Qcg: Ngày không xa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Htthminh, 07/06/2023.

2188 người đang online, trong đó có 875 thành viên. 12:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4945170 lượt đọc và 16929 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.526
    Mới đọc được :

    "... Người có thể, và thích, sống một mình là người có đọc sách, thích nghe nhạc, có khả năng rung động với cảnh đẹp và không có thói quen tự dằn vặt bản thân.

    Họ thường có quan sát tinh tường, kí ức nét và trí tưởng tượng phong phú - những phẩm chất của một nhà thơ, dù có thể họ không bao giờ làm thơ.

    Chính trái tim nghệ sĩ của họ hút cái đẹp của sự cô đơn.

    Tự nhiên nghĩ đến chuyện này khi nhớ đến Lý Bạch, rồi Thoreau.

    Những kẻ ghét đời không thể có cái thú ấy.

    Họ không thể sống một mình vì bên trong cái vỏ cao ngạo đòi được thừa nhận và miệt thị người khác, họ không thoát khỏi việc tự xỉ vả chính mình ..."
    (FB Tiet Hung Thai)

    Chỉ mới 6 tháng trải nghiệm "sống một mình" đúng nghĩa ... thấy thật thú vị.

    Nghĩ, không biết mình có "lập dị" không, vì đoán rằng chắc không nhiều người ưa thích cảnh này !

    By nguyễn thanh bình
    Clara21 thích bài này.
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.327
    Ơ thì anh em ta chuyện cứ như quen từ bâu giờ rồi đấy thôi, biết mặt nhau hồi nào đâu mà chém gió tung toé :)
    Già đóng cửa luyện thì em clara biết chuyện với ai, chả nhẽ suốt ngày doạ tương tác vật lý tông lào với zug xủ?!

    Em với bạn Xù còn bị anh Tin nghi là bồ bịch =))=))
    Chít cười, cười sái quai hàm luôn =))
    giavanchuakhon thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.327
    Ờ, chắc tác giả Nguyễn Thanh Bình kia tả em Cờ la ra chứ ai, ô hô ô hô =))
    Sống thôi chứ gì mà cứ phải tự dằn vặt, ra bốc đất nghịch cát xúc bãi phân gà đem ủ cho bớt rảnh. Ko thương bản thân thì éo ai thương?! Tha ko hành hạ đứa khác thì thôi chứ hành hạ bản thân á? có cái cù cớt í! he he he

    ko phải hồn nhiên vô tư đâu, dập mặt nhưng vẫn êu đời êu từ ngọn cỏ tới chó mèo. ko hằm hè vs đời. Ghét gì tới công chiện giải quyết luôn cho dứt điểm còn để tâm trí làm việc khác(ví dụ việc xúc cớt gà? =))=))
    Last edited: 04/04/2025
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.526
    Vãi

    Vô tư gì mà xả ầm ầm thía, anh đọc mà còn thấy bất an vãi, chóng hết cả mặt

    Tội nghiệp thía, cứ lồng tanh tách như bật tôm với người với đời vậy

    Dọa hết người nọ nạt người kia vậy, hành hạ thật thì bà con lối xóm tàn đời chứ bỡn

    Giàng ơi
    Clara21 thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.327
    Anh chạ hiểu mịa gì cạ,
    vô tư người ta mới tanh tánh đc chứ, mới niềm nở với đời đc chứ.
    anh thấy bất an là phải rồi, thấy lạ quá, mình êu đời nên ngồi im tĩnh mịch như con hến trong dòng đời.
    con dẩm kia nó êu đời kiểu thích quẫy đục nước vì nó thích thế. hê hê

    Em doạ ai, em ko bao giờ khơi mào hay doạ nạt ai, đặc biệt người xinh gái đẹp trai. Láo nháo em mới tới công chiện =))=))

    Lâu rồi em ko xúc cứ.t thật, chứng cháo té ze nhìn sầu ghia, khéo chủ nhật về Nhô bốc cứ.t tối t2 ra hóng sòng đổi màu :)
    Last edited: 04/04/2025
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.526
    Anh chịu

    Đọc còm của em, anh thấy đời sao nặng nhọc thía

    Hay cách em hài hước kiểu vậy

    Thấy nó nặng và thế nào ý, cứ long xòng xọc như mẹ bổi đông con và bí bách

    Nói chung, đọc xong thấy đời chán và tối mù tối mịt

    Hơn nhau có mấy tuổi đâu mà anh hãm thế nhỉ, không đọc cho nó nhẹ đi được em ơi

    Không yêu nhau là anh nếch rồi đấy, đọc mệt vãi ra, chán thêm người và chán thêm đời

