Qcg: Ngày không xa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Htthminh, 07/06/2023.

7071 người đang online, trong đó có 1013 thành viên. 09:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 9 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 9)
Chủ đề này đã có 1613899 lượt đọc và 9264 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    43.224
    Trời, em thèm khát lời cảm ơn đến thế sao?! Ha ha ha, với đối tượng mà con bé đang u mê, quả thực chưa cần sư thầy nhìn em đã thấy cực nguy hiểm & nguy hại vs cuộc đời con bé rồi. Qua anh bảo em né ra vì rẽ duyên gì gì đó e thấy ko làm thế đc.
    Qua em cũng nói đôi già ác rồi, e phải chui vào kho để đồ để quát và văng tục cho hả.
    Nhưng đúng ngay từ ban đầu là em thấy vde của cả 2 bên.
    Đội già thì diều hâu và muốn tiếp tục sắp đặt(dù quan điểm đội già thì đấy là sự lo toan vun vén lo lắng).
    Con bé mảnh khảnh cũng cúi đầu bao năm, thằng kia diễn văn khiến nó muốn làm cách mạng.
    Em ban đầu thì chỉ thấy con bé u mê, định nhờ vả xử lý kiểu khác. Nhưng rồi xâu chuỗi lại nguồn cơn thì thấy cách của anh là The Best!
    Nhưng có lẽ em sẽ kết hợp công việc rồi về mắng xa xả đội già trước mặt con bé, mắng thế vì đội già xứng đáng và con bé nó có điểm tựa tin cậy là cô Clara, he he
    Đội già thì thở ra là cảm ơn với cả "anh chị biết làm gì cảm ơn em đây?!", em phải quát cho trận cho bớt cảm ơn cảm thảo đi, nghe mắc mệt!
    --- Gộp bài viết, 18/12/2023, Bài cũ: 18/12/2023 ---
    Sầu gì, vẫn ngon choét mờ bác :)
    Last edited: 18/12/2023
    giavanchuakhon thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    207.627
    ừa

    hâm thế

    ý anh truyền tải: Đội già chúng ta hay cám ơn nhau vì từng trải, con cái chúng ta sẽ rất ít cám ơn vì chưa từng trải, vậy thôi mà

    Cơ mờ, anh nghĩ, ca của em sẽ xong nhanh, vì kiểu gì thằng kia cũng quỵt tiền

    Em nhớ, khi buôn dưa lê với cháu, thì có bài kiểm tra: Trách nhiệm, trung thực, đàng hoàng tử tế........

    he he, kiểu, vay tiền đến hạn là trả, đeo có thì khất tiếp

    xong chém: Đc m đời cô 100 lần như 1, đàn ông hãm lin khôn nạn đông vãi, đầy thằng cô muốn cắt quan hệ dễ ợt, cho nó vay tiền và đeo thèm đòi, chúng quỵt sạch, và cô để ý, loại đấy giờ cũng chưa thằng nào ngửa nổi mặt
    Clara21 thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    43.224
    =))=))=))
    Móe, anh biên kịch hay voãi =))=))
    giavanchuakhon thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    207.627
    kể thêm cho @Clara21 lỗi của nhiều vc già ngu như lợn

    thì thụp đọc trộm nhật ký của con, xong thấy nó viết, kiểu,
    em ơi, anh cứ nhìn thấy mặt giavanchuakhon là đã tởm nôn

    giavanchuakhon là đứa nào anh???

    bố anh chứ ai

    Thế là tím tái mặt mày, tối về chửi con thằng mất dạy nọ kia, tao đẻ ra mày, nuôi mày mà mày tởm nôn tao....vân vân mây mây

    có biết đeo đâu, nóa chỉ viết trong nhật ký và tin nhắn, ông biết là ông Đọc trộm

    mà lỗi đọc trộm giờ các cháu nó coi là siêu hèn hạ

    Choa nên, thông tin gì cặp vc già kia có được do đọc trộm của con, thì em lưu ý, đừng bô bô buôn với cháu như thằng giavanchuakhon

    không rồi, buôn xong, cháu nó khinh như mẻ, lại tự vấn, qua nó quý mình thế, nay quay ngoắt
    Clara21 thích bài này.
  5. onecent9999

    onecent9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    3.274
    comment ngắn thôi...khè khè
    Clara21 thích bài này.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    43.224
    à, vụ đọc trộm này con bé cũng phản ứng dữ dội. =)) Suýt kiện đội già ra tòa cơ, nhưng chắc ngại viết đơn nên nó chưa kiện =))
    mà vụ này, nếu đội già kia ko đọc trộm thì ko biết gì cơ, cái gì nó cũng vâng rồi kệ đội già gào thét, việc nó nó làm =))
    Đội già choáng quá vì thấy nó kể vs đầu trỏng là Tội xâm phạm gì gì đó, đầu trỏng bảo: sống vs đôi già khắm thế mà cũng chịu đc bao nhêu năm á, thặc là địa ngụt, vô đây vô đây mao lên.
    giavanchuakhon thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    207.627
    em thấy không

