Quá thương tâm (mong Mod đừng xoá)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ntt252, 17/10/2008.

883 người đang online, trong đó có 353 thành viên. 23:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1792 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. ntt252

    ntt252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Quá thương tâm (mong Mod đừng xoá)

    Em biết lập topic này ở đây là không đúng chỗ nhưng vì trường hợp này quá khẩn cấp, không thể chờ lâu được, mà chỉ có box 319 là sôi nổi và mọi người vào đông nhất nên em mạo muội lập topic này mong mod để cho 2 ngày,ai có thời gian thì qua bệnh viện sớm 1 chút,sợ để đến chủ nhật là muộn mất rồi.Em không kêu gọi lập quỹ vì hiện nay trên ttvn và muare.vn đều đã có các chương trình ủng hộ trường hợp này, box 319 mình cũng có ở trên topic dính,em chỉ muốn mọi người biết về trường hợp này thôi,còn tham gia ở đâu cũng được ạ! Thanks mọi người đã quan tâm
    Vào rừng kiếm củi, anh Nông Đoàn Dưỡng, 34 tuổi, dân tộc Tày ở huyện An Thạch (Cao Bằng) bị một tổ ong vò vẽ đốt gần 50 nốt khiến anh hôn mê. Do chữa trị quá tốn kém, gia đình đã xin cho anh được về quê để chết.

    Nạn nhân được đưa vào Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội ngày 1/10 trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, toàn thân tím tái. Bệnh nhân lập tức được thở bằng máy và lọc máu liên tục. Các kết quả xét nghiệm cho thấy, chất độc đã khiến nạn nhân bị suy thận, suy gan, loãng máu...



    Nạn nhân đang điều trị trong bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Anh Thư.

    Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Tiến Dũng, bác sĩ điều trị tại bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt chủ yếu vào tay và đùi. Đây là một loại ong độc có thân dài, bụng thon, mình vàng có vạch đen, khi đốt nhiều có thể gây tử vong. Anh Dưỡng đang được lọc thận 24/24h. Chi phí mỗi ngày điều trị lên tới 12 triệu.

    Gia đình anh Dưỡng rất nghèo, có 2 con nhỏ. Hằng ngày, vợ chồng vào rừng kiếm củi. Hiện, vợ và người mẹ kế của anh Dưỡng đã viết đơn xin bệnh viện cho đưa bệnh nhân về quê để chờ chết vì gia đình không đủ tiền để chạy chữa. Trong những ngày qua, anh được chạy thận nhờ trợ cấp của bệnh viện là chính.

    "Bệnh nhân có khả năng chữa được nếu có vài chục triệu để tiếp tục chữa trị", bác sĩ Dũng cho hay.

    Độc giả hảo tâm xin gửi giúp đỡ về địa chỉ bệnh nhân Nông Đoàn Dưỡng, ở Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.


    Anh Thư

    http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/10/3BA07806/
  2. ntt252

    ntt252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ box 319 rất đông, mỗi người chỉ cần 50k có lẽ cũng đủ để cứu 1mạng người, ngay ở bệnh viện Bạch Mai thôi ạ
  3. ntt252

    ntt252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Ai vào thì up hộ để mọi người cùng biết ạ!
  4. coldplay6868

    coldplay6868 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Đã được thích:
    0
  5. ntt252

    ntt252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay bên muare.vn cũng đang kêu gọi mọi người nhưng mà số lượng thành viên tham gia còn ít quá, mọi người ơi dẫu rằng buôn bán cũng cần có 1 tấm lòng ạ!
  6. coldplay6868

    coldplay6868 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Đã được thích:
    0
    đọc bài báo bảo mấy chục triệu là cứu dc anh đấy mỗi người 1 ít là cứu dc 1 mạng người
  7. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Mọi người có lòng hảo tâm xin gửi vào TK của bbà có trên topic từ thiện. Quỹ cũng đang có ý định trợ giúp hoàn cảnh đáng thương này. Đề nghị mọi người hưởng ứng bằng cách gửi tiền vào TK của bbà, không lập topic riêng!
  8. ntt252

    ntt252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Tại em sợ kêu gọi trên kia thì mọi người thi thoảng mới vào, mà trường hợp khác lâu 1 chút cũng không sao, trường hợp này để chậm ngày nào thì nguy kịch ngày đó, sợ rằng đến chủ nhật gia đình cũng đã đưa anh ấy về nhà rồi,lúc đó có quyên gop đủ cũng không còn tác dụng nữa



    Được ntt252 sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 17/10/2008
  9. ntt252

    ntt252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Thanks!
  10. loitien

    loitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Đã được thích:
    0
    up nào.mongmọi người cùng ủng hộ

Chia sẻ trang này