Qcg: Ngày không xa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Htthminh, 07/06/2023.

8385 người đang online, trong đó có 1009 thành viên. 09:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 3):
  2. vosongdao,
  3. Duongthuth
Chủ đề này đã có 1590558 lượt đọc và 9132 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.697
    Vửa vào thay cái bỉm

    Đèo mẹ, cờ bạc cứ như tên tai biến, ỉa đái vung vít thối rinh cả nhà, vợ nóa chửi cho đến nhục
    Clara21 thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.697
    Đọc là kỹ năng quyết định. Tin thì tin, không tin thì thôi!
    Bắt đầu từ lớp 4 tiểu học, mình cho các con trai đọc một số sách cẩm nang tìm hiểu về giới tính (dịch từ nước ngoài in ở Việt nam, không độc hại gì, rất hữu ích) Vì mình là phụ nữ, mình không có kỹ năng và cảm nhận của một người đàn ông. Khi ý thức được sự đặc biệt và khác biệt giới tính, các cậu tỏ ra tự tin, chững chạc và biết tôn trọng mọi người xung quanh hơn, cái tôi thu bớt lại vừa vặn với lứa tuổi của mình.
    Đọc sách, xem phim, nghe nhạc, đến nhà hát xem kịch, đi triển lãm tranh, tham gia hoạt động xã hội và thiện nguyện... Đó không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của nhận thức, trải nghiệm trong hành trình giáo dục một con người văn minh.
    Bố mẹ không đọc sách như một thói quen, một nhu cầu thực sự sẽ thấy vô cùng hốt hoảng với một trích đoạn văn chương lạ kiểu Ocean Vương... Vì sao? Vì nếu bố mẹ đọc rồi sẽ chia sẻ và gợi ý cho các con tìm đọc. Vì sao? Vì đó là một tác phẩm văn chương đáng để tìm đọc, đặc biệt là với GenZ Việt nam.

    Điều mình muốn nhấn mạnh là ở Việt nam, cảm thụ nghệ thuật nói chung, văn hoá đọc nói riêng đã bị tiêu diệt, ngầm đầu độc, định hướng theo một hệ thống cống rãnh tắc nghẽn từ lâu rồi. Đã rất lâu rồi, thứ người ta đọc một cách hưng phấn, hoan hỉ là menu trong nhà hàng cao cấp, hoá đơn trong các quán nhậu vũ trường thượng lưu, khu nghỉ dưỡng và spa thẩm mĩ, sân golf và hàng hiệu... Đọc những chữ và số khiến người ta tự luyến và hạnh phúc với hình thức bên ngoài của bản thân.

    Có lẽ, người giáo viên ở trường quốc tế nọ đã cố gắng yếu ớt níu kéo một thoáng rực rỡ ở nhân gian của thế giới nội tâm cho những người trẻ tuổi, trong phạm vi họ có thể can thiệp chăng? Mình thì luôn ngầm theo dõi giáo trình của các con và luôn phải tự vấn, cùng trải nghiệm và tham gia một cách hoàn toàn chủ động.

    Có rất nhiều cách giải quyết trong môi trường giáo dục, đối thoại với giáo viên và ban giám hiệu để tìm ra tiếng nói chung là hợp lý nhất. Lu loa một cách hốt hoảng ra vẻ trách nhiệm trên mặt báo là cách... kém văn minh nhất!

    Ở đây không có đúng sai, hay dở. Vấn đề chỉ là sự phù hợp hay không mà thôi.

    P/s: Nói toạc ra là tôi bất bình về vụ việc nhếch nhác nặc danh phụ huynh kia thôi chứ cả ba thằng con tôi, chúng nó chỉ đọc sách nguyên bản không cần dịch. Tôi cũng đang phấn đấu được như thế!

