Qcg: Ngày không xa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Htthminh, 07/06/2023.

6475 người đang online, trong đó có 616 thành viên. 22:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 1586970 lượt đọc và 9114 bài trả lời
  1. 0559916833

    0559916833 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2023
    Đã được thích:
    225
    QCG vẫn là cổ phiếu mạnh, chỉ là thị trường nó xấu em phải cắt bớt mã để thu tiền về thôi.
    Thị trường mà đẹp lại thì em vẫn có thể mua lại QCG giá cao. :D
    giavanchuakhonClara21 thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.384
    Chuẩn bác
    Em nhòm chát, biết là bác sẽ bán, vì 15.x là đỉnh của vòng này rồi

    Bác vẫn là người, nhìn đỉnh và bán đúng đỉnh nhất trong số 2-3 bác thường xuyên lướt qcg ở đây
    Clara21Gao8668 thích bài này.
  3. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2021
    Đã được thích:
    3.374
    Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh:D
    AE cẩn thận xanh cỏ
    Clara21 thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.384
    Chuẩn
    --- Gộp bài viết, 31/05/2024, Bài cũ: 31/05/2024 ---
    Các cánh quân đi hết rồi nhể

    Chẳng hiểu qcg kiểu gì nữa

    Chát tháng hơi vỡ mộng, cơ mờ chát ngày lại báo xong đáy li ti

    Vãi mả
    Clara21 thích bài này.
  5. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2021
    Đã được thích:
    3.374
    Đất càng để lâu càng tăng giá
    Càng dính líu thưa kiện cp càng có sóng to
    ~X(
    Clara21 thích bài này.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.574
    Mà cái lý do "ngâm lâu" nó mới hợp lí kinh hoàng í ;));))
    Đang tranh chấp, đang tranh cãi, đang vướng lọ vướng chai thì cty iem biết nàm gì đc hả mấy anh chụy ơi, iem có muốn thía đâu! ;));))
    --- Gộp bài viết, 31/05/2024, Bài cũ: 31/05/2024 ---
    Cồng nhận, chị là siêu ỡm ờ khó đoán ;))
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.384
    Cờ bạc đắm đuối quá, giúp đời trôi nhanh

    Chị giúp mấy con bạc Đốt đời đỡ tẻ

    Đằng nào chẳng chết

    Chết đắm chết đuối vì cờ bạc cũng không tệ
    --- Gộp bài viết, 31/05/2024, Bài cũ: 31/05/2024 ---
    Thôi thì

    Đằng nào cũng cờ bạc đốt đời

    Hãy nhớ

    1/ giá vốn
    2/ khối lượng

    Thiếu 1 trong 2 đều Hoài đời cờ bạc
    langtusaudoiClara21 thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.384
    1. Làng tôi, mùa này, vạn vật cứ như từ câu chuyện cổ bước ra. Làng, cách hai trường biểu tượng nổi nênh của giáo dục cả thế giới Harvard và MIT, 8 phút chạy xe.

    Sáng ngủ dậy, ko trồng tỉa bón chăm gì, tự dưng góc vườn này bụi Diên vĩ phớt tím, Tulip đủ màu bông lớn như cái bát ăn cơm, góc kia Đinh tử hương thoang thoảng thơm và Cẩm tú cầu, loài hoa được ví như quý tộc có căn chứ ko phải quý tộc tiền-mới, đang hăm dọa phủ hoa đến hết hè, Mẫu đơn phớt hồng cánh hoa trong vắt dù lủi thủi sát hàng rào vì chủ tưởng cỏ dại.
    Chủ, mỗi sáng hít hà thật sâu thầm thì "cảm ơn hoa đã vì ta nở..."

    Ngoài hồ, Thiên nga đã về 1 con, Vịt đi thành đàn dẫn theo hàng con lít nhít, Thỏ Sóc dạn người vào vườn ăn-trộm đuổi ko thèm chạy nghênh mặt cãi.

    Hôm nay nóng lắm đấy mẹ. Nóng, của chúng nó, tức tôi vẫn phải thêm cái áo khoác nhẹ. Nắng trong veo.

    Cả vùng Boston đang khoe con. Bằng những tấm biển báo đầy hãnh diện trưng trước cửa nhà. Chúc mừng chàng-nàng... đã tốt nghiệp trung học. Chúc mừng con và cảm ơn thầy cô, những người đưa đò. Tự hào đã học xong lớp 12...
    Nhiều lắm. Gần như mùa tốt nghiệp nào làng nào cũng thấy khoe thứ của để dành quý báu ấy.

    2. Chuyện gần 50 năm trước. Thật trăm phần trăm mà như bịa.
    Ngày ấy, đoạn cuối đường Đinh Tiên Hoàng, từ trường Văn khoa với mấy cây Phượng rực rỡ tới hết Ba Son, với tôi là con đường đẹp nhất Sài gòn.
    Ba hàng cây cổ thụ tán đan vào nhau, mát lạnh bất kể thời tiết. Hai bên đường rất nhiều tu viện. Hành lang vòm gothic sâu hun hút vắng lặng trong tu viện rộng lớn nhất (sau là một cơ sở của truờng sư phạm). Nhà tu kín dòng Đa Minh, chiều ngớt mưa, tản bộ nghe văng vẳng tiếng piano nhẹ nhàng....
    Dạo covid tôi đi lại vài lần con đường gắn với cả thời sinh viên ngốc nghếch đẹp đẽ và, chẳng từ nào tả đúng hơn 2 chữ: tan hoang.

