Quá vô lý vụ cướp tiệm vàng qua các lời khai.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi monghayday, 02/09/2011.

1046 người đang online, trong đó có 418 thành viên. 16:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16318 lượt đọc và 166 bài trả lời
  1. panameraf

    panameraf Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Đã được thích:
    105
    Ko bắn dưới 18 tuổi còn theo quốc tế nữa các bác, tuy nhiên theo tôi phải sửa luật, nếu ko bắn nó phải bắt nó ngồi tù vĩnh viễn.
  2. money-money

    money-money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    0
    http://danviet.vn/56297p1c24/ho-hang-sat-thu-tiem-vang-noi-que-nha-noi-gi.htm

    Bố thằng Hồng nặng tội này, ngày 25 đã biết thằng luyện giết ng mà ko báo.

    Vào tối ngày 24.8,( sáng 24 thằng luyện giết ng) ông Lê Văn Miên (bố đẻ sát thủ Luyện) có đến gia đình bà Lược chơi, nhưng không như mọi lần, hôm đó sắc mặt ông Miên khá ủ rũ, ảm đạm.


    Ngồi chỉ hút thuốc, uống nước và lặng im. Hầu như mọi hoạt động trong nhà bà Lược, ông Miên không tập trung nổi, đến nỗi ông Trương Văn Hợp phải bảo: "Muộn thế này rồi sao chú không về để gia đình còn nghỉ". Lúc đó, ông Miên mới miễn cưỡng ra về.

    "Tôi nhớ như in, lúc đó, mắt ông Miên lấp lóa nước. Cả nhà tôi thương ông ấy mà không hiểu lý do vì sao. Người già rồi, có ai khóc như ông ấy bao giờ...", bà Lược buồn nói.


    Theo lời kể của bà Lược, hôm sau (sáng ngày 25.8), có thấy ông Miên đi xe máy qua nhà bà rất sớm. Sau khi bà Lược ra miếu thờ về thì không thấy chồng ở nhà, hỏi đứa con út thì được biết ông Hợp đi cùng chú Miên lên Lạng Sơn chơi.


    “Sau khi chồng tôi về không thấy nói gì với tôi. Nhưng cả ngày, ông ấy cứ ra ra, vào vào, vẻ mặt thẫn thờ như "mất sổ gạo". Những ngày đó, hai gia đình cứ buồn như đưa đám mà chả ai nói hé ra điều gì.
  3. duccuong123

    duccuong123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Đã được thích:
    26
    Gái trẻ, “đại gia” ăn nhậu trên “du thuyền”
    Trên “du thuyền” có 4 “đại gia” ở TPHCM, 2 lãnh đạo VKSND huyện Cần Giuộc cùng 6 cô gái trẻ, sau đó một cô bị té sông chết
    Liên quan đến vụ một cô gái trẻ rơi xuống sông Vàm Cỏ Đông (Long An) mất tích (Báo Người Lao Động ngày 21/8 đã thông tin), tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi được biết trong chuyến đi này có 6 cô gái trẻ cùng 4 “đại gia” ở TPHCM và 2 cán bộ VKSND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức nhậu trên “du thuyền”, sau đó một cô gái té xuống sông rồi chết đuối. Dư luận ở Long An hiện đang rất bức xúc trước sự việc này.
    Chơi nổi
    Ngày 30/8, chúng tôi đến ấp 4 B, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An để tìm anh Lâm Văn Chía (SN 1990), người trực tiếp lái chiếc “du thuyền” thuê cho các “đại gia”. Anh Chía nhớ khá chi tiết vụ việc: Ngày 20-8, một người đàn ông tên Trung ở Rạch Kiến, huyện Cần Đước điện thoại hỏi thuê chiếc phà 60 tấn với giá 2 triệu đồng và yêu cầu trang trí cho đẹp để chở những người bạn đi du hí trên sông Vàm Cỏ Đông.
    [​IMG]
    Chiếc “du thuyền” nơi các “đại gia” ăn nhậu cùng các cô gái trẻ
    Đến 10 giờ cùng ngày, những người thuê “du thuyền” đi trên 2 chiếc xe du lịch mang biển kiểm soát Đồng Nai và Long An, cùng một xe máy chạy thẳng xuống đậu trên “du thuyền”. Anh Chía cho biết tất cả gồm 6 người đàn ông và 3 cô gái mang theo bia rượu, thức ăn, sau đó gọi điện thoại thuê người xuống dựng một chiếc rạp ngay trên “du thuyền” để đặt bàn nhậu.
    Nhóm người trên còn thuê thêm 2 bé gái bán vé số xuống phà phục vụ nướng tôm, cua. Khi “du thuyền” chạy được một đoạn, các “đại gia” đề nghị anh Chía cho cặp vào bến gần đó để rước thêm 3 cô gái trẻ nữa, sau đó cho “du thuyền” chạy chầm chậm ra giữa sông để họ vừa ngắm cảnh vừa ăn nhậu.
    Đến 14 giờ, “du thuyền” chạy đến khu vực ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, khi đã ngà ngà hơi men, các “đại gia” yêu cầu neo thuyền lại gần bờ để vừa ăn nhậu vừa tắm sông. Lúc này, anh Chía và 2 em bán vé số đã bỏ lên bờ vì ngại nhìn cảnh 6 “đại gia” cùng 6 cô gái trẻ tắm sông quá mát mẻ. Gần 16 giờ, anh Chía nghe có tiếng kêu cứu từ bên dưới do có người té sông.

