Qcg: Ngày không xa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Htthminh, 07/06/2023.

2661 người đang online, trong đó có 1064 thành viên. 09:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4996970 lượt đọc và 16943 bài trả lời
  1. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    43.377
    Chạy rồi, chờ chi anh ơi :D
    Em đang đợi anh Hú hú hú :D
    Clara21 thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.785
    [/DOUBLEPOST]
    Quá chuẩn em ơi

    Vòng nào cũng khợp, bấy lâu thừa tiền mua cùng anh hú ối nhà rồi

    Thật ngọt quá em ơi
    Clara21 thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.785
    DJ rớt thảm quá

    Xếp hàng sớm tháo chạy thôi các cụ ơi
    Clara21 thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.785
    Một thế hệ lớn lên trong sợ hãi

    Lịch sử những người trưởng thành ở nước ta hậu 1954 có 2 trào lưu lớn, xác lập căn cơ của mỗi thế hệ mà chúng mang.

    Thoát ly. Không cần biết là thoát đi đâu, miễn ra khỏi luỹ tre làng, bởi cực quá. Đi học. Đi bộ đội. Đi làm công nhân. Bất cứ việc gì. Bất cứ ở đâu. Miễn có tiền công từ nhà nước, không phải từ đồng ruộng.

    Sau thế hệ thoát ly, là thế hệ gắn với cụm từ. Ra ngành ra nghề. Ngành gì cũng được. Nghề gì cũng được. Miễn là có học và có được ngành nghề. Đó là thời điểm mà mẹ cha trút khỏi vai mình gánh nặng tâm lý, rằng giờ con có thể tự mình kiếm sống.

    Sau thế hệ đó, dù không rõ ràng, nhưng thống kê lại có thể thấy, đó là thế hệ start-up. Một số người thành công, nhưng phần đa nghe đến đã thấy sợ, bởi đi theo nó, là toàn bộ cơ nghiệp, ruộng vườn, điền sản của mẹ cha, ném vào một canh bạc không có hồi kết.

    Rồi sau đó thì sao? Chúng ta có vẻ như đang có một thế hệ khá nhạt nhoà, ít máu chó, và khá thụ động.

    Chúng lớn lên trong chính nỗi sợ hãi và sự cung phụng đủ đầy của cha mẹ.

    Chúng gần như mất động lực để vươn mình ra xa khỏi vòng tay, mất phương hướng để xác lập một tương lai cụ thể.

    Chúng được cung cấp gần như trọn vẹn mọi thứ do nỗi sợ hãi của mẹ cha đem lại.

    Vì sao mẹ cha lại sợ hãi thế, thứ mà trước đây chưa từng có, hoặc có cũng không nói ra lời.

    - Con đi vì nước, nên mẹ chẳng giữ.

    - Con lên đường mạnh giỏi, đừng lo cho mọi người, cố gắng công tác tốt.

    Từ chỗ mẹ cha nông thôn không hề biết con mình sẽ làm gì, sẽ trưởng thành ra sao, sống thế nào, miễn là đi. Luôn tin tưởng, trông cậy, và yêu thương. Đến chỗ con làm gì mẹ cha cũng biết. Đi đâu cũng hỏi mấy giờ về. Và luôn lo lắng con mình sẽ làm điều gì đó, dại dột.

    Thực sự chúng ta có lo được hết không? Không.

    Thực sự chúng ta có cản được không? Không.

    Thực sự bọn trẻ có nghe lời không? Không chắc.

    Nhưng từ giao thông, đến cuộc sống, đến tin tức báo chí. Tất cả đều nhuốm một bức màu đen tối, rủi ro, cạm bẫy và hiểm hoạ vào trong tiềm thức của mẹ cha. Họ như con chuột đã dính bẫy, nhìn đâu cũng thấy sợ, đọc đâu cũng thấy tội ác, và nghe đâu cũng thấy đồng loại bất lương.

    Họ suốt ngay rung lắc với khấn nguyện, khói hương, cúng bái và đình chùa miếu mạo.

    Cuộc sống thực ra có đáng sợ thế không? Không.

    Bọn trẻ thực ra có non nớt thế không? Không.

    Vậy sao mẹ cha lại lo sợ?

    Là vì vốn dĩ họ trưởng thành từ việc tự mình mò mẫm. Đến khi có con cái, họ không muốn con cái mình phải tự mò như mình, mà dẫn lối, bởi họ cho rằng, mình đã quá thạo, không tội gì phải bắt con phải mắc công lần mò trong một xã hội vận hành đầy rủi ro và nghiệt ngã.

    Là vì không như cha mẹ ngày xưa, hiểu biết và học vấn kém con, chưa ra khỏi luỹ tre làng, thì giờ đây, cha mẹ đều có học vấn hơn con, trải nghiệm hơn, và va chạm nhiều hơn. Vì thế, thay vì lo toan trong sự động viên, yêu thương trong tin tưởng, thì họ lại kí thác nỗi lo sợ của mình sang con cái.

    - Chân gà độc,
    - Nội tạng thối,
    - Mỡ bẩn,
    - Bọn lừa đảo
    - Thằng mất dạy,…

    Thậm chí, nếu giáo viên và bác sĩ làm họ không vừa lòng, họ cho luôn thành chân gà, nội tạng, mỡ bẩn luôn.

    Như vậy, mọi năng lượng tích cực có thể tác động để dưỡng nuôi sự lạc quan ở con cái mình, đều bị cha mẹ đập bỏ. Nhìn đâu cũng thấy xấu. Trông ai cũng thấy ác. Hành vi nào cũng thấy tà. Và đó chính là nhân sinh quan chúng ta hồi môn cho con cái.

    Thế là bọn trẻ mất hoàn toàn nơi bấu víu, không có điểm tựa đáng tin cậy. Không còn gì tin cậy trong đời ngoài cha mẹ và game.

    Một chuyện không liên quan, nhưng dễ hình dung, đó là các cơ quan hội văn học nghệ thuật các cái. Ngày xưa được nhà nước nuôi, bao cấp quen. Nay anh Lâm quyết phát, cắt sữa. Thế là loạn lên.

    Nhưng rất tiếc, đó là quyết định đúng. Tuyền bọn tự xưng nhà văn nhà thơ, mà kĩ năng còn kém cả em đái ỉa trên phây, sao phải nuôi? Thương bệnh binh còn chưa nuôi được, người già neo đơn, trẻ vô gia cư còn lo chưa xong, sao phải nuôi các anh?

    Chưa hết. Khi chưa kịp cho bú, nó lại quay trở lại cắn chết cha kẻ cho nó bú, vậy sao phải nuôi?

    Nếu anh giỏi, anh oai danh, anh cứ sáng tác, xuất bản, in ấn, đóng thuế đàng hoàng, sao phải ăn bám?

    Đã ăn bám thì im mẹ mồm đi mà tụng ca chế độ, đây không. Tụm năm tụm ba ăn gạo ngân sách, nói xấu chế độ. Rồi không có diệu bú, lại giẫy đành đạch ra như cái đuôi con thằn lằn bị đứt mà lên án chính phủ bạc đãi văn nghệ xí, quá nặc nô

    Con cái chúng ta ấy, các cụ ạ, đôi lúc như chánh phủ và văn nghệ xí, là do nuông quá mà nên.

    Em nói thế thôi, chứ nếu em ở nhà, ngày vẫn 3 bữa nhận o-đờ, con ơi, nay con muốn ăn gì?

    By ledung
    HtthminhClara21 thích bài này.
  5. onecent9999

    onecent9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    5.657
    :)) :)).. tái cơ cấu hết... haha bộ DOGE của Elon Musk sẽ sa thải đám tụm 7, 8 :))
    Clara21 thích bài này.
  6. dinhvadayckvn

    dinhvadayckvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2024
    Đã được thích:
    5.833
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.785
    Em lo pic cũng sẽ bị tinh giản vì em với cụ hú tán nhảm suốt ngày

    Giàng ơi
    --- Gộp bài viết, 05/03/2025, Bài cũ: 05/03/2025 ---
    Tây tháo chạy như 30/4
    Songdep20Clara21 thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.375
    Đấy, em bảo mindset như nào là thừa hưởng từ gia đình mà, nói vầy từ ngày lên f chơi rồi mà.
    Hóa ra view em giống view của bạn anh rồi :)
    Rồi thì cũng nói, các thế hệ bị sang chấn tâm lý, nói cũng lâu roài cơ.
    Rồi thì, thế hệ anh em ta là thế hệ bị kẹt và đầy mâu thuẫn, người biết mình bị mắc kẹt thì hehe, phải cố gắng lắm mới ko điên đấy, giá ngu ngu ngẫn ngẫn hơn thì lại chả thấy kẹt gì, lại hạnh phích hơn, he he he

    Cộng đồng nhiều ẩn ức lắm, ta thấy ta cũng tội nghiệp mà xung quang ta cũng tội nghiệp ko kém. Kẹt tâm lý, kẹt nhân sinh quan, kẹt giữa trách nhiệm phải mang và khát tự do quẫy đục nước, he he he, thành ra điên cả lũ, he he he
    Songdep20giavanchuakhon thích bài này.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.375
    má chồng em kể một chuyện, khi bà nhận công tác ở HN, bà có những đồng nghiệp người HN khá "danh giá" kiểu như con của nhà văn xyz, có người từng lên tận chiến khu ở lều :)
    Bà đọc những thứ mà nhà văn ấy sáng tác thì ôi trời lâm li tình cảm, ví dụ diễn tả tình mẫu tử khi chiêm mẹ kiếm mồi và mớm cho chiêm con, sao thấy tình mẫu tử nó thiêng liêng và chiêm mẹ biết lo toan chu toàn như thế, chu toàn hoàn hảo từ trong suy nghĩ.
    Thế rồi khi con của nhà văn ấy lấy chồng và sinh con, bả chả qtam con bả như nào, tới lúc con bả vào nhà hộ sinh, các bạn bè đồng nghiệp tới báo tin cho bà để bà tới hỗ trợ con gái của bả(vì chồng của con gái bà đi công tác) thì bà bảo: nó đẻ à, thế giờ tôi phải làm gì nhỉ?
    Má chồng em choáng vì ko thể ngờ một người trí thức văn chữ như thế mà lại như thế. Và lần đó má chồng em ngộ ra, bà thật may mắn khi có một người mẹ "nhà quê" & một người bà ngoại & nội "nhà quê" chứ ko phải nhà phố. Và từ đó, má chồng em bỗng ngộ ra tại sao thiên hạ lại có câu: Nhà văn nói láo nhà báo nói phét!
    Ka ka ka
    Còn các anh chị em nhà em, các ông bà quán triệt: del làm nhà báo đâu nhé! Làm gì thì làm nhưng cấm chỉ làm nhà báo!
    Gao8668 thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.785
    May quá

    Anh em tháo chạy kịp thời
    langtusaudoiClara21 thích bài này.

Chia sẻ trang này