Qcg: Ngày không xa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Htthminh, 07/06/2023.

2628 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 03:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 1613439 lượt đọc và 9264 bài trả lời
  1. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    34.668
    Khiếp quá! Anh @giavanchuakhon với chị @Clara21 giới thiệu phim như này thì em hãi lém. Trái tim mong manh yêu mầu hồng, mầu tím của em làm sao mà chịu nổi thể loại này.
    Cuối tuần này em sẽ tìm cuốn ngôn tình nào sướt mướt, ngọt ê răng để coi.
    Với tình hình chị Loan như này không xem phim thì để làm gì. Hay em đổi sang em thiếu nhi kia, nuôi lớn rồi xinh nhỉ?! :-?
    Clara21giavanchuakhon thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    207.611
    chuẩn
    --- Gộp bài viết, 08/12/2023, Bài cũ: 08/12/2023 ---
    truyền thông
    không ở khu vực chị người yêu nó mới kinh hoàng chứ em
    Clara21 thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    207.611
    không

    bác sỹ siêu giỏi

    ngôi sao bác sỹ TG nhiều năm

    giáo sư ở viện ĐH vip TG
    Clara21 thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    43.222
    Hehe, đang tới phần 3 và điều e phán ngay từ phần đầu đã ko chệch phát nào nha anh Già.
    Thằng lòe pịp ấy nó luôn có mục đích và từng con mồi mà nó ủ mưu cũng cực kỳ hướng đích.
    Ngay từ ban đầu, nó bày trò yêu đương để săn chị nhà báo mẽo là để lót đường bảo kê truyền thông cho nó.
    Nó tán và uỵch chị mẹ của 1 bệnh nhân xấu số(mà nó phẫu thuật) để "lẩn" đẹp khỏi 1 vụ kiện về tội ngộ sát, thậm chí, thằng này mưu sâu ở chỗ nó còn có con vs chị mẹ kia để cắt hết nguy cơ tiềm tàng về vụ kiện ấy. Ôi t.su nó, những thằng vừa tài vừa khốn nó mới khủng khíp nàm thao >:)

    Nó biết rằng, chỉ có thể lợi dụng truỳn thông để bọc lót nó khỏi sự lột trần của giới khoa học.
    Tẹo e xem nốt, giờ lại phải tán khách. haiz
    Phim hay phết, chả lách cách gì và e chả phải bật tắt nhiều lần. Anh sợ gì nhể? :-o Sự tởm lợm của thằng đó khiến em phát ọe thôi chứ ko tới mức phải bật tắt để bình tĩnh rồi lại xem tiếp. he he
    giavanchuakhon thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    207.611
    Thấy
    - chán người, tởm người
    - thấy máu và rạch thịt, hình ảnh siêu âm
    - thấy cái xấu cái ác, ở đâu cũng khó diệt
    - thấy thương mấy tay cự phách cộng sự, tuyền bác sỹ giáo sư hàng đầu thế giới của hắn, thân tàn ma dại vì bất lực, không hạ bệ nổi hắn

    Tay này, không dính vào gái, thì mãi mãi không bị lật tẩy
    Clara21 thích bài này.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    43.222
    Câu kết chuất lừ nha anh Già, :))
    giavanchuakhon thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    207.611
    Để em thấy:

    - khó chưa, tưởng có thể đập phát chết, mà hắn càng mạnh lên

    Cái bác áo nâu sồng như nhà Sư đó là chuyên gia mổ tim hàng đầu thế giới, cộng sự của hắn, sau khi phát hiện hắn dùng Người làm vật thí nghiệm, ông bị sốc, rồi lật tẩy hắn không được, ông chán, buông hết, sống như thằng cầu bơ cầu bất

    - biết, thế nào là phụ nữ, họ muốn giết ai, thì chắc chắn họ sẽ giết được
    Clara21 thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    43.222
    Thực ra đa số con người ko có base về y sinh cơ bản anh ạ, cấy 1 thứ gì đó vào cơ thể người luôn xảy ra quá trình tự đào thải. Cấy 1 cái ống nhựa vào cơ thể mà em thấy nó khâu nối như vậy thì cực kỳ tởm lợm & phản khoa học. Tới giờ vẫn ko hiểu ban bệ nào thông qua cái phương án phẫu thuật ấy?!
    Trong các thử nghiệm lâm sàng, chắc chắn bênh nhân có cơ địa dễ tính nhất cũng phải xài thuốc gì đó để chống lại sự đào thải vật thể lạ khỏi cơ thể. Còn các bệnh nhân khác, chắc chắn chỉ vài ngày sau phẫu thuật sẽ có hiện tượng gì đó đại loại như hoại tử và đương nhiên sẽ tử vong vài ngày sau phẫu thuật.
    Thằng này nó cũng ranh ở chỗ nó làm phẫu thuật rải ra ở các quốc gia, dữ liệu và thông tin rất khó thu thập và bị mất dấu. Thằng đấy nó tính cả rồi.

    Chỉ những chị bản lĩnh thì mới làm đc vậy thôi anh nha.
    Ko bản lĩnh thì mãi mãi u mê vs thằng đó. U mê ko lối thoát.

    Vón lại là phim đáng xem đấy. Sau xem phim gì hay nhớ giới thiệu e nha :))
    hay anh lại dựng lều vịt đi, chém mấy đề tài này cho đỡ mất tài nguyên của pic.


    Noel là là chính vụ của dòng phim ngọt ê răng nha Thỏ.
    Cứ ăn trái chính vụ ngon nghẻ nha em, he he he
    Last edited: 08/12/2023
    ngankimgiavanchuakhon thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    207.611
    Mở không nổi em ợ

    Mở 1-2 trang là lại bị dán nhãn ngay

    Giờ cứ phang ở pic qcg là hợp

    Bởi có thể, vài anh em sẽ tiếp tục lẽo đẽo theo qcg thêm 2-3 năm tới

    Qcg thì siêu nhạt nhẽo, nên cách này có thể giữ được pic không trôi
    ngankimClara21 thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    43.222
    Em vừa xem lại phần 3, cho tới giờ, động cơ của thằng cha bác sĩ bất lương kia là gì? Chắc chắn ko chỉ là "dùng người làm vật thí nghiệm"! Giả sử anh em ta thí nghiệm nghiên cứu thì đều có những cơ sở đánh giá độ rủi ro, thành công, thất bại. Từ đó cân nhắc làm hay ko làm.
    Nhưng thằng bác sĩ này nó quá biết là sẽ ko thành công mà nó vẫn tìm cách làm cho bằng được. Làm xong nó biết bệnh nhân sẽ có kết cục như vậy nhưng nó kệ mẹ và nó lại đi săn con mồi khác. Đầu óc nó là loại đầu óc bệnh hoạn đa nhân cách rất phức tạp.Nó cố tình fake số liệu để giết người bằng cách đặt cái ống nhựa ấy vào bệnh nhân. Ống nhựa bị hụt thì nó khâu vá?! Liệu khối cơ trong khí quản có tiếp nhận và gắn liền đc vs khối nhựa ấy ko? Không bao giờ! Nhưng nó vẫn làm. Tìm hiểu thằng này phải lục cả gia phả nhà nó nữa mới thêm thông tin dc, nhưng nhiều khả năng, nó sinh ra trong cảnh nghèo hèn và khát khao tiền, khát khao số má, khát khao sự long lanh. Sự tham lam hám danh lợi đến mức bất chấp ấy đẩy nó biến thành 1 con quỷ ngụ trong cái vỏ rất đẹp mã. Nó tính đường đi nc bước cả rồi.
    Cuộc đời nó chỉ là 1 tay phẫu thuật ko tiếng tăm lồng lộn nếu nó có lương tâm. Phải chăng nó khao khát tiếng tăm, số má, tiền bạc nên nó quăng lương tâm đi. Nó cợt nhả trên nỗi đau của bệnh nhân, tô vẽ đậm miếng phô mai trên cái bẫy chuột và tha lôi cái bẫy ấy hết nc này tới nc khác.
    Đây ko đơn thuần là việc bỏ qua 1 giai đoạn thử nghiệm, mà nó bản ngãi chính là 1 thằng đồ tể và bị bệnh hoang tưởng, nó là 1 thằng máu lạnh, trâng tráo và thách thức, nó có thể nghĩ nó ngang vs Chúa.
    Last edited: 08/12/2023
    ngankim thích bài này.

Chia sẻ trang này