Qcg: Ngày không xa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Htthminh, 07/06/2023.

2680 người đang online, trong đó có 1072 thành viên. 12:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 0):
  2. MrKool94
Chủ đề này đã có 4877022 lượt đọc và 16846 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.239
    Nói chung cũng là một sự kiện để những người như anh em ta quan sát và cảm nhận,
    Tuy ko phải người có đạo nhưng em cũng muốn chúc mừng những tín đồ công giáo.
    Khi có đức tin thì sẽ tin vào sự phụng sự, tận hiến, hy sinh vì cộng đồng,...
    Còn ko thì người ta sẽ ko tin :)

    Hình như câu kinh điển mà Chúa nói đc các cha dịch rồi nói lại là: Phúc cho ai không thấy mà tin! :)
    Thấy mới tin đã đành, ko thấy mà tin thì phúc cho chính anh/chị/em mà thôi. Bởi sống cứ mải miết hoài nghi, hoang mang cả kiếp cũng tội nghiệp mà:)
    giavanchuakhon thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.331
    Có cái gì hay thì học thôi em

    Kiểu như trẻ mồ côi ngay lúc lọt lòng, tình mẫu tử chỉ nghe chứ đâu biết
    Clara21 thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.239
    Nhiều thứ để học hỏi vẫn trôi(đi)qua chúng ta mỗi ngày mà anh,
    Chỉ là đủ duyên với cái gì thì đọng lại cái đó, cứ hồn nhiên mà sống, mở lòng với tất thảy, cái gì ko hay thì bỏ qua, vầy cũng thấy đầu óc đỡ nhôi nhể nhễ nhại rồi anh :)
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.331
    Học được cái gì có ích cái đó

    Cần gì duyên, vớ gì học nấy, đến học chửi bậy, học bố láo...mà còn có lúc vô vàn hữu ích vì biết chửi bậy và biết láo cơ mà
    --- Gộp bài viết, 10/05/2025, Bài cũ: 10/05/2025 ---
    À quên, kệ con cụ hội tuyên truyền mất dạy nha @Clara21 lòng đeo phải là thứ, ta mở ra thiên nhiên cho ai muốn xem thì xem

    Chẳng giấu, chẳng sống sai lòng, nhưng cũng đeo mở lòng, nhất là toọc nê, mở lòng nhát nào, chết cmn cay và đắng phát đóa

    Đứa yếu tâm lý và hay xồn xồn mà thích mở lòng, thì đích của nóa là xà nhà có dây thừng đóa em

    Tin anh đi

    Chân tềnh
    Clara21 thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.239
    À thì vẫn vớ dì đọc nấy, thấy hay hay thì nhớ nhớ, thấy dở hơi thì bỏ qua mà anh :)
    Sống cũng chân thành, ko úp mở nhưng dở hơi đâu mà cứ cởi ruột hồn nhiên giữa làng, ka ka ka

    Thì e kể anh là hồi xưa có cái báo gì gì đấy, toàn mấy ông văn nghệ sĩ chởi nhau, em đọc thấy hay quá mua suốt, trình chởi nhau đúng là nâng level. Đc mấy số báo ấy đình bản, ka ka ka
    giavanchuakhon thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.331
    Anh cởi lòng cho anh em trên F lẫn ngoài đời rất nhiều lần, vui phết, và he he, thấy mát lâu he he chẳng lần nào sai

    Cha ts, đói thì trí thế, no phát chí ngay

    Hổm cười La bẩu, mát lâu ta đang hơn mát lâu cha ông, chết cười, téo nữa ngất với La hồn nhiên và hời hợt đo trình mát lâu làng ta thời lồng thách
    Aries69Clara21 thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.239
    Để nói về thế hệ xưa thì ko thể lấy ví dụ như "cha ông" mà anh nghĩ tới làm điển hình đc đâu anh ơi.
    Nhóm kẻ sĩ và trí thức ngày ấy ko đại diện cho tất cả đâu. Nhìn rộng ra đầy ông bà già hãm cành cạch, khề khà cậy già chứ có gì đâu. Hehe
    Nói chung cũng luẩn quẩn phết, hồi em đi học là học sao để kiếm đc việc ok, khỏi lấy tiền ông bà, ông bà già ko phải đi gặp người này người kia nhờ xin việc. Đơn giản chỉ thế thôi chứ cũng chẳng nghĩ gì , như vầy thì nghĩa là em nghĩ chóa gì ngoài tiền nuôi bản thân một cách đàng hoàng công chính đâu, đấy vẫn chỉ là kiếm ăn, he he
    Aries69giavanchuakhon thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.331
    Vãi lều giàng ơi, nát quá, bảo sao anh em có tý nghĩ, nó Té mẹ hết khỏi mát lâu

    Đeo gì mà chúng hỏng nhanh vậy em, anh hơn em cóa chục tuổi, thấy khoái tụi già

    Anh toàn chơi nhởi với tụi già, không thích chơi bằng tuổi vì thấy nhạt

    Mịa, nhớ tụi già, chúng chủng chết gần hết rồi, giờ thi thoảng gặp nhau, uống đeo uống, toàn cầm tay khóc, thằng em thằng cháu đưa 5 loét cảm ơn mãi, mà chúng giàu vãi chạn ra, có lẽ những thằng hâm dở và ngu ngơ như mình giờ ít gặp nên chúng rưng rưng chăng
    Last edited: 10/05/2025
    Phuoc_Loc_Tho, Clara21Aries69 thích bài này.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.239
    Anh chắc có duyên vs đội già "chuất".
    em thì hay gặp đội khoe con khoe cháu giàu(e kể rồi nhờ), rồi ra ngoài gặp mấy già hãm ko tả nổi, kiểu cái del gì cũng trút lên đầu con gái cả, bòn nó rồi nó nặng gánh éo tả, mấy thằng tìm hiểu rồi thấy cảnh ấy nó cũng ko dám tiến tới cái gì. Còn mụn con trai của ông bà thì thôi rồi, cấm ý kiến, nó luôn tuyệt xì là vời.

    Thế nên em luôn thấy em may mắn ấy anh ạ, éo rơi vào nhà kiểu đó là may rồi :)
    Công nhận, đủ lớn mới thấy em may, trời cho em có những người ông người bà như thế, rồi ông bà già em cũng "nhịn" em như nhịn cơm sống :)
    Last edited: 10/05/2025
    Phuoc_Loc_Thogiavanchuakhon thích bài này.
  10. onecent9999

    onecent9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    5.610
    cuối tuần a e ko di biển à
    Clara21 thích bài này.

Chia sẻ trang này