Qcg: Ngày không xa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Htthminh, 07/06/2023.

4230 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 06:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 1556951 lượt đọc và 9043 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.502
    Củm ơn cụ,
    Sợi dây kinh nghiệm còn dài, e là rút tỉa mãi ko xong cụ ạ, vì tham lam mà :)
    --- Gộp bài viết, 25/07/2024, Bài cũ: 25/07/2024 ---
    8-x Tra tấn tâm lý quá kinh hoàng 8-x
    DoanKy thích bài này.
  2. StrawMX

    StrawMX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2023
    Đã được thích:
    175
    a/e doi ve 3/4 DCA full! PK dang con, lo gì
    Clara21 thích bài này.
  3. ngocdt3

    ngocdt3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    15.987
    khả năng k ăn thua, ai đó thử r?
    dù hơi đi nữa, đã hiển thị rành rành 1 màu xnah ngắt nhưng con số. Như Cá đã trong rọ, dễ gì quên đc. Đau đớn, nhức nhối, ngày quên ăn, đêm quên ngủ, nước mắt đầm đìa...
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.935
    cụ khoái chọc ngoáy nhể

    em đã nói đến cỡ liệt chi.m là cụ hiểu đau cỡ nào rồi

    cờ bạc chứng cháo muốn có ăn, phải có thêm chất và nghĩa khí trong người cụ ạ
    --- Gộp bài viết, 25/07/2024, Bài cũ: 25/07/2024 ---
    như vậy

    còm rất ngon của em đã thành sờ mó nỗi đau cá nhân, cụ xóa cái quote đi cho đỡ phiền xoi mói
    Htthminh, diavel86Clara21 thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.502
    He he he
    con bạc như anh em ta đã ngả bài từ đầu là: coi như trôi sông!
    Thế mà cứ có người chạy theo: chít chưa! no nước sông chưa! ;))
    Kể ra họ cũng rảnh và nhiều tình thương đồng loại >-)

    Anh thì cũng bày nỗi đau ra bỏ lên đĩa cho người ta thỏa trí hiếu kỳ và thỏa niềm khoái cảm khi thấy người khác đau đớn.
    Em thì cũng chả giấu rằng, như mất trộm con xe.
    Thế mà người ta vẫn chưa thỏa, ;))

    Nghĩ tới con chó con mèo, anh em ta ngồi im thẫn thờ nó còn chạy lại chạm chạm vào chân ta an ủi. Ấy vậy mà đồng loại của ta thì... à mà thôi, he he he, đấy, người là loài ác độc, ko sai. ka ka ka
    Htthminhdiavel86 thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.935
    không đâu

    cần lắm những người phân tích mổ xẻ

    còm của anh cũng vậy, thực tế chiến trường, để làm hành trang bước tới

    tiếc cái còm đẹp, cụ ấy lại yếu quá, bi bô vào thối mất cái trí tuệ gửi gắm trong đó

    không phản biện

    ngu muội bất cần đời

    nguây nguẩy không ý kiến không thảo luận

    đều dẫn tới kết cục thảm hại

    vẫn cố chấp, không nhận ra, còn thua mãi mãi
    Clara21 thích bài này.
  7. onecent9999

    onecent9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    3.043
    tầm 22h đặt là được...4h chiều còn thanh toán bù trừ với VSD nen chưa đặt được :))
    Clara21 thích bài này.
  8. ngocdt3

    ngocdt3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    15.987
    những cơn đau đớn nhất thường tạo ra sự sáng tạo lớn, cảm xúc lớn. ví dụ như hồi chiến tranh chống Pháp, Mỹ, đầu rơi máu chảy, nỗi đau ngập tràn đất nước... nhưng nhìn ở góc độ văn học, thời kỳ này đã tạo ra nhiều tác phẩm tuyệt vời, đầy cảm xúc. sống mãi cùng thời gian: đôi mắt, lão hạc của Nam Cao, Tắt đèn, lão hạc, số đỏ... Hãy biến đau thương thành hành động :D?
  9. ngocdt3

    ngocdt3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    15.987
    nhìn tích cực lên anh à, ai cũng có thể đã trải qua nỗi đau chẳng khác gì, ở 1 cổ khác, vào thời gian khác thôi :D
    Clara21 thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.502
    Mình vẫn bình thường mà, làm ăn bên ngoài cũng lúc đc lúc thua, chứng cháo cũng vậy nên chấp nhận mà, có lồng lộn gì đâu. Vì thấy lồng lộn cũng... vẫn thế :)
    onecent9999 thích bài này.

Chia sẻ trang này