    By phan huyen thư
    hanvClara21 thích bài này.
  3. HoctroSoros

    HoctroSoros Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2022
    Đã được thích:
    1.191
    Em đồng ý là cách xử lý kiểu post lên MXH là ko hay, còn có phần nào mang tính câu view chứ chưa chắc đã là tốt thật. Nhưng trường đưa những ND đó cho học sinh độ tuổi đấy đọc thì cũng ko hợp lý. Cứ cho là có lòng tốt gì đó như bài viết nói, thì nó đc làm 1 cách kệch cỡm so với số đông, điều này dễ phản tác dụng nhiều hơn là truyền bá kiến thức.
    Aries69, giavanchuakhonClara21 thích bài này.
  4. hanv

    hanv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2001
    Đã được thích:
    5.402
    Triệu 9 về mà như táo bón mãn tính nhỉ???

    Cụ vào khoan cái cho nó tóe roe đi cụ già ơi
    Clara21, Aries69giavanchuakhon thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.697
    Không bình luận, em không bình luận, không định hướng, vì em còn mất phương hướng

    Sán luôn bắt chúng ta phải chọn đứng về 1 phía

    Tuy nhiên, không gian có nhiều chiều

    Các cụ đứng chiều cc nào cũng được ạ, không ai được quyền phán xét các cụ

    Hãy quen và nêu gương dần đi ạ
    --- Gộp bài viết, 09/05/2024, Bài cũ: 09/05/2024 ---
    Đã bẩu
    Còn tuyền bùn thoai

    Sông đã cạn
    Cá đã mòn
    bogia_CK, Clara21Aries69 thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.697
    Hồi hổi

    Em theo bạn đi sinh hoạt đêm dối già

    Đ cm

    Hôm đó tuyền anh hào, chúng bắt chào cờ hát ca và theo phe

    Anh cả hô


    Nghiêm, đ cm các bạn

    Nghỉ

    Giờ, có 2 bục

    Chúng ta là chí sỹ, hãy nghe cho rõ đây:

    Bục vàng, tráng sỹ sợ vợ, kẻ dốt nát ngu đuội mới không sợ vợ

    Bục đỏ, những kẻ hèn mọn yếu đuối thì ngự nơi đó

    Đ cm em hãi quá, em ghét phải lựa chọn, biết phải lựa thì em gi buoi đi, nhà thiếu lon gì rươu đâu

    Cay quá


    Chọn xong, đại ca hỏi, giọng hơi xúc động: Đ cm, đời cm, anh chưa thấy thằng cc nào không sợ vợ

    Không sợ vợ chỉ là loài đểu giả vô trách nhiệm thôi em???

    Có lẽ, em phải về, tụi anh không nhận bọn vô trách nhiệm đâu

    Mềnh hốt hoảng, em sợ vợ lém

    Đ m em điếc à, sao sợ vợ lại sang bục đỏ

    Dạ, vợ em dặn, chỗ nào có từ 2 thằng đàn ông trở lên, là cấm ngồi
    Last edited: 09/05/2024
    hanv, LINHPLC, ANHMEU2 người khác thích bài này.
  7. HoctroSoros

    HoctroSoros Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2022
    Đã được thích:
    1.191
    ^:)^
    Clara21giavanchuakhon thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.697
    Chơi với sán
    Hay lém

    Cơ mờ đấy là già, chờ chết, không lết đi đâu được

    Còn trẻ, còn khỏe, có cơ hội, té đi, đừng dại
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.734
    Thời quá độ, người người thờ tiền, ko thờ chữ nghĩa.
    Thờ tiền nên tính tình cũng hung hãn và thiển cận hơn, ấy vậy nhưng lại dễ tổn thương và cào cới loạn xạ.
    Nói chung, khó, bố mẹ các cháu có con đang tuổi dậy thì đều thấy bế tắc. Nhất là bố mẹ lắm tiền và eo hẹp thời gian. Còn, túng cả tiền lẫn thời gian thì thôi, chỉ biết khấn.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.697
    Thảo nào
    Chúng rao giảng Thời gian là vàng

    Đ cm chúng nó

    Nếu đúng Thời gian là vàng, thì vn giàu nhất TG

    Chúng tao chẳng cần giề, chỉ cần tiền

    Chúng tao chỉ thiếu tiền

    Chứ thời gian chúng tao thừa thãi, đốt chẳng hết
    Clara21 thích bài này.

Chia sẻ trang này