    Giàng ơi

    Ps: có thể em là gái anh là giai, 2 thái cực khác nhau hoàn toàn

    Đã thế anh là giai đuối, em là gái trội thì đúng là anh có ăn thêm 100 năm nữa cũng không hiểu quang phổ của em được

    Thôi kệ, cứ thế, không nghĩ sâu là ok, bi bô cho vui không chửi nhau là quý rồi
    Last edited: 04/04/2025
    hahahehechungthoiClara21 thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.327
    Thì cứ biếm hoạ tấu hài là chính chứ :)
    Nhưng mà, chắc mấy nay em đang xử lý mấy việc linh tinh mệt phết. Phải làm thôi vì em cảm thấy em có lỗi trong cơ sự ấy. lỗi của em là già vưỡn ngu nên đã coi nhẹ chuyện ko nên coi nhẹ & để một đứa ranh ma tiểu nhân núp vào những đứa như em để nó thao túng tầm hơn chục người khác.
    Nếu chiếu theo các tiêu trí này nọ từ luật đến đạo lý hay đạo đức sách vở thì em chả sai choá gì. Nhưng, thực lòng em cứ cảm thấy mình đã sai ở đâu đó nên góp phần tạo nên thứ dấm dớ này. Vì thế em phải làm gì đó để em ko bị dằn vặt nữa.
    Mịa, em nói lòng vòng nhờ. chả biết bắt đầu như nào nhưng nó như kiểu là em phải đi dọn cớt vì đã để gà ị vung vãi, đáng đời con clara già đầu vưỡn ngu =))
    Mợt phết nhưng phải làm thôi, ko thì em cũng tự trách em suốt thôi.

    2 -3 hôm nay em chạy như choá, diễn thuyết chả biết mấy bài rồi nữa. Đúng là con clara nghịp quá là nghịp. Nẫy đang tán phét dở vs anh thì lại phải diễn thuyết một bài với một bé qua điện thoại. Giờ lại ngồi nghĩ này nọ xem nên làm cái gì thế nào cho hiệu quả nhất. Đúng là nghịp quật em rồi, tại em hay sẵng mòm chởi nhau nên nghịp quật em mà =))
    Last edited: 05/04/2025
    hahahehechungthoigiavanchuakhon thích bài này.
    Songdep20 đã loan bài này
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.327
    Ờ nhể, anh biết gái gú thì em mới biết cầm bút vẽ chữ O méo xẹo mờ, hơn nhau mấy mùa lạc đâu anh Già nhờ, hế hê
    Nên quả là, em chưa tu luyện để đạt đc cảnh giới êu đời như con hến, cứ phải lắm việc quậy đục nc lên mới chịu :)
    hahahehechungthoigiavanchuakhon thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.526
    Cha tiên sư
    Em làm anh hết hồn
    Cứ tưởng mình bị điên
    Hóa ra, nhạy cảm của anh vẫn đúng, như xưa đã từng

    Kệ cmn lý thuyết văn vở của cuộc đời em ơi

    Nếu, có vấn đề cần phải dằn vặt và đổ lỗi cho bản thân khi có sự cố, em cứ việc cho nó xảy ra thôi, đừng chết chìm đến ngạt thở vì dằn vặt và đổ lỗi bản thân là được

    Khi em chìm đắm có lý trí thì tự nhiên quyết định xử lý sự cố sẽ xảy ra, giống như tìm thấy cái chìa khóa, ngay trong túi mà trước đó rõ ràng cũng lục túi chán chê

    Đời mà, nhất là sống xứ ni, tai bay vạ gió tới bất kỳ lúc nào, nó cứ nhan nhản ra

    Tiên sư cuộc sống, chúc em nhanh cân bằng để đập một nhát chết cụ nó đời luôn, khỏi phải lồng thách chạy như cung quăng mà không xong việc
    hahahehechungthoiClara21 thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.526
    Không có cách nào khác đâu em

    Để giữ mình sạch và không phát rồ thường xuyên, thì đành, hạn chế tối thiểu phếch to phếch với tất tật, kể cả người thân, trừ vợ chồng con cái

    Chẳng ai xấu cả, chỉ là tất cả đều bí bách và sẵn sàng phát rồ giống ta, sẵn sàng lao vào cắn xé nhau và luôn sẵn sàng nhậu đồng loại

    Chỗ nào cũng thế, trong gia tộc, làng xóm, ngoài đường, cơ quan hội nhóm, mạng mẽo.....đầy đồng bào khát nhậu chực chờ nhậu nhau

    Vãi
    Giàng ơi

    Nghèo thì luyện sống 1 mình, không khó nếu có tý tố chất tự học và ham tìm hiểu, thích lao động và khoái hưởng thụ

    Giàu và giỏi thì Té
    hahahehechungthoiClara21 thích bài này.

Chia sẻ trang này