    Lập tức, anh Chía quay lại “du thuyền” và thấy 6 người đàn ông và 5 cô gái mặt mày hoảng hốt, cho biết có một cô bị té chìm mất tích. Nghe vậy, anh Chía xuống nước lặn tìm nhưng không được vì khu vực này nước quá sâu. Nhóm “đại gia” đành thuê thợ lặn tìm và đến rạng sáng hôm sau mới vớt được xác cô gái. Nạn nhân được xác định là Đinh Thị Kim Phượng (SN 1991, ngụ ấp Hòa Thuận 1, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc). Cũng theo anh Chía, trong số 12 người trên phà chỉ có Phượng là từ chối không chịu xuống tắm vì không biết bơi!
    Nạn nhân bị xô xuống sông?
    Chiều 30/8, thiếu tá Trần Văn Hùng, Đội phó Đội Điều tra ******* huyện Tân Trụ, xác nhận những sự việc nêu trên là chính xác. ******* huyện cũng đã mời 2 cán bộ của VKSND huyện Cần Giuộc và những người có liên quan đến lấy lời khai. Sau sự việc xảy ra, dư luận ở Long An cho rằng cái chết của Đinh Thị Kim Phượng có nhiều điểm bất thường. Cụ thể, lan can của chiếc phà khá cao nên không thể nói chị Phượng tự té ngã. Hơn nữa, lúc vớt xác lên bờ, trong túi quần nạn nhân vẫn còn 2 chiếc điện thoại và tiền… Phải chăng trong lúc đùa giỡn khi tắm đã có ai xô nạn nhân xuống sông?
    Ông Cao Minh Trí, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của VKSND tỉnh Long An, cho biết 2 cán bộ VKSND huyện Cần Giuộc tham gia buổi nhậu này là ông Nguyễn Kim Đoạn (viện trưởng) và Nguyễn Hương Giang (phó viện trưởng). “Sự việc này lãnh đạo VKSND tỉnh đã yêu cầu 2 cán bộ nêu trên làm tường trình cụ thể. Hiện viện chưa có thông tin gì để xác định mức độ liên quan của các cán bộ này. VKSND tỉnh sẽ không can thiệp vào quá trình điều tra của Cơ quan CSĐT ******* huyện Tân Trụ vì đây là vụ việc nghiêm trọng. Sau khi có tường trình của các đương sự và kết quả điều tra của ******* huyện Tân Trụ, lãnh đạo VKSND tỉnh sẽ có giải pháp xử lý và thông tin cho báo chí”- ông Trí cho biết.
    Ông Nguyễn Văn Thiệp, Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc, cho biết sau khi sự việc xảy ra, ông đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đề nghị các cán bộ VKSND có mặt trong buổi nhậu hôm 20/8 làm tường trình toàn bộ sự việc. Còn việc xử lý các cán bộ này như thế nào, nếu có sai phạm thì thuộc thẩm quyền của VKSND tỉnh.


