tìm cách gỡ, gỡ đi, nhà có người có khả năng gỡ!" - Thế là xong hả? =))
    Sau tầm 3 vố như thế giờ thấy bớt dẩm rồi. Nhưng mà bome đẻ mình nên mình sỗ sàng đc :)
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.812
    Lại sai

    Khá giống ca anh tư vấn

    Anh chốt lại:

    - vẫn phải quăng tiền vào, quăng chỗ khác còn lớn hơn, đây là ruột già, có được lựa chọn đâu, đằng nào tiền chẳng vứt đi( nó vứt phí nhiều)

    - tiền đã quẳng vào đó là coi như ném xuống ao, cấm kỳ ngoảnh mặt xem tiền đó tiêu ra răng

    Cứ còn nhìn vào là còn phát rồ, đội cầm tiền đều như vắt chanh, không phải sức lao động bỏ ra, thì 100% tiêu như cccc, nhìn đã muốn chửi

    Xong, nhẹ nhàng

    Và rơi vào cảnh đó thì đen phết đấy

    Cu con nhà anh, hàng tháng đều đặn trích tiền gửi mẹ tiêu, và mẹ nó giấu nó, tiết kiệm gửi anh cờ bạc hộ con, sau nó có vốn

    Nhưng, mẹ con nó thế là hạnh phúc và may mắn

    Còn vốn hả, đeo có đâu, anh cờ bạc qcg mất hết rồi, đòi thì đến nhà chị mà đòi
    Last edited: 26/12/2024
    Gao8668Clara21 thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.812
    Vui và phét lác thoai

    Phận phúc tới đâu hưởng tới đó

    Tránh giao lưu quá dày mật độ, chỉ tổ ỉa mặt nhau, hay hớm gì

    Các cụ xưa đã ngăn roài, xa thơm gần thối

    Lo làm ăn nuôi con, thi thoảng lễ tết bắt buộc thì giao lưu

    Làm bục mặt, tối về sớm cho gia đình đoàn tụ và đỡ cảnh phá làng phá xóm, phá gia đình người ta
    Gao8668, onecent9999Clara21 thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.465
    Tinh phết đấy anh Già!
    Lắm lúc em ko hiểu nổi ba má họ mà họ ko thương hay sao?!
    Ôi đuma, cả triệu lẻ một lý do ali mơi mơi bòn rút đội già. Mà già thì như bị mây mờ che phủ não bộ.
    Hồi đấy lúc del nào em cũng muốn chởi. Nhưng mà may chưa rơi mất não. Nên nghĩ cùn: kệ, duyên nợ của họ với nhau, ko phải tèn mình, kệ.

    Đuma, cái del gì mà thất nghịp rạng rái ra mà phải ăn sáng khách sạn 4sao để gây dựng mối quan hệ. Đuma, Đuma! - Hót thế mà đội già cũng chi cho. Cái del gì mà con lớp 2 học sinh giỏi toàn diện cũng phải cho nó đi singapo để động viên nó?! Duma! Cả làng học sinh giỏi toàn diện mà!? Đuma! Duma!
    Chỉ có cách lý giải: Đó là duyên nghiệp của má-con họ với nhau. he he, kệ.
    onecent9999 thích bài này.

Chia sẻ trang này