    Con đường đẹp thứ nhì Sài Gòn, cũng gần 50 năm ấy, là Huyền Trân Công Chúa. Hàng dầu cao vút mỗi mùa lá rụng, hoa dầu bay tròn rợp theo gió. Ngày ấy, chưa có hàng quán mé cung Lao động như giờ nhưng, nó chỉ xếp thứ nhì bởi đấy là phố cực đông các cô. Chập tối xem các cô đốt phong long qua háng hay dí Thần Tài bé xíu vào ti khi ế khách, cực vui. Loại trạng thái tinh thần trong trẻo, giờ, cũng mất nốt.

    Ngày ấy, kênh Nhiêu lõc đoạn gần cầu Công Lý, trẻ con chiều chiều vẫn bơi lội.

    3. So sánh với nơi đông nơi tây, cái nào cũng khập khiễng.
    Ví như hỏi, tại sao cũng toàn nhà cao tầng san sát mà Sing xanh rượi thế ? Vì họ chỉ có 5 triệu dân và có, Lý Quang Diệu..
    Hay vặn vọ, tại sao Silicon Valley cũng xây mới quá chừng mà nhà chưa xong cây cỏ đã phủ kín? Vì luật pháp họ nghiêm và, tôi đọc tiểu sử cả 13 thị trưởng trong Thung lũng công nghệ này, chả ai có lí-lịch xuất phát điểm khi bé học hành bằng đèn đom đóm rồi lên.
    Biện minh dễ nghe nhất lại là, số đông dân chúng hài lòng, là đẹp.

    Chính vì số 1 cho nên tôi không bình luận gì cao thâm hay chua chát. Chỉ kể lại, như một niềm thương nhớ khôn nguôi.
    --- Gộp bài viết, 31/05/2024, Bài cũ: 31/05/2024 ---
    Lâu lém không gặp @Thuychan6

    Xúc tiến nhanh lên, muộn ngày nèo thiệt ngày đó

    1/ càng ngày họ càng bị động vì vn tq tràn sang đông quá, họ khép cửa chặt nhanh

    2/ chậm ngày nào, tội tình tụi nhỏ ngày đó
    Clara21Thuychan6 thích bài này.
  9. Thuychan6

    Thuychan6 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2022
    Đã được thích:
    727
    [/DOUBLEPOST]Lâu lém không gặp @Thuychan6

    Xúc tiến nhanh lên, muộn ngày nèo thiệt ngày đó

    1/ càng ngày họ càng bị động vì vn tq tràn sang đông quá, họ khép cửa chặt nhanh

    2/ chậm ngày nào, tội tình tụi nhỏ ngày đó[/QUOTE]
    Dạ Anh, em vẫn đang chờ, Mẽo nó buộc xếp hàng chờ visa thôi Anh, hổng có cách nào cho nhanh hơn dc á. Em có thư của USCIS báo chờ từ tháng 5.2023 tới nay, kéo lết dc 1 năm rồi.
    Thằng em con dì ruột em dc cấp visa bảo lãnh gia đình sau 14 năm chờ, thứ 4 bay. Tụ an ủi mình chắc sẽ chờ ít hơn ẻm hihi. năm ngoái em bán hết QCG lúc mua 4,2k mà bán 3,9K, em cầm mấy chục K thôi, vì chán và vì gom đủ tiền hơn 25T để nộp nên thôi đành bán, sau này em mua bán ít ít mấy mã T+ nên hổng vô QCG nữa và vì tiếc thương hihi,...Chờ coi có tiền thêm thì lại mua thêm. Em lỡ cầm dài 2 mã bị lỗ, rút kinh nghiệm chỉ bán khi lời nên ôm hoài, còn 12% là về bờ anh ơi...
    Last edited: 31/05/2024
    Clara21giavanchuakhon thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.384
    Dạ Anh, em vẫn đang chờ, Mẽo nó buộc xếp hàng chờ visa thôi Anh, hổng có cách nào cho nhanh hơn dc á. Em có thư của USCIS báo chờ từ tháng 5.2023 tới nay, kéo lết dc 1 năm rồi.
    Thằng em con dì ruột em dc cấp visa bảo lãnh gia đình sau 14 năm chờ, thứ 4 bay. Tụ an ủi mình chắc sẽ chờ ít hơn ẻm hihi. năm ngoái em bán hết QCG lúc mua 4,2k mà bán 3,9K, em cầm mấy chục K thôi, vì chán và vì gom đủ tiền hơn 25T để nộp nên thôi đành bán, sau này em mua bán ít ít mấy mã T+ nên hổng vô QCG nữa và vì tiếc thương hihi,...Chờ coi có tiền thêm thì lại mua thêm. Em lỡ cầm dài 2 mã bị lỗ, rút kinh nghiệm chỉ bán khi lời nên ôm hoài, còn 12% là về bờ anh ơi...[/QUOTE]
    Chẳng quan trọng đâu em, cờ bạc hên xui

    Còn lên thuyền thì duyên phận em ợ, nhà em chọn 1 trong 2 xứ khó nhất TG thì chờ đợi là đương nhiên

    Ở cái xứ, mà người ta bẩu, tu 10 kiếp chưa chắc đã có duyên sống nơi đó, thì khó khăn là đương nhiên

    Vé vào cổng cho vn và tq đã tăng gấp 3-7 lần mà hồ sơ má ơi, vẫn cao như núi, mới thấy, cs luôn đầy tiền
    Thuychan6Clara21 thích bài này.

Chia sẻ trang này