Qua cơn mê : Nhỏ lẻ vs BBs ai khôn hơn ?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Hieusecret1, Oct 25, 2009.

531 người đang online, trong đó có 212 thành viên. 06:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Hieusecret1

    Hieusecret1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 9, 2009
    Likes Received:
    0
    Qua cơn mê : Nhỏ lẻ vs BBs ai khôn hơn ?

    Hôm 23/10 chỉ là một cơn mê, chúng ta đã trải qua rồi, cơn mê đó có thể kéo dài thêm vài ngày nhưng ko quá T+4.
    Trước 23/10 em cảm thấy vô cùng sợ hãi khi cầm cổ vì lo TT tăng quá nóng các BBs xả một phát chạy ko kịp là vỡ mặt ngay.
    Nhưng bây giờ thì em biết các BBs đang gom vào thì em thấy chả có gì phải lo lắng cả, rất tự tin. Quyết cầm cổ đến hết năm. Đến khi nào có nghị quyết về thuế thu nhập cá nhân thì thôi.
    "VCG có về đến 60 được hay không, SHB có về đến 25 được hay không điều đó phụ thuộc vào công gom hàng của các cháu đấy, BBs"
    -Mai BBs tiếp tục gom mạnh và nhỏ lẻ thì chạy thục mạng.
    -QUYẾT ĐỊNH LÀ Ở CHÍNH CHÚNG TA-

  2. letforup

    letforup Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 30, 2009
    Likes Received:
    152
    Thứ 6 (23/09) thực ra xem cơ cấu lệnh cho thấy BBs và tổ chức "đánh nhau". Phiên 3 thêm đám nhỏ lẻ bán tháo (vì không biết tại sao nên chạy trước). Điều này rất dễ nhận ra bởi lực bán REE khá yếu, không bán tháo (giảm 0.5), PVF tham chiếu, HPG tăng 1.5k, SSI dư bán sàn khoảng 20k, STB vẫn xanh.
    Tuần sau đâu lại vào đấy khi NĐT biết nguồn cội của việc ''đảo chiều" bất ngờ cuối tuần qua. "Tin đồn lúc 10h gói 2 không được thông qua".
    Đúng là đồn ác thật!
    Letforup!
  3. Hieusecret1

    Hieusecret1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 9, 2009
    Likes Received:
    0
    Qua ******

    1.
    Một mai qua cơn mê,
    Xa cuộc đời bềnh bồng
    Tôi lại về bên em
    Ngày gió mưa không còn
    Nên đường dài thật dài,
    Ta mặc tình rong chơi
    Cùng nhau ta sẽ đi,
    sẽ thăm bao nơi xưa,
    Vui một thuở lênh đênh

    Ta sẽ thăm từng người
    sẽ đi thăm từng đường,
    sẽ vô thăm từng nhà

    ĐK:
    Tình người sau cơn mê vẫn xanh
    Dù bao tháng năm đau thương dập vùi
    Trường quen vắng bóng mai ta lại về
    Cùng theo lũ em học hành như xưa

    2.
    Rồi đây qua cơn mê,
    Sông cạn lại thành giòng
    Suối về ngọt quê hương
    Ngày đó tay em dài
    vun cuộc tình thật đầy
    mơ toàn truyện trên mâỵ

    Còn tôi như cánh chim
    Sẽ bay đi muôn phương
    Mang về mầm xanh tươi
    Khi lá hoa thật nhiều
    Trái yêu thương đầy cành
    Hái đem cho mọi người ..
  4. quattranck

    quattranck Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2008
    Likes Received:
    0
    Chú là sinh viên hả ? Liệu mà lo giữ túi tiền của mình

    Chẳng có gì không thể cả. Thậm chí còn ngoài sức tưởng tượng cơ

    Học phí đắt lắm. Tốt nhất không nên thử
  5. Hieusecret1

    Hieusecret1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 9, 2009
    Likes Received:
    0
    Nhìn DJ mà thấy kinh khủng quá

Share This Page