    Theo Hoàng Minh
    Người Lao động
  4. money-money

    money-money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Trong một chuyến công tác, tôi được nghe lại câu chuyện của anh Nguyễn Văn T ở TP. Bắc Giang. Anh từng là chủ một tiệm vàng và cũng đã bị cướp cách đây hơn 10 năm.
    “Lúc đó tiệm vàng của tôi nằm đối diện với trụ sở *******, nên cứ nghĩ ở gần ******* sẽ yên tâm về an ninh. Ai ngờ, kẻ cướp lợi dụng đến vào buổi trưa, và vẫn với những “thủ đoạn” quen thuộc là vào vai người mua hàng để hành động. Tôi nhận được điện thoại của vợ báo tin tiệm vàng bị cướp khi đang ngồi nhậu cùng bạn bè, tôi liền phóng vội xe về nhà thì thấy một kẻ đang khống chế vợ, còn một kẻ khác khống chế con tôi.


    tôi đã đề nghị kẻ cướp hãy thả vợ và con tôi ra rồi muốn lấy gì cũng được. Sau đó, chúng đã cướp được vàng nhưng chỉ được cầm vàng trong tay chưa đầy 30 phút thì bị ******* bắt. Sau sự việc đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định đổi nghề”.

    Câu chuyện của anh T tôi tưởng là chuyện kể cho vui, nhưng sau này, khi tìm hiểu lại, tôi mới biết đó là sự việc có thật. Hiện anh Nguyễn Văn T đã đóng cửa tiệm vàng và đổi sang nghề thu mua, xay sát tiêu thụ gạo và các mặt hàng nông sản.


    Anh châu bảo đi buôn thuốc kìa
  5. daigiabaclieu

    daigiabaclieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    46.198
    ĐƯA VÀO ÁN ĐIỂM LÀ TỬ TUỐT.
  6. maruno

    maruno Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    1.401
    CHỗ này là có nội gián này, tại sao hôm đó chủ nhà ko cất vàng vào két mà lại ra tay đúng ngày chủ vàng quên ko cất vàng là sao?
    chắc chắn ai đó đã báo cho bọn này, và bọn này phải rình mồi rất lâu, và đằng sau đó là bọn nào đó có cơ to.?
  7. Soldier2010

    Soldier2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Mịa...mấy cái thằng làm luật ngu như choá....thế hệ như tớ ngày xưa vào đại học vẫn bé tí, có em gái mới bắt đầu dậy thì....bi h chúng nó 13-14 tuổi đã chính choác nhau như gà....17-18 tuổi đã lớn hết tầm như thế hệ 7X đạt 25 tuổi xưa....phải sửa ngay và luôn là trên 16 tuổi là có án tử. Nghị gật cần họp ngày đêm ra luật như 1 bang của Mỹ năm xưa họp ra luật quyền đc chết của 1 bệnh nhân ấy và áp dụng luôn cho con vật Luyện này.
  8. beden2007

    beden2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Đã được thích:
    60
    quốc hội thông qua luật đấy cu ạ.....không biết thì bé cái mồm lại
  9. ck_die

    ck_die Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2011
    Đã được thích:
    0
    bác rõ ràng quá ác, mà ác với tội phạm thôi nhá.con anh em thì dừgnnhá
  10. aredia

    aredia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Đã được thích:
    16
    Bà m.ẹ VN anh Hùng, mấy tay giỏi giang thì đã thi vô y, dược, ngân hàng... ai lại thi CA, nên trình độ như vậy là phản ánh đúng rồi còn chửi bới j nữa. Trình cao như bác có thèm thi CA đâu mà chưi bới, Ngay cả pháp y là mấy tay bác sĩ cùi vô làm thôi, bác sĩ giỏi người ta đi khám chữa bệnh kiếm cơm chứ ai chịu làm pháp y. Ôi ai cũng chọn việc nhẹ nhàng... nên khi có việc kiếm người tài kg ra...

Chia sẻ trang này