Qcg: Ngày không xa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Htthminh, 07/06/2023.

8446 người đang online, trong đó có 1097 thành viên. 11:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 14 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 12):
  2. langtusaudoi
Chủ đề này đã có 1613981 lượt đọc và 9264 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    43.243
    Hồi bé về quê e nghe mấy bà già tửi hệt bà cô già nhà anh.
    =))=))

    nên mốc 8-9 ko phải mốc vu vơ lắm đâu anh. Về đó thôi, tranh ảnh bớt liên thiên rồi. Ha ha
    zuggiavanchuakhon thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    207.653
    hết rồi em nhể

    nhớ họ quá

    thèm nghe gắt gỏng chưởi mà sao yêu vãi

    cần ccc gì đao to búa nhớn đâu

    cứ ở với các đại ca, chúng ta nên người từ lúc nao chẳng biết

    thiệt nao lòng

    đang nao lòng

    thì có đứa nó đập cổng hét ầm lên, nó bảo, ông ơi, ông ngu lắm, ông bị lừa rồi

    bị lừa rồi

    đ cm nó đời

    cay thật

    đang mơ thì phá quấy

    không lẽ

    ra rỉ tai

    đ cm đời như ccc cháu ơi

    ông đeo lừa thì thôi, thằng cc nào nó thèm lừa ông hả cháu yêu quái???
    Hailua80, zugClara21 thích bài này.
  3. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    58.584
    Vừa đi ăn giỗ về, nghe các trưởng lão kể chuyện xưa chửi hệt thế.
    Các cụ xưa cũng kém sáng tạo, tuyền chửi cùng 1 bài cả thì phải ;))
    Clara21 thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    43.243
    Cụ nào chưởi câu bất hủ ấy giờ cũng trăm tuổi có dư rồi @zug Xù ạ.
    Dân mình là chủng tộc mãi ngây thơ khôn & ưa nặng lời hay sao í, nói nhẹ vs phân tích phân teo ko vào đầu đâu, vì thế các cụ nhiều bài chưởi bỗ mặt nhớ suốt đời luôn :)
    Ông bảo, ờ thế à, thôi bỏ moẹ ông rồi thằng cháu ạ. Nhưng thôi kệ moẹ, bị lừa thì cũng bị lừa rồi, tau đi ngủ tiếp đây, đang dở giấc. =))
    zug thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    207.653
    chém rồi

    giờ các cụ là chúng ta nè, nhìn thấy các cháu là cười tươi xùy tiền, may ra nó còn tiếp, láo nháo chửi bới, chúng vả cho rơi hàm

    đúng hông cụ @Clara21
    zugClara21 thích bài này.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    43.243
    không, các cụ nhà em gấu lắm, đứa nào láo nháo là các ông bà tỉa cho đau đớn luôn.
    Ví dụ nhà e có ông chú cũng có tí chức nhỏ, về quê cứ ngồi ăn uống là bày ra: em sẽ làm cái này cái kia, này nọ lọ chai, đại ý muốn thể hiện e có đk.
    1 ông trẻ ngồi nghe bình thản rồi bảo: Thế bố của chúng tao phải theo thằng có tiền à?
    1 ông khác phán luôn: mày phải hỏi bác trưởng, bác trưởng đồng ý thì mày đc phép ủng hộ, đừng có mà trèo ngược!
    Các ông bà về hưu lương hưu của các ông khá cao, các bà thì tay hòm chìa khóa bao năm nên ngán đứa nào đâu anh.
    Em có bà bác, hơn 70 tuổi mà trông như 50, yoga với thể thao chăm cực, lại vẫn xài đc cái bằng đại học y khám chữa tại nhà. Vừa kể là hồi nào mua mảnh đất gần 2 tỷ, cơn sốt đất vừa rồi bán đc hơn 10 tỷ kìa. Gần 2 năm nay ông bả đi Nhựt ngắm hoa đào, đi hàn ngắm lá đỏ, tuần tới đi sang Tàu chơi.
    Hồi ông nội e còn minh mẫn nhé, đi đâu cũng có cái đài bi bi xi, nghe tiếng phớp như tiếng mẹ đẻ, suốt ngày gọi điện điều hành ông bà bô em: Nay đi mua vàng cho ông, mua loại 1 chỉ nhẫn trơn, mua bây nhiêu nhé, phải đi mua trong ngày hôm nay!
    Vài hôm sau lại gọi điện chỉ đạo: Nay đi bán hết vàng cho ông, bán hết chỗ hôm trc, giá tầm này này con nhé, làm ngay trong ngày hôm nay! Ông bà bô e đang làm cơ quan cũng phải cấp tập đi làm theo chỉ đạo, ông nói sao phải làm y như thế ko ông điên lên ông chửi chết. Đấy, ông cụ lướt sóng đc mớ vàng, rồi vui lên lại gọi con cái về chia mỗi đứa 1 ít nhẫn hoặc tiền :)

