Qcg: Ngày không xa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Htthminh, 07/06/2023.

8347 người đang online, trong đó có 654 thành viên. 21:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 51 người đang xem box này (Thành viên: 11, Khách: 40):
  2. horseorhose,
  3. DiegoPham,
  4. KimQuy2018,
  5. battu0409,
  6. andrewpham,
  7. Pokerface
Chủ đề này đã có 3864293 lượt đọc và 15573 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.575
    Thì lâu lắm rồi có hí hửng khoe gì đâu anh,
    hàng kéo tím cũng vô cảm :)
    xanh đỏ tím vàng cũng chỉ là màu sắc mà thôi b-):>
    langtusaudoi thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.153
    Nhìn ngon thế mà có khi mang về nhà thật sự không nổi X2 đâu em

    Anh đã chứng, nhiều người XTK rồi lại cắt lỗ, chứng cháo đúng là chỉ để phét lác, chơi thật rất vãi chùy
    Clara21 thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.575
    Khi nào xanh đỏ tím vàng chỉ là màu sắc,
    thì tâm lý mới gọi là tiến bộ 1 bước trong chặng đường chứng cháo :)
    Trc đâyy cứ xanh tím là em hân hoan, đỏ lơ là em thót tim. Ka ka
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.153
    Đã sai nghề hoặc chán nghề cờ bạc, lửa nghề đã tắt


    Chai lỳ thì thôi, chứng cháo làm gì nữa cho hỏng người
    Last edited: 26/03/2025
    Clara21 thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.575
    Rảnh quá lại đi phá làng phá xóm anh ạ :)
    Rảnh nói chuyện linh tinh lại bị nhắc nhở quay lại chuyện chuyên môn chứng ưng chứng thối :)
    Ai cho em lành hiền & rảnh rang đâu anh, éo le =))
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.153
    Nghề cờ bạc cần luôn mài giũa vũ khí

    Tỷ như, qcg bây giờ mà cứ thấy CE thì bạc già họ té

    Lái nghiêm túc, tiền lại ít thì họ dựng CE úp bô thoai, ai fomo là ăn cám, khác với xưa CE là mọi giá lên tàu ăn vài CE nũa

    Kiểu thế, chứ chai lỳ thì còn cờ bạc làm gì cho tan nhà nát cửa xấu mặt xóm làng
    --- Gộp bài viết, 26/03/2025, Bài cũ: 26/03/2025 ---
    Thế nên, thấy CE là Hoảng loạn, ngày tàn đang trở lại
    Clara21 thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.153
    Bỗng loè chớp đỏ
    Thôi rồi, Lượm ơi!
    Chú đồng chí nhỏ
    Một dòng máu tươi!
    Clara21 thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.575
    Ôi xồi, đã phó thác cho Số rồi thì có gì lăn tăn hả anh :)
    Có mấy đồng thêm thì vui chơi này nọ chứ nụ mướp cứ để chân giường :)

    Em vừa đọc báo thấy bức Tuổi thơ của họa sĩ H.Hoanh đẹp quá, nhớ ngày bé về quê đam mê trò hớt cá bờ ruộng ghia :) Hớt đc con săn sắt thả vào cái chai ngắm suốt ngày :) Nắng chang chang trốn ngủ trưa vác đồ nghề ra mương ruộng lội bùn mềm mềm bì bõm hớt cá, giờ vẫn thích trò đó, ka ka ka
    https://nld.com.vn/van-nghe/hoi-tuong-cung-tieng-vong-voi-nguyen-hoang-hoanh-20230614223803346.htm

    Tranh ảnh hội họa đúng là thứ tiêu khiển, đựng cả ký ức trong một bức tranh, tái hiện cả tủi thơ trong bức họa, hê hê
    cuibap13 thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.153
    Xưa cũng đẹp đẽ âu bương lắm, mà giờ còn mỗi tiền thôi
    Clara21 thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.575
    Và mấy ông hoạ sĩ như thế cũng dần dần rời cộng đồng này mà đi,
    Còn lại mấy hoạ sĩ trẻ điên loạn khùng za zẻ nguy hỉm, he he he
    Trc em chơi với 1 anh chị này(lúc ấy họ đang êu đương, chưa lấy nhau) anh zai hay dẫn bọn buôn nghệ thuật châu á đi xem tranh mua tranh. Ổng bảo: nó sẽ đi lùng khắp, thấy bức nào hợp mắt nó mua mang về xứ nó rồi "ủ lên men" bên đó, có khi nào hoạ sĩ ấy qua đời rồi nó mới bán. Đôi ấy sau cưới nhau và kéo nhau sang mẽo bương xừ rồi :) đc cái vẫn chíu chíu phết buk: khoẻ ko anh chệ? khoẻ ko con em?
    cuibap13 thích bài này.

Chia sẻ trang này