Qcg: Ngày không xa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Htthminh, 07/06/2023.

1843 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 04:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1058913 lượt đọc và 6639 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    38.509
    Em tưởng anh đứt dây thần kinh hoảng loạn rồi chứ :)
    Từ 2017 tới giờ rồi còn gì nữa :)
    À, khó mua zàng của bank bán lắm anh ạ, vừa có 1 bạn bẩu e vậy :)
    Đợi đội "đông tiền" ấy nản rồi họ mua chứng là ok :)
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    196.683
    Hoảng loạn và đau xót thì không bao giờ hết và quen được trên sới bạc em ạ

    Chỉ có thể trả vờ dũng cảm với thiên hạ để khỏi bị họ chửi rủa dậu đổ bìm leo, thảo mai chia xẻ, hoặc sung sướng khi đồng loại sa cơ...

    và mình phải cố che giấu người thân cho họ khỏi xót xa thoai, 1 người hoảng loạn và đau xót là đủ roài

    Còn, đám đông thì anh xong roài, kệ họ, không chờ không đợi, không hy vọng gì ở họ từ khi biết tự lđsx kiếm ăn roài

    Việc mình thì mình làm, kiên định mục tiêu, đi tới cùng, dồn toàn lực, cố hết sức

    Được hay mất là do số trời định, ta đã phán đoán, lao động cần cù, và đã đi được tới cuối con đường của ta đã định

    Rất đơn giản, vậy thôi
    Last edited: 28/06/2024 lúc 18:41
    ZiaClara21 thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    38.509
    Sao em ko ngán thiên hạ chởi mình ngâu nhể :)
    Ai bẩu em ngâu là em nhận luôn =))

    lỗ chứng em lại AQ kiểu, ờ, gửi các anh chị giữ để em kiếm chỗ lượn lờ thử thách bản thân lấy tiền quà ;))
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    196.683
    Bởi vì người tốt và có ý thức tận tâm với đồng loại thì họ mới cất công chửi ta ngu

    Chứ ngoài mồm chó vó ngựa ra, chẳng ai rảnh đi chửi người khác ngu cho tốn hơi em ơi
    Clara21 thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    196.683
  6. langtusaudoi

    langtusaudoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2020
    Đã được thích:
    339
    Clara21 thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    196.683
    Sao biết được cụ ơi

    Thấy lý lịch lê la khắp nơi
    Clara21langtusaudoi thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    38.509
    Chị này định ứng cử chức vụ gì à anh?
    Sinh năm 81 mà con mọn (con sn 2022)
    Con chị mang họ Hà(giống họ của đằng mẹ cháu).
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    196.683
    Mõ em ợ
    Giỏi thế, lý lịch không giới thiệu chồng
    Clara21 thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    38.509
    Chồng ko cần giới thiệu và con càng ko cần phải giới thiệu luôn, quyết định lôi con cái vào cuộc đời này cũng đủ liều lĩnh rồi, ko nhất thiết phải lôi con vào công cuộc phấn đấu sự nghịp của bản thân lảm gì.

    Có chức mõ thôi mà bắt buộc phải khai thế thì thôi, chả cần, nếu nhà chị giàu sẵn rồi thì lại càng ko cần.

    Chị ấy "chuất" thế em mới nể. À nhưng mà chị cần choá gì sự nể của em. Vón lại là thôi, tuỳ chị, kệ xừ nhà chị. he he

    Mà lướt lại profile lần nữa em mới thấy chị này gia cảnh loằng ngoằng phết. Anh ruột chị lại không cùng họ với chị. Tới chỗ này em tò mò về mẹ chị ấy.
    2003 chị tốt nghiệp ĐH, 1 năm làm kế toán tổng hợp, 1 năm làm thủ quỹ. Sau đó làm giám đốc bđs luôn từ đó. Tới đây em ko qtam năng lực và sự giỏi giang của chị ấy nữa. Em tò mò bố đẻ của chị ấy hơn.

    Thôi, chị cũng vất vả, kệ chị. Chả qua ngày gia đình vịt ngan đang rầm rộ nên em bỗng nhiên có hứng thú về gia cảnh mà thôi. Vón lại, kệ xừ chị.
    Last edited: 30/06/2024 lúc 06:08

Chia sẻ trang này