Quái lạ, em tưởng hôm nay cấm xe đi vào Bờ Hồ, trưa đi ăn cơm thấy xe chạy ầm ầm là sao

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hadongsp, 01/10/2010.

453 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 00:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 611 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    hôm qua nhận được thông báo cấm đường, sáng nay đi xe buýt đi làm rõ sớm
    Cứ tưởng Bờ Hồ Sẽ nêm chặt người nên ngồi dí trong văn phòng
    Trưa buồn vì tài khoản tong teo, cạy ra bờ hồ đi ăn trưa, thế quái nào xe chạy ầm ầm, đường phố vẫn như mọi ngày

    Có vẻ Hà Nội ế khách roài, quả đầu tư mấy nghìn tỷ công toi roài, đem vào chứng có phải ích nước lợi nhà không

    Cảm giác làm cỗ mấy trăm mâm mà khách đến lác đác buồn nhỉ, lại huy động con cháu trong nhà ăn cả tuần cho nó tiêu chảy
    \
    Hì hì
  2. aple

    aple Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Đã được thích:
    209
    Ai cũng nghĩ đông cứng nên nằm nhà hết bác ạ :D
    Sáng nay đi đường thông hè thoáng thế .:D
  3. Khongbaogiothua

    Khongbaogiothua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    30
    Cấm mùng 3 + mừng 7 thoai [:D] Cái quả 1000 năm này chỉ thấy mỗi quả hạ cáp ngầm là ok .Con đâu màng Xiền đó làm quả hỗ trợ lãi xuất như năm ngoái thì thảo dân được nhờ quá [r23)]
  4. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tối ra đường đi . Xem có ế hay ko [:p]
  5. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    dân tò mò sợ cấm k cho đi xe máy vào nên đi mấy hôm trước roài , gửi xe mất 100K éo ai chịu được , tối nay e đảm bảo vắng hoe như chùa bà đanh thôi...[r24)]
  6. hnxindex500

    hnxindex500 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    35
    Sáng chốn xuống ngó ngến khai mạc tí, chẳng có đếch gì lại lên soi màn hình, ngồi trong phòng đau hết cả đầu vì mấy cái sân khấu ngoài trời mở loa như dã gạo

Chia sẻ trang này