    đ m

    đã đọc trộm

    thì phải kheo khéo

    giấu cái đuôi đi

    đây, mồm giảng văn kiện, đ m đuôi ngoáy tít

    cười ỉa

    nói chung, cần phải học hành cho tử tế

    ps: Có cưt mà kiện

    ở vn mà kiện tội đọc trộm nghe trộm, chúng cười cho

    tòe bẩu, chúng búa làm thế suốt, sao đâu
    Clara21 thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    43.224
    Vụ ngại viết đơn là e nghĩ lý do hộ nó thôi.
    Con bé nó cũng cam chịu đội già bao năm,
    - cấm nó cảm nắng zai! - nó đã cúi đầu!
    - nó muốn thi chuyên pháp thì lèo lái nó thi chuyên toán! - nó đã cúi đầu!
    - nó muốn vào ngoại thương tài chính thì lèo lái nó phải vào mấy trường bome đã kinh qua để còn dễ thu xếp việc! - nó lại khuất phục!
    - nó vào đh lại thúc con học để có bằng giỏi! - ok ráng hết sức có giỏi rồi.
    - muốn lôi nó về làm công chức, nó chưa đủ cơ hội ở phố nên nó đành về. Xong xâm phạm riêng tư của con cái. Chê bai người hiểu nó nhất(dù đúng nhưng ko tinh tế). Nó bùng lên xách vali đi hanoi del thèm xin bọn già 1 xu. Thi đc vào 1 cty có bọn quỹ ngoại đầu tư.
    bao năm áp bức tinh thần nó thế rồi. nó éo điên là may rồi. con giun xéo mãi cũng quằn, lần này nó tích tụ bùng lên đè bẹp đội già tham lam ấu truỹ.

    em vừa bảo đội già: chuẩn bị min 3 tỏi mua cho nó chung cư đi, nó del về nữa đâu, ko vào trỏng là may rồi đấy! Đừng tham!
    Last edited: 18/12/2023
    ngankimgiavanchuakhon thích bài này.
  9. Lalalala1234

    Lalalala1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2021
    Đã được thích:
    693
    Haha
    --- Gộp bài viết, 18/12/2023, Bài cũ: 18/12/2023 ---
    Đội ơn cô, lạy cô, cô thương, phát lộc cho con ăn quyết toán
    drphucqtClara21 thích bài này.
  10. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    34.671
    Em vừa đọc những gì Clara kể, em bi bô một chút. Là con bé hoàn toàn có đủ trí thông minh nhưng nó đang xa vào niềm vui của sự phản kháng. Nó không được tự quyết định, không sống cho chính mình lâu rồi nên giờ ai ủng hộ việc đó là chiếm được sự tin cậy, cùng phe với nó ngay thôi. Giờ nó tự thấy nó có năng lực, lại bên tai 24h nghe kêu gọi tự do thì làm sao mà không giẫy nẩy lên. Cho nên bây giờ chỉ có thuận theo nó thôi.
    Để em kể cho Clara nghe chuyện cháu em. Bà chị em có 2 đứa con. Đứa con trai lớn thì đẹp trai, cao ráo, học hành tốt. Đến năm cấp 3 đột nhiên muốn theo nghiệp ca hát. Ca hát cũng không sao miễn là có tài, nhưng khổ nỗi nó chỉ có ngoại hình, năng khiếu nghệ thuật mỏng như giấy. Thế là bố mẹ nó bỏ công sức ra uốn nắn, vặn nó lại. Chắc nó cũng không đam mê ca hát lắm nên cũng vặn thẳng ra, lấy học bổng ngành khác ở nước ngoài. Học xong về lấy vợ sinh con, công việc lên đến quản lý cấp trung cũng coi như ổn đến giờ phút này. Vấn đề ở chỗ con em gái. Bố mẹ quá tập trung anh trai nên có lơ là nó, thế là nó nẩy ra não yêu đương. Giờ làm sao?! Phải chịu, khuyên nó không nghe. Ngăn cản nó không được luôn vì đâu thể giam nó lại. Và thế là con bé làm ra những việc mà người chịu khổ là nó chứ không ai khác. Giờ anh chị em phải theo bài đó là tùy nó, nó muốn thế nào được thế đó. Chỉ suốt ngày lải nhải là 'mày phải nghĩ cho con mày'. Giờ con bé cũng bớt não yêu đương hơn nên cũng biết chăm lo cho 3 đứa con. :D

    Ngày xưa em cũng được nuôi thả nên giờ mới xa vào chứng trường khó ra như này. :))
    Clara21 thích bài này.

Chia sẻ trang này