Qcg: Ngày không xa!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Htthminh, Jun 7, 2023.

2212 người đang online, trong đó có 885 thành viên. 12:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,494
    1 số đứa nó thích trải nghiệm ở xứ nào đó vài năm trong đời anh ạ, bọn bương nó đề cao tính xông pha trải nghiệm,
    Và để sinh sống trong quá trình trải nghiệm ấy thì nó kiếm việc gì đó để thực sự như bản địa. Zach và James chắc là kiểu ấy :)
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    243,349
    Chuẩn rồi

    An sinh xã hội và hệ thống giáo dục tốt thì con người thoải mái làm việc mình thích và cống hiến được nhiều cho xã hội
    Clara21 likes this.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,494
    Thì ví dụ như nhà nào có đk ở HN hay SG, đạp con tới hà giang, mù cang chải, ...
    Tống đi vài niên và mài phải làm gì đó ở cái xứ đó đi! kể cả mài nấu cơm cho các em bé dân tộc trên đó cũng đc, học hỏi đc ối điều.
    Nhưng mà thật hiếm nhà nào tống con đi kiểu đó. Và các cháu thấy khổ khổ tí cũng sợ voãi tòe ra rồi, thế là từ phu huynh tới con cái thành ra cái giống dun với dùn thôi mà anh.

    Nuôi ăn học xong, đạp ra khỏi nhà, tự bươn bả đi, ít nhất chúng nó cũng hơn ở cái kén và thành bọn lười chân tay, lười đầu óc, rồi sinh thối trí não, hư hỏng,...

    Kể cả bắt đi nơi xa, ra khỏi nhà, không cần nơi khó khăn như đồng văn mèo vạc, bắt tự bơi, tự lo cho bản thân cũng trưởng thành lên ối rồi. hehe, tuổi trẻ có cái quái gì ngoài thời gian và vập mặt nhiều nhất có thể.

    Con em mà xong c3 cũng sắm cho cái xe nước mía mà tự hạch toán kiếm ăn vỉa hè. ít nhất cũng nhẩm số nhanh hơn ngồi ì, nhanh chân lẹ tay đưa đồ cho khách, nhẩm tiền và hình dung ra thu chi lãi lời mỗi ngày. Như vầy sau này xem giấy tờ báo cáo báo cày nó cũng dễ hình dung hơn bọn chỉ tiếp xúc với bàn giấy. he he
    LINHPLC and Thuychan6 like this.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    243,349
    Khổ
    Bài sai be bét, lợn lành ủn lên đó thành mẹ lợn què lợn chửa má ạ


    Chả dụ bắt chúng sang Gaza cứu thương còn đỡ hỏng

    Cô có biết tại sao, mỗi khi thiên tai, tụi cam với philipin ngay lập tức có vô số đội gom góp tiền bạc vật tư ...lên đường luôn

    Còn thiên đàng, má ơi, chúng chịu, không thấy tới
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,494
    Em thì thấy bọn trẻ giờ rất chi là nhiều đứa lười & cứ ì ra anh ạ.
    Chả thích gì, chả muốn gì, chả mục tiêu gì, nghĩ đã ức chế muốn chởi cho trận.
    Cái gì chúng nó cũng ko muốn. Mà xét ra thì chỉ có ăn bám mới phù hợp vs bọn bây chắc!
    Thế thì... xin lỗi nha... vào tay cô thì... Cút!
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,494
    He he he,
    Ờm quả thật khó, ví dụ...
    Vịt nhà em nó rất ham mê làm mấy cái mô hình cute phô mai que, giống kiểu bưu thiếp, rồi thì tái chế thành những cái nhìn hay hay,
    Nó mang tới lớp và có đứa bạn thích, thế là nó đổi mấy cái nó làm lấy mấy cái nơ diêm dúa lòe loẹt,
    Em biết dc thế là cấm tiệt luôn. nghĩ cũng có gì đó sai sai nhưng mà rồi nhỡ nổi váng trong lớp trong phụ huynh thì ko hay nên em vẫn cấm. Dù mồm em hay nói là: kệ nó làm gì nó thích. he he
    Thuychan6 likes this.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,494
    Úc nó còn giới hạn cả số lượng du học sinh rồi anh ơi.
    Nhìn đó và thấy từ đây về sau sẽ càng khó, haiz
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,494
    Nhìn cảnh học sinh đuối đuối bị "lùa" vào trường nghề là em thấy sợ cái cộng đồng ấy rồi.
    Tại sao ko để các cháu thi và trượt thì các cháu lựa chọn vào trg nghề?
    Tại sao lại tước đi của các cháu 1 cơ hội?! Kiểu gì vậy?! Tại sao lại có thể tước đi của bọn trẻ 1 cơ hội, với những lý do rất chi là có vẻ "nghĩ cho bọn nó!".
    Bấy nhiêu sự việc thôi mà nghĩ mấy hôm liền và ko dám nghĩ xa xôi hơn :)
    Thuychan6 likes this.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    243,349
    Đảo giảm giá, cuối cùng đã chuẩn
    Clara21 likes this.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    243,349
    ĐỜI DOANH NHÂN

    …dấn thân vô là đã hiểu, khổ ải oan trái trùng trùng điệp điệp (thế mà xem tivi thấy toàn doanh nhân mặt dơi tai chuột, phè phỡn biết bao, xe thì đẹp thư ký thì xinh, đối tác thì chỉ thích rủ đi ăn sơn hào hải vị…). Thôi thì bóc phốt anh em với tự bóc phốt mình nhân ngày “diệt sâu bọ” nhỉ!

    Một hôm bước vào quán Pit Stop ở bờ biển Mũi Né, thấy chú em chủ doanh nghiệp BĐS hàng đầu của tỉnh đang ngồi ăn một mình một suất tôm hùm, tôi buột miệng khen:
    -Dạo này làm ăn được có khác, doanh nghiệp trẻ thành đạt đời sống cao chót vót…

    Thằng em nhăn mặt như khỉ ăn gừng, thanh minh rối rít:
    -Em “bạch định” rồi, ngồi ăn trong Phan Thiết không được, có mà đi ăn cơm bụi chỉ cần đôi ba anh em quen qua bàn chào, mỗi đứa làm cốc bia tiền đâu mà bao. Ở nhà vợ nó đay nghiến cho nuốt sao nổi? Thôi chạy mười mấy cây ra đây làm suất tôm rẻ nhất toàn quốc có mấy trăm, lại còn có tí cháo húp đỡ xót ruột, cho qua bữa anh ạ!
    -Thế mười mấy cái siêu xe thì nuôi xăng cộ kiểu gì?
    -Còn đâu đại ca ơi, lên đường hết rồi, em mượn cái xe máy cà tàng của thằng bạn phóng ra đây, chốc về còn phải đổ xăng đầy bình trả nó đây này…
    -Thôi anh em mình cùng cảnh, anh ngồi bàn khác, không chú mày lại nổi máu yêng hùng bao anh với bạn thì khổ thân! Chú mày thế là đỡ hơn Hoàng Hôn với Navolen rồi, cố nhé!


    Viết đến đây buồn rơi nước mắt, nhoè cả bàn phím. Giá có 666 like ủng hộ thì mới có dũng khí than thở thêm với bà con dân mạng….Xin cám ơn trước!

    Clip để đỡ trôi bài, nếu ai biết ai là ai thì thả tim hộ nhé…!
    Songdep20 and Clara21 like this.

Share This Page