    Vón lại e thấy các cụ nhà em yêng hùng lắm, tài, chỉ khi bị bệnh lẫn do tuổi tác mới sinh ra cái tính thích con cháu lì xì thôi. he he
    Ở vs các đại ca nhiều cũng nên người, xưa ko có đk như bây giờ nhưng nhất định comple cavat mũ phớt dạ là phải có. Sau này còn mua cả ba-toong. Ở nhà ba lỗ rượt gà chặt chuối chứ bước ra khỏi nhà là đóng bộ phải chỉn chu chỉnh tề. bà là phải áo dài tuyết nhung tím huế và đeo vàng :)):D
    Con cháu xách dép cho các đại ka ngày ấy, giờ thỉnh thoảng ngắm ảnh các đại ka trên án gian ban thờ mà con cháu cứ cười tủm và nhớ phết :)
    zuggiavanchuakhon thích bài này.
  7. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    58.584
    Ổng mà còn thì con bot tàu của Nựu vẫn phải gọi bằng cụ ấy nhể?
    Mà sao ăn ở thế nào, mà cũng loe ngoe bắt chước chỉ đạo tích vàng lại bị ông bà bô khinh cho như mẻ là sao? :-?
    Clara21 thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    43.243
    Ông bà bô mình thua các đại ka già ấy hết. Cả kiến thức lẫn bản lãnh.
    zuggiavanchuakhon thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    207.653
    (1)

    Đôikhi, lúc đủ già, chúng cô thường rịmọ suytượng đường đời, và nhận ra nhiều vấnđề khắcnghiệt.

    Khi ý, Cha chúng cô cănbản đã xavời, thậmchí từ nhiều nhiều mùa trước

    (2)

    Nếu chúng cô chưa từng xungkhắc với Cha mình, thì mọi việc không đến mức nặngnề quáđáng.

    Nhưng thật tiếc, không nhiều Giùn chúng cô hòahảo với ông ý, nhất là lứa dínhdáng thiênđàng.

    Chúng cô thường yêu Mẹ, rất yêu, thứ tìnhyêu bảnnăng, mà không có hànhxử tươngứng với Cha.

    Điều đó không côngbằng.

    (3)

    Chúng cô hầunhư tin rằng, Cha hãmtài, vũphu, không tâmlý, thiếu năngđộng, kém ýchí. Và rằng, Mẹ mới là người làm hết mọi việc của Cha.

    Thật vậy không?

    (4)

    Anh Bương hứa xuống chúng cô rằng, không Cha nào không yêu và thương con chúng, cả những đứa ngaunhien sinhsản bởi nhỡnhàng.

    (5)

    Là đànông của một thời cayđắng, Cha chúng cô không có nhiều cơhội đặng nên thầntượng của chính chúng cô.

    Ông ý thậmchí không phải lúc nào cũng đủ tiền mua nửa khoanh bánhmì nhét patê nguội ngoạm trên đường tới Sở, chứ đừng nói có khảnăng thanhtoán cho chúng cô họcphí MIT Massachusset, hoặc thưởng giađình sang một dinhthự Phú Mỹ Hưng.

    (6)

    Những vậtlộn vì cuộcsống khốnkhó tước của Cha chúng cô tánh hàihước, nét galăng, lòng âuyếm, thậmchí cả khátkhao đội đời.

    Không chỉ chúng cô thấy điều đó, mà Mẹ chúng cô cũng. Ông ý bộngdưng thôbỉ cụccằn nhạtnhẽo, sáng không đánh răng và đêm không rửa zái, quên cả ngày cưới lận ngày sinh, nói *** gì Valentine hay vôvàn tươngtự sến.

    (7)

    Nhưng zù không đánh răng hay không có hoa Valentine, Cha chúng cô cứ đem lương zìa cho Mẹ chúng cô. Kỳ nào ông ý quên làm việc ý, thì hãy tin rằng, ông ý không muốn thế

    Nhưng lương của ông ý nhỏ đến độ, ngaycả việc thựchiện nghĩavụ nạp cho vợ, ông ý cũng xauho.

    Không có Cha xấu. Chỉ có Cha nghèo.

    (8)

    Khi chúng cô rõ Cha mình chỉ Nghèo thôi, thì ông ý đã khongthe thanhminh được nữa. Ông ý cũng khongthe nghe câu I Love You từ miệng chúng cô được nữa. Ông ý buông tay lâu rồi.

    Nhưng hãy tin rằng, ông ý đã luôn chực nói, I Am Sorry, trong suốt cuộc đời mình

    (9)

    Chúng cô còn baonhiêu thờigian zành nói Con Yêu Cha với Cha mình? Anh Bương không chắc.

    (10)

    Trước mặt anh Bương, là 4 quả điệnthoại, cùng 8 quả SIM.

    Quả nào cothe gọi tới thiênđường? Chỉ đặng nói ngần này chữ thôi: xin thathứ, Cha của con.
    myente, Lalalala1234, zug1 người khác thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    43.243
    Không phại, em vẫn yêu thầy bu em dù ổng bả hơi tí quạc cho e 1 trận ầm ĩ bất chấp con của ông bả trung niên xừ nó rồi.
    Nuôi dạy con cái là thầy bu em hết lòng nhưng bản lĩnh và ham học như bố mẹ của thầy bu thì chưa tới. Cũng có thể do thời ấy chả có gì mấy mà đọc vs học, cs vất vả, lương vài đồng nuôi con cái cũng mệt nhọc thì thời gian đâu, sống thiện lương đơn giản và nhìn nhận ai cũng quá đơn giản. Gặp phải "lươn" là lại "ơ, sao nó thế đc nhỉ?!" chấm hết :)
    Em nhìn nhận gì là khá công chính đấy. Trung niên rồi mà.
    giavanchuakhonzug thích bài này.

Chia sẻ trang này