Qcg: Ngày không xa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Htthminh, 07/06/2023.

3951 người đang online, trong đó có 377 thành viên. 07:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 3):
  2. langtusaudoi
Chủ đề này đã có 1613626 lượt đọc và 9264 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    43.222
    :):) Toàn cháo gà, xì dầu, phở bò mà min mod cũng kiêng :)):))
    ngankimgiavanchuakhon thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    207.615
    khai sáng kinh quá

    anh đọc còn thấy khôn ra, nên nó bị đập là đúng thôi
    ngankimClara21 thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    43.222
    À, vụ anh nói về xem tử vi tướng số hôm qua ấy, có sư thầy bảo là: Tuổi của bố mẹ nó lấy nhau và sinh ra nó vào năm đó là sẽ vất vả. Con bé trông nhỏ bé mong manh, cs con bé cũng sẽ vất vả. Nếu ko nghe thầy mà cứ lao vào như thiêu thân thì cả đời ko bao giờ yên ổn. Duyên tới muộn mới tốt. Nhìn ảnh thằng kia thầy giật cả mình, thốt lên: trời, mặt sát nhơn.
    Em cũng nỗ lực kết nối vs con bé, cũng phải tâm lý như a nói. E bảo nó: ở đây đi làm xa bố mẹ, có bất kỳ vấn đề gì cháu gặp phải thì tìm cô, nói cho cô biết, bất kỳ việc gì, cô từ giờ là cô của cháu, trong thành phố này, có bất kỳ việc gì hãy bốc máy gọi cô. Bome có gì chưa hiểu mình phải từ từ nói, cái gì thấy nói khó hoặc có nói bome ko thể hiểu thì nói với cô, cô sẽ bắc cầu tới bố mẹ. Tất cả mọi ng đều yêu thương và lo lắng cho cháu, luôn như vậy. Mọi việc đều có cách giải quyết cháu ạ.
    Nó có vẻ mềm thái độ, e thấy đây là sự tiến triển. Muốn kéo nó lại gần mình, thì nó cần phải thấy tin cậy và mở lòng đc đã.
    Bà chị cũng bảo: Uh, đúng là chị ko bắt kịp bọn trẻ bây giờ, chị ko ngờ là giờ như vầy, chị sẽ cố điều chỉnh như e nói.
    ngankimgiavanchuakhon thích bài này.
  4. Lalalala1234

    Lalalala1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2021
    Đã được thích:
    693
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    43.222
    Còn muốn gì nữa đây,
    chợ té tỏng 10p, nhà chị vẫn xanh lè,
    quý cổ đông Lala còn muốn gì nữa đây?! =))
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    207.615
    ok, em

    như vậy là 2 cháu mới quen qua mạng, chưa sinh hoạt TD đúng không em???

    nếu vậy, em cố buôn dưa lê, tung hê sự đời với cháu càng nhiều càng tốt, phếch tu phếch thì tuyệt vời

    cố gắng len lén nhét thêm sự thực: Con người, luôn sống vì nhau, nhất là con cái, nếu con cái làm sao thì bố mẹ không thể có cuộc sống đúng nghĩa được, thậm chí lúc đó cuộc sống sẽ là địa ngục cho bậc cha mẹ

    Bài này anh học thằng bố Tây, nó có rất nhiều cuộc chơi bời chuyện trò với con nó, chỉ để con nó biết rằng, bầu trời sẽ sụp đổ nếu con làm sao, nhất là phá đời và tự hủy là không thể, bằng mọi giá, người cuối cùng con nói chuyện trước khi buông tay nên là bố mẹ, để chúng ta thấy, mình cần nhau đến cỡ nào, mình xả thân vì nhau là chắc chắn

    Tri thức, tri thức.....hãy khẩn trương cung cấp cho cháu = cách thương yêu và buôn dưa lê, chứ Đeo phải là nhời khuyên của mấy thằng con già bảo thủ lạc hậu, và có thể là ngu nữa
    Cong8688, RemKPClara21 thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    43.222
    May chưa gặp anh ạ, tềnh on lai, thằng kia cầu bơ cầu bất cũng "vay" con này mấy lần tiền rồi,
    Con này nó ko phải dại trai mà là dạng ngại từ chối, cũng rộng rãi từ hồi xưa với bạn bè, mà chắc chỉ chúi mũi vào học nên chưa êu đương gì bao giờ.
    Xưa cảm mến 1 bạn thì mẹ cấm đoán, lý do: Chị thấy thằng bé đó nó cũng ko thích con mình đâu, con mình thích nó thôi, mà lúc đó sắp thi đh rồi. =)) Nhẽ kệ mọe cho nó yêu rồi thất tình lại hay.
    Qua đọc cái còm của anh xong tối về e nói chuyện dài rồi, cả 2 đôi già ngồi nghe, chỉ ra cái lạc hậu của đôi bồ câu già, thế kỷ 21 rồi mà muốn con sống ở thế kỷ 19. Phải thay đổi cái bờ rào tư tưởng ấy đi thì mới nói chuyện đc vs nó, ko nói thì viết thư sao cho nó thương hại đôi già nhiều vào.
    Lại bảo: Anh chị ko thể làm dc! - ờ, ko thể làm à? Thế biết đối thủ của ông bà là ai ko? tại sao nó coi thằng kia là tất cả còn ông bà chạ là del gì? Tại sao nó kể vs thằng kia hết mà vs ông bà nó như cấm khẩu?! Ko thay đổi thì chắc chắn thua ngay nha, anh chị nghĩ cho kỹ. Làm vì con mình, tương lai của nó, chỉ nó tự xích lại gần mình thì còn cơ hội nha. Và giờ chỉ có cách đó thôi đấy, éo cố mà làm thì e chịu.
    "Bài" của anh cao cờ và cũng là nước cờ duy nhất, tối ưu nhất. Đọc xong e thấy hướng xử lý. Thank ông anh Gừng Già! @};-@};-@};-%%-%%-
    Choi268giavanchuakhon thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    207.615
    em à
    toàn của thiên hạ họ đã trải qua thôi em

    Nhưng, bằng mọi giá, em phải cho con em biết, các con là bầu trời của em, bầu trời tăm tối, sụp đổ, mẹ sẽ sống sao????

    Từ đó trong con cái nó sẽ dấy lên lòng thương yêu và cố gắng không làm bố mẹ khổ, tự chúng, sẽ dựng hàng rào trách nhiệm với bố mẹ và bố mẹ sẽ là nơi cùng nhau gỡ vướng cuộc đời

    ai chẳng vậy, mấy dòng trên, nói cao siêu thế, nhưng tự nhiên nó sắp đặt rồi: Có con là hiểu lòng bố mẹ

    nhưng, không thể hiện cho chúng biết sớm, chúng gục cmn ngã trước khi có con thì nát mẹ nhà
    RemKPClara21 thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    207.615
    à
    nói nốt

    đù má, em chưởi cặp vc già, nói chúng gồng lên, làm hết trách nhiệm đi, làm vì mình, chứ vì con cái ccc ý

    anh nói mãi rồi: Chúng ta lôi con vào chốn này, chứ nó có được trọn chúng ta đâu

    bảo với vc chúng, đ m, thích sống trong địa ngục không????

    tưởng tượng đê, con cm bị dày xéo bị vò nát, thậm chí nó tự hủy, thì cm thành cái gì????

    nghĩ đi, có mỗi nói chuyện với con mà bảo chịu thôi, thì thôi, xúc xô cưt mà ăn vã cho xong

    em cứ nổi điên vào

    với cháu thì mình buôn dưa lê, với đội già thì em cứ chửi loạn lên

    đeo mẹ, vc nó chẳng cảm ơn rối rít nếu con nó thoát hiểm

    Và he he, cháu nó sẽ không có nhời cảm ơn em đâu nhá, vì, nó thấy thường thoai, vì đó là trách nhiệm của em, và em đừng có buồn vì việc đóa
    Cong8688, Choi268Clara21 thích bài này.
  10. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2021
    Đã được thích:
    3.381
    Loan Mạc Sầub-)
    Clara21 thích bài này.

Chia sẻ trang này