Qcg: Ngày không xa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Htthminh, 07/06/2023.

1116 người đang online, trong đó có 446 thành viên. 11:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4974171 lượt đọc và 16937 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.655
    Yêu nóa phải thía

    Ái là
    Giật bắn mình
    Chửa làm gì

    Thở hổn hển như có cả đàn ngựa phi trong ngực

    Chớ bây giờ là

    Ái là, ôi chàng trai khoai to thế

    Thế mà
    Thế mà chàng ngựa phi gì mà đuối thế

    Ái là

    Biến
    HoctroSorosClara21 thích bài này.
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.334
    Đây, nguyên bản như này mà 2 ông xào nấu gia giảm kinh hoàng.
    Tác giả khóc thét, độ lếu lều của 2 ông nhà này thật vô đối
    Sũy diện, gặp gái bản nó chài cho thì lại khóc tiếng mán!Cẩn thận đấy, nó mà hấp cho thì tịt xừ ther, cứ ngồi sofa tuôn ther sĩ mòm là giọi!
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.655
    Ái là

    Em làm gì mà kinh thế

    Ái là

    Em làm gì mà ghê thế

    Ngực anh

    Ự hự

    Như có đàn trâu rừng phi

    Ái là
    HoctroSorosClara21 thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.334
    Thôi, anh Hú @onecent9999 ơi, em cạn xừ phác đồ điều trị rồi anh ơi =))
    y học gọi là: Hết thuốc! =))
    giavanchuakhon thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.655
    Loanh quanh 1 hồi đến dhcd xem chị loan nhảy và hát tái dê giống tất bình ép phê phê thì hết nước chấm

    Em muốn nghe bài gì để anh viết tâm thư cầu chị loan kỳ này
    Clara21 thích bài này.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.334
    Anh vào thì chỉ cần nhắn chị ấy là đừng hát như anh Bìn là ok.
    Khiếp, a Bìn hát hay bỏ mọe ra, lại thêm 2 ông bên cạnh trông hãm.
    Nhất là cái ông áo vest xanh navi ấy, bts, trông cái giao diện đã thấy la liếm hãm vô đối rồi.
    Mấy anh mấy chú kiểu chú Bìn ấy chắc thích za zẻ Lãnh đạo toàn năng, khộ, thà ko hát lại nghĩ chú ấy hát tạm tạm, chú cố hát lai thấy ối zời ôi, già rồi thành ra gì thế nầy, Giàng ôi.
    Em đánh giá vụ hát hò của a Bìn ấy chẳng khác trò zoga của mấy chị xồn xồn làm dân Hàn sởn cả da gà :) Chả hiểu khủng hoảng trung niên hay gì! Lạ lắm í. Nhưng thôi, tự dưng thấy may may là iem chưa từng cày thuê bên đó, he he he.


    Mà em tin chị Loan đếch thèm hát đâu, chị ấy giàu nhưng ko dẩm như mấy anh kia.
    Chị Loan là nữ cường nhân, chị ko bâu giờ có cái tổ bưng bô như chỗ anh kia đâu, he he
    Đấy, nhìn lãnh đạo cty nhìn tiểu tiết ấy chứ, sổ sách báo cáo báo cầy em keme.
    Last edited: 21/03/2025
    ngankimgiavanchuakhon thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.655
    Chuẩn
    Có khi hát mới sập mẹ giá, cứ đổ cho tây bán, tiên sư
    --- Gộp bài viết, 21/03/2025, Bài cũ: 21/03/2025 ---
    Có khi chị loan hát tặng cổ đông 2 bài

    - mãi chỉ là ước mơ

    - thuyền đây, người đây, bờ nơi nao

    Giàng ơi
    ngankimClara21 thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.334
    Từ thời 2 ngàn lẻ mấy ấy, tết nhất em toàn đc sếp lì xì 20$ đựng trong một cái phong bao đẹp đẽ cứng cáp.
    Sếp tới tận bàn lì xì chứ ko có cái kiểu cầm tệp tiền xòe xòe đếm đếm phát cho một đống lâu nhâu mỗi đứa 4$ :)

    Có nhiều thứ của mấy cty bương mà em đánh giá cao lắm, ko phải tiền lương đâu. Cứ cho là, kể cả khi tập đoàn công nghệ gì gì đó trả lương cao hơn đi, nhưng em ko thích cái văn hóa lúa chiêm ấy của sếp nội địa. Đó là thứ mà em luôn cố thi vào mấy cty vốn ngoại vì em ko thích nghe lãnh đạo hát rồi mình phải cố mà nghe xong rồi lại cố mà vỗ tay, cố mà bới ra cái gì đó để mà khen. Thứ văn hóa công sở ấy khiến em cảm thấy trào ngược dạ dày luôn á.
    ngankim thích bài này.
  9. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    43.376
    Hồi xưa em cũng đi làm cho bương thì một trong những điều em thích nhất là không bao giờ quà cáp dịp lễ Tết. Sinh nhật sếp, quý lắm thì anh em hùn tiền mua cho bó hoa với cái bánh kem. Sếp thường mời lại bữa trưa hoặc là mời lại trà chiều gì đấy.
    Xong về sau em đi làm cho nửa bương, cũng được, không cần quà cáp nịnh nọt gì.
    Xong về sau em đi làm cho ta giả bương (từng đi học, đi làm, lập nghiệp ở bương), thì chắc là trường hợp em gặp bị cá biệt, em cuốn gói chạy thật nhanh cho nhẹ đầu.
    Cuối cùng kết luận vẫn là bán mình cho bương thôi. Chán! :)
    Clara21 thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.334
    Đằng nào cũng làm thuê thì làm thuê cho bương là best :)
    Châu á thì Sing ;))
    Sếp bương dạy mình rất nhiều thứ. ví dụ chị đc sếp sing dạy cách chèo thuyền. Clara, ko phải thế! như này, như này, mày phải xoay cái phần mỏng dẹt chém vào mặt nc, ok ok, tốt hơn rồi đấy!
    Hàng ngày ăn sáng ăn chưa đi cùng nói chuyện nọ chuyện kia học hỏi đc ối thứ. Những khó khăn sếp đi qua, những giai đoạn cực độ khó khăn mà gia đình sếp đã từng đối mặt,... Như người bạn lớn, rất tình cảm quý trọng. Ngay cái nick f này cũng là sếp đặt cho chị khi vào cty làm cho tiện gọi khi trao đổi côg việc :)

Chia sẻ trang này