Quán dưa : Ai cafe hem ! Gọi một tách tặng hai quả dưa ^_^

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tuanlong1710, 16/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1650 người đang online, trong đó có 660 thành viên. 22:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 31044 lượt đọc và 1179 bài trả lời
  1. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    L.ông vịt với cả l.ông ngan
    Phơi khô cân lạng kiếm xiền ăn kem :-"
  2. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Khóc vờ ni trước khi ngủ :((:((:((
  3. Immortel90

    Immortel90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Sẵn khẩu súng trường... ku bắn bùm cho mỗi tên 1 phát đi... tụi chúng có vẻ thèm lắm dồi:-"
    [​IMG][​IMG]
  4. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    khóc hờ ni trước khi khò :((:((:((
  5. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]

    :((:((:((
  6. Immortel90

    Immortel90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Vịt ơi ta bảo vịt này
    Vịt đứng im đó cho ta đếm đầu...:-"
  7. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Kèn ơi top bẩu Kèn này
    Kèn thức chờ Tháo giờ này hay sao:-??
    Hay là Kèn ngồi đếm sao
    Đếm xong Kèn thấy tào lao quá chừng [:D]

    5 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: , taothao09
  8. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    :((
  9. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Đi Tìm Bóng Núi


    Một mình - một mình, lang thang trên núi
    Đi tìm đi tìm - bóng núi ngày xưa
    Một mình - một mình, lang thang trên núi
    Đi tìm đi tìm - bóng núi ngày xưa ....

    Bây giờ em đã theo chồng, lên núi phát nương tra lúa
    Bây giờ không còn mùa hạ, để chiều tím đỏ chờ mong
    Bây giờ vẫn còn lối mòn, mình anh lang thang lang thang
    Bây giờ không còn mưa rừng, để cho đôi ta đi chung
    Tàu lá xưa mình che đầu - giờ đã không còn che đầu
    Nay em che cho người khác
    Không thương anh – em không còn thương ... à à ơ ...

    Bây giờ em đã theo chồng, lên núi phát nương tra lúa
    Bây giờ không còn mùa hạ, để chiều tím đỏ chờ mong
    Bây giờ vẫn còn lối mòn, mình anh lang thang lang thang
    Bây giờ không còn mưa rừng, để cho đôi ta đi chung
    Tàu lá xưa mình che đầu - giờ đã không còn che đầu
    Nay em che cho người khác
    Không thương anh – em không còn thương ... à à ơ ...

    (Một mình anh ôm câu hát,
    Đi tìm bóng núi ngày xưa ) x6


  10. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    úi giời, giật cả mình. Vừa mò vào...... xợ :-w:-w:-w:-w:-w
    Dưng mà nghe rock mới nhận thấy được sự khát khao và mạnh mẽ của ý chí :)>-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này