Qcg: Ngày không xa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Htthminh, 07/06/2023.

11272 người đang online, trong đó có 910 thành viên. 16:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 65 người đang xem box này (Thành viên: 11, Khách: 54):
  2. mrVICTORIA,
  3. MinhTriet0301,
  4. nguyenhung666,
  5. Duongthuth,
  6. GnaBVu,
  7. opla,
  8. pnthuat,
  9. cuong126612,
  10. sieupenny
Chủ đề này đã có 3860994 lượt đọc và 15544 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.115
    Chết cả rồi
    Clara21 thích bài này.
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.573
    Bức Instant musical của họa sĩ Mai Trung Thứ vừa đc Sothebys gõ búa giao dịch với giá giao dịch 10.135.000 HKD (~34 tỷ vnd)
    Giao dịch đã đc xác nhận ngày 29/3 :)

    https://www.sothebys.com/en/buy/auc...-trung-thu-mei-zhong-ci-mei-zhong-shu-instant
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.115
    Bương đã từng đào tạo cho vn cả 1 thế hệ toàn tài và đẹp giai xinh gái lãng mạn vãi bương

    Làng nhàng cũng cỡ ông của em
    Clara21 thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.115
    Phổ thứ lựu đàm

    Thứ là mai trung thứ

    Lê Phổ (Chữ Hán: 黎譜[1], sinh ngày 2 tháng 8 năm 1907, mất ngày 12 tháng 12 năm 2001)[2][3] là họa sĩ bậc thầy Việt Nam và trên thế giới theo trường phái lãng mạn với nhiều tác phẩm đắt giá.[4] Ông còn được nhiều người gọi là "Danh họa Việt Nam trên đất Pháp". Nhiều người khác còn coi ông là "cây đại thụ" trong làng nghệ thuật vẽ tranh Việt Nam.

    Lê Phổ là một trong nhóm tứ kiệt trời Âu của nền hội họa Việt Nam (Phổ - Thứ - Lựu - Đàm).
    Clara21 thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.573
    Đúng rồi, có nho giáo lại có sự bay bay của bương, he he
    CS như ông em thì dù ko giàu cũng phởn lắm í :)
    Từ bé quan sát và so sánh, tự ngộ ra, hơn nhau ko phải ở Tiền thì anh biết em luôn có sự đối chiếu rồi nhể, ha ha

    Buần cười, hồi nào hai ông cháu ăn trưa, tivi đưa tin giao bò cho ng nghèo để xóa nghèo, ông em phán một kết luận đi vào lòng đất luôn: Sao lại giao bò cho người nghèo, lành lặn ko bệnh tật bẩm sinh sao nghèo đc, đưa bò cho ng nghèo thì họ mổ bò nhắm rượu luôn chứ!
    =))=))
    Ôi đùa, hồi đấy e nghe sao cảm thấy ông mình "lạnh lùng zữ zợ". Sau này mới thấy ông mình phán chuẩn bỏ xừ ra, he he he
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.115
    Mai Trung Thứ là một họa sĩ nổi tiếng của nền mỹ thuật hiện đại của Việt Nam trong[1] những năm đầu thế kỷ 20.

    Ông là một trong những họa sĩ tốt nghiệp khóa đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1925-1930)[2].

    Sau đó ông có khoảng thời gian dài sống và hoạt động nghệ thuật tại châu Âu.

    Tên tuổi ông trong hội họa gắn liền với những tác phẩm tranh lụa về đề tài phụ nữ, trẻ em, cuộc sống thường ngày dưới cái nhìn mang đầy màu sắc văn hóa Á Đông.

    Mai Trung Thứ là một trong nhóm tứ kiệt trời Âu của nền hội họa Việt Nam (Phổ - Thứ - Lựu - Đàm)[3].
    Clara21 thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.115
    Tiền là thước đo quan trọng nhất trong mọi thước đo, không tiền thì chỉ nghĩ đến ăn đã hết đời, còn làm được mẹ gì nữa

    Nói khác đi, thì chỉ là 2 loại người, cố nâng mình lên hoặc cố hạ mình xuống
    --- Gộp bài viết, 31/03/2025, Bài cũ: 31/03/2025 ---
    Có Tiền sẽ có tất

    Bằng chứng, thực dân pháp giàu Tiền đã làm xứ ta đẹp ngang âu bương và đông danh nhân giỏi như âu bương
    Clara21 thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.573
    Ở góc độ đời sống một con người thì tiền chỉ ở mức nào đó, tất nhiên đừng để mình nghèo, còn lại thì tìm cách cân bằng.
    Cs đa dạng, mong muốn luôn ko có giới hạn, đừng để nghèo quá & bản lĩnh đuối quá để mà phải làm gì đó ta ko thích chỉ vì tiền.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.115
    Để cân bằng thì phải có xèng

    Xèng để làm vườn
    Xèng để mua sách

    Vân vân

    Chứ nếu không các nước nghèo đã không thua tất cả mọi tiêu chí so với nước giàu

    Nghèo thì tuổi giề mà thăng bằng cuộc sống, ngoài tự kỷ ám thị pha tự sướng và nổ váng giời
    --- Gộp bài viết, 31/03/2025, Bài cũ: 31/03/2025 ---
    Làm thế nào để có xèng thì do thiên định
    --- Gộp bài viết, 31/03/2025 ---
    Ối việc ta không thích, nhưng vẫn phải làm vì xèng để duy trì cuộc sống, con người mà, tuổi giề mà đòi sống theo ý thích và không cần xèng và chỉ làm vì thích
    Clara21 thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.573
    May quá, em biết em thích buôn bán nên ko phải "đành phải buôn bán" để có tiền, ha ha

Chia